Thầy giáo Phan Văn Mãi hết lòng vì sự nghiệp giáo dục
Trinh Phú những năm trước đây là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Ở đây, điều kiện đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh đến trường rất vất vả. Tuy vậy, đội ngũ thầy cô giáo vẫn không ngừng nỗ lực thi đua dạy tốt - học tốt. Một trong số những tấm gương sáng phải kể đến là thầy giáo Phan Văn Mãi, giáo viên Trường Tiểu học Trinh Phú 3.
Thầy Phan Văn Mãi sinh năm 1979 tại xã Trinh Phú trong một gia đình thuần nông, đông anh em. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm Tiểu học, thầy Mãi đã tình nguyện xin về công tác tại quê nhà và được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Trinh Phú 3, điểm Ấp 3 từ đó đến nay.
Nhớ lại những ngày đầu mới về trường công tác, thầy Phan Văn Mãi chia sẻ: "Thời điểm năm 2000, lúc đó Trường Tiểu học Trinh Phú 3 còn là một điểm lẻ của Trường Tiểu học Trinh Phú 2, điều kiện phòng ốc, trang thiết bị dạy học rất thiếu thốn. Học sinh đến trường rất khó khăn do vào mùa mưa rất sình lầy, nhiều học sinh phải bỏ học. Từ thực tế đó, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cộng với lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy Mãi đã đến từng nhà học sinh để vận động, đưa đón các em đến lớp, nhờ vậy mà tỷ lệ học sinh bỏ học ngày càng giảm, chất lượng dạy học cũng tăng dần theo từng năm học".

Thầy giáo Phan Văn Mãi, giáo viên Trường Tiểu học Trinh Phú 3, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) hết lòng vì học sinh. Ảnh: NGỌC HẢI
Từ năm 2010 đến năm 2012, do số lượng học sinh ngày càng tăng lên trong khi diện tích đất công của địa phương để xây dựng phòng học mới tại điểm Ấp 3 hầu như không còn, thầy Phan Văn Mãi đã vận động gia đình hiến 1.600m2 đất để xây dựng trường học. 5 phòng học mới khang trang sau đó đã được mọc lên tại điểm trường Ấp 3 để phục vụ cho việc dạy học tất cả các khối lớp bậc Tiểu học.
Ngoài việc hiến đất xây trường học, thầy giáo Phan Văn Mãi còn là một tấm gương nhà giáo không ngừng tự học và sáng tạo. Thầy quan niệm: "Dạy học là một nghề sáng tạo, người giáo viên phải không ngừng sáng tạo thì mới thu hút được học sinh trong học tập". Vì vậy mà trong quá trình dạy học, bên cạnh việc học tập từ những thầy cô đi trước, thầy Mãi còn không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, thầy đã nghiên cứu và đưa ra rất nhiều sáng kiến dạy học hiệu quả, được áp dụng vào thực tế giảng dạy tại Trường Tiểu học Trinh Phú 3 cũng như nhiều trường tiểu học khác trên địa bàn huyện Kế Sách, trong đó nổi bật là sáng kiến: Kinh nghiệm “tạo động lực” cho học sinh khó khăn vươn lên trong học tập thông qua công tác xã hội hóa giáo dục. Đạt giải 3 cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.
Không chỉ giỏi về chuyên môn với nhiều năm liền được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, thầy giáo Phan Văn Mãi còn có nhiều đóng góp to lớn cho công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương. Tính đến cuối tháng 3/2025, thầy đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh được gần 500 triệu đồng để xây dựng 1 phòng học mẫu giáo khang trang cho trẻ em tại Trường Tiểu học Trinh Phú 3, điểm Ấp 3; mua sắm bàn ghế mới, tu sửa phòng học xuống cấp; xây dựng mái che trước sân trường; xây dựng nhà ở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Với những đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của huyện nhà, thầy giáo Phan Văn Mãi hơn 20 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Sóc Trăng năm 2017 cùng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Năm 2022, thầy Phan Văn Mãi được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen là Nhà giáo tiêu biểu. Vinh dự hơn nữa, trong năm 2023, thầy Mãi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Những thành tích mà thầy giáo Phan Văn Mãi đạt được thật đáng trân quý, bởi đó chính là sự nỗ lực, sáng tạo của thầy Mãi nói riêng cũng như của nhiều thầy giáo, cô giáo khác đang công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên khắp cả nước, những người “gieo chữ” “trồng cây tri thức” để mai sau đâm chồi, ra cây, đơm hoa, kết quả, dâng hiến cho đời vị ngọt, hương thơm.