Thầy giáo quân hàm xanh nâng bước học trò nghèo

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau làm tốt công tác an sinh xã hội với Chương trình 'Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng'.

Thiếu tá Trần Bình Phục dạy học trò trên đảo Hòn Chuối.

Thiếu tá Trần Bình Phục dạy học trò trên đảo Hòn Chuối.

Những đứa “con nuôi” may mắn

Em Trần Duy Đan, học lớp 8A3, Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Khánh Hội, huyện U Minh), là một trong những trường hợp được Đồn Biên phòng Khánh Hội hỗ trợ học tập đến khi học hết lớp 12.

Duy Đan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em sống cùng mẹ và em gái, cha bỏ nhà đi từ lâu mất liên lạc. Hiện tại, ba mẹ con Duy Đan sống trong căn phòng trọ thuê, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc buôn bán nước giải khát ven đường của người mẹ ốm yếu. Gia cảnh nghèo khó, mẹ Duy Đan còn mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu, phải uống thuốc và theo lịch khám định kỳ nên càng thêm khó khăn.

Dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng Duy Đan luôn chăm chỉ học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi ở trường. Ngoài giờ học, em còn giúp đỡ mẹ việc nhà, chăm sóc em nhỏ.

“Duy Đan rất ngoan, hiếu thảo và học giỏi. Tôi luôn lo sợ trong điều kiện sức khỏe thế này mình không đủ khả năng gồng gánh lo được cho con ăn học đến nơi, đến chốn. May mắn là từ ngày được Đồn Biên phòng Khánh Hội hỗ trợ cháu mỗi tháng 500.000 đồng cho đến nay, việc học hành của Đan đã được đảm bảo. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các anh bộ đội biên phòng, đã tạo điều kiện để cháu được đến trường”, chị Võ Thúy Vi (mẹ em Trần Duy Đan) xúc động nói.

Cô Dương Thị Yến Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của Trần Duy Đan cho biết, mặc dù mới học lớp 8 nhưng Duy Đan đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi Văn lớp 9 khối THCS cấp huyện, đoạt giải Nhì và được chọn vào đội tuyển của huyện tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ học giỏi, Duy Đan còn năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, của lớp và là tấm gương sáng trong các phong trào Đội. “Năm 2023, Duy Đan đạt giải Nhất cuộc thi “Tài năng Hoa phượng đỏ tỉnh Cà Mau”; đạt giải Ba hội thi “Nhạc cụ và tài tử nhí” tỉnh; đạt danh hiệu “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh và được chọn vào đội tuyển của tỉnh tham gia “Diễn đàn trẻ em nói” tại Hà Nội.

Đặc biệt, em còn là 1 trong 3 học sinh vinh dự đại diện cho thiếu nhi của tỉnh Cà Mau tham dự liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Ðiện Biên” toàn quốc lần V năm 2024 do Hội đồng đội Trung ương tổ chức, tại tỉnh Ðiện Biên”, cô Yến Ngọc thông tin.

“Những thành tích con đạt được là nhờ có sự hỗ trợ rất lớn từ các chú bộ đội biên phòng. Con luôn biết ơn các chú và tự hào khi được làm con nuôi của Đồn biên phòng. Con hứa sẽ luôn cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập để không phụ lòng các chú bộ đội biên phòng và gia đình, thầy cô. Ước mơ của con là sẽ học đến hết cấp 3, sau đó thi vào trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh, mong muốn trở thành nghệ sĩ trong tương lai”, Duy Đan chia sẻ.

Trung tá Đinh Văn Khén, Chính trị viên Đồn Biên phòng Khánh Hội cho biết, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” được đơn vị triển khai từ năm học 2015 – 2016, đến nay đã trực tiếp hỗ trợ cho hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Riêng năm học 2023 – 2024, chương trình đã hỗ trợ cho 3 em với số tiền 500.000 đồng/em/tháng. Ngoài hỗ trợ tiền hàng tháng, Đồn Biên phòng Khánh Hội cũng thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên và tặng quà vào dịp lễ, tết, qua đó khích lệ tinh thần học tập của các em.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Khánh Hội hỗ trợ Trần Duy Đan học tập.

Cán bộ Đồn Biên phòng Khánh Hội hỗ trợ Trần Duy Đan học tập.

 Đồn Biên phòng Khánh Hội tặng quà cho em Trần Duy Đan.

Đồn Biên phòng Khánh Hội tặng quà cho em Trần Duy Đan.

 Đoàn Công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà học sinh đảo Hòn Chuối.

Đoàn Công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà học sinh đảo Hòn Chuối.

Lớp học tình thương hạnh phúc

Từ năm 2016 đến nay, BĐBP Cà Mau đã nhận hỗ trợ cho trên 300 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, đơn vị đã hỗ trợ 1 tổ chức lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối (Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) từ nhiều năm nay.

Lớp học trên đảo Hòn Chuối hiện có hơn 20 học sinh là con em ngư dân trên đảo đang theo học từ lớp 1 đến lớp 7. Thiếu tá Trần Bình Phục, Đội phó Đội công tác vận động quần chúng, Đồn biên phòng Hòn Chuối được phân công phụ trách lớp học này từ nhiều năm nay. Thầy giáo mang quân hàm xanh Trần Bình Phục luôn xem những học trò của mình như con, em trong gia đình.

“Tôi đến với nghề giáo bằng chữ duyên, nhưng gắn bó thì bằng cái tâm. Thời gian đầu, cứ đi làm về, buổi tối tôi lại ngồi soạn giáo án để hôm sau lên lớp. Dạy một lớp mà tới 7 bậc kiến thức khác nhau rất khó. Mỗi lần soạn giáo án, tôi phải chắt lọc ra những kiến thức cơ bản nhất và phải thật ngắn gọn, dễ hiểu để dạy các em. Đa số các em ở đây ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên kiến thức xã hội hạn chế. Dạy các em kiến thức căn bản nhất, dẫn chứng những gì dễ hiểu nhất cũng giống như dắt tay các em leo lên từng bậc thang kiến thức vậy”, thầy Phục chia sẻ.

Đa phần trẻ em trên đảo Hòn Chuối thuộc diện nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài dạy cho các em con chữ, người lính mang quân hàm xanh Trần Bình Phục cùng đồng đội tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối còn tích cực vận động các tấm lòng nhân ái hỗ trợ các em dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm thiết yếu, tạo mọi điều kiện để các em tìm đến bến bờ tri thức thuận lợi hơn.

“Là bộ đội, ở đâu càng khó thì ý chí vươn lên càng mạnh mẽ. Tôi luôn cố gắng tận dụng thời gian, sắp xếp công việc một cách khoa học để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm việc lên lớp. Dạy học đối với tôi giờ không còn là trách nhiệm nữa mà là niềm vui. Học hết tiểu học ở đây, học trò sẽ về đất liền học cấp 2. Mỗi khi nghe tin học trò mình trong đất liền học tốt, chăm ngoan, tôi thấy công việc mình càng thêm ý nghĩa”, thầy giáo Phục chia sẻ.

“Cà Mau là tỉnh vùng sâu, xa, đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở những khu vực biên giới biển. Chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng” không chỉ giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, thắp sáng ước mơ, mà còn góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn ven biển.

Chương trình cũng góp phần tạo ra sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân với bộ đội biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển”

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-quan-ham-xanh-nang-buoc-hoc-tro-ngheo-post693840.html