Thấy gói mỳ 'xuyên không' trong mộ cổ, chuyên gia lập tức gọi cảnh sát

Ngay khi phát hiện vật lạ 'xuyên không' trong mộ cổ 2.000 năm, các chuyên gia đã lập tức gọi cho cảnh sát.

Năm 1994, trong một ngôi mộ cổ ở thôn Quách Điếm, trấn Kỷ Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một vật lạ đã được phát hiện.

Năm 1994, trong một ngôi mộ cổ ở thôn Quách Điếm, trấn Kỷ Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một vật lạ đã được phát hiện.

Vật lạ này chính là một gói mỳ được sản xuất vào năm 1994.

Vật lạ này chính là một gói mỳ được sản xuất vào năm 1994.

Gói mỳ "xuyên không" này đã khiến các chuyên gia kinh ngạc và lập tức gọi cảnh sát đến hiện trường.

Gói mỳ "xuyên không" này đã khiến các chuyên gia kinh ngạc và lập tức gọi cảnh sát đến hiện trường.

Ngôi mộ này đã bị kẻ trộm đột nhập và nhiều di vật văn hóa quý giá bị phá hủy. Trong số đó, có một bộ hài cốt của người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc nước Sở từ thời Chiến Quốc được bảo quản khá tốt, nhưng đã bị kẻ trộm mộ tàn phá một cách tàn nhẫn. Họ đã tước hết quần áo, buộc dây vào cổ rồi vùi xuống hố đầy bùn đất.

Ngôi mộ này đã bị kẻ trộm đột nhập và nhiều di vật văn hóa quý giá bị phá hủy. Trong số đó, có một bộ hài cốt của người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc nước Sở từ thời Chiến Quốc được bảo quản khá tốt, nhưng đã bị kẻ trộm mộ tàn phá một cách tàn nhẫn. Họ đã tước hết quần áo, buộc dây vào cổ rồi vùi xuống hố đầy bùn đất.

Các chuyên gia đã xác định nhóm kẻ trộm mộ gồm 23 thành viên, do hai người tên Lý Nghi Hải và Quách Thủ Bình cầm đầu. Nhờ sự hợp tác giữa cảnh sát và người dân địa phương, tất cả những tên trộm mộ đều bị bắt giữ và đưa ra tòa án.

Các chuyên gia đã xác định nhóm kẻ trộm mộ gồm 23 thành viên, do hai người tên Lý Nghi Hải và Quách Thủ Bình cầm đầu. Nhờ sự hợp tác giữa cảnh sát và người dân địa phương, tất cả những tên trộm mộ đều bị bắt giữ và đưa ra tòa án.

Kẻ cầm đầu Lý Nghi Hải đã bỏ trốn suốt 20 năm, cuối cùng bị bắt vào năm 2017. Tòa án đã đưa ra phán quyết tử hình cho những kẻ trộm mộ này.

Kẻ cầm đầu Lý Nghi Hải đã bỏ trốn suốt 20 năm, cuối cùng bị bắt vào năm 2017. Tòa án đã đưa ra phán quyết tử hình cho những kẻ trộm mộ này.

Trong khi nhiều di vật văn hóa đã được thu hồi, hài cốt của người phụ nữ quý tộc từ thời Chiến Quốc đã bị hư hại nghiêm trọng.

Trong khi nhiều di vật văn hóa đã được thu hồi, hài cốt của người phụ nữ quý tộc từ thời Chiến Quốc đã bị hư hại nghiêm trọng.

Đến nay, hài cốt này vẫn được bảo quản tại Bảo tàng thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc.

Đến nay, hài cốt này vẫn được bảo quản tại Bảo tàng thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc.

Tỉnh Hồ Bắc là trung tâm của văn hóa nước Sở và có nhiều di tích văn hóa lịch sử quan trọng, tạo nên một kho tàng văn hóa đa dạng và giá trị lịch sử đáng kể.

Tỉnh Hồ Bắc là trung tâm của văn hóa nước Sở và có nhiều di tích văn hóa lịch sử quan trọng, tạo nên một kho tàng văn hóa đa dạng và giá trị lịch sử đáng kể.

Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh kho báu chứa đầy vàng ròng trong mộ cổ Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thay-goi-my-xuyen-khong-trong-mo-co-chuyen-gia-lap-tuc-goi-canh-sat-1881751.html