Thầy Kim thay người đỉnh cao, tuyển Việt Nam thắng 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026

"Ma thuật" thay người của HLV Kim Sang-sik tiếp tục phát huy hiệu quả khi Hai Long và Quang Hải lần lượt vào sân và ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan.

Tiền vệ Hai Long (số 18) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala. (Ảnh: aseanutdfc)

Tiền vệ Hai Long (số 18) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala. (Ảnh: aseanutdfc)

Tối 22/8, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, chạm trán đội chủ nhà Thái Lan trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Với quyết tâm giành lợi thế khi được chơi trên sân nhà, Thái Lan nhanh chóng thiết lập thế trận kiểm soát ở khu vực giữa sân. Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhập cuộc với sự thận trọng khi duy trì khối đội hình thấp trong những phút đầu.

Xuân Son sớm gửi lời "cảnh báo" đến hàng phòng ngự Thái Lan ngay ở phút thứ 6. Nhận đường chuyền từ Hoàng Đức, chân sút của đội tuyển Việt Nam tung ra pha dứt điểm từ xa, lực bóng căng nhưng đi đúng vào vị trí của thủ môn Kampon.

Đến phút thứ 28, khung thành của đội tuyển Việt Nam rung chuyển sau pha "nã đại bác" của tiền vệ Seksan Ratree. Cú sút của cầu thủ mang áo số 5 bên phía Thái Lan đưa bóng chạm mép trên xà ngang khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik.

Chỉ 4 phút sau, tuyển Việt Nam có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số. Pha đi bóng lắt léo của Hoàng Hên bên cánh phải đã mở ra khoảng trống trước khung thành cho Đình Bắc, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo mang áo số 9 lại như một "đường chuyền" nhẹ nhàng vào tay thủ thành Kampon.

Những phút tiếp theo, Thái Lan gia tăng sức ép với những cơ hội liên tiếp được tạo ra về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 36, pha phối hợp thiếu ăn ý của hàng phòng ngự Việt Nam mở ra cơ hội để Yotsakon tung cú dứt điểm vào góc xa, rất may là thủ môn Lê Giang Patrik đã bay người hết cỡ để cản phá bằng những đầu ngón tay.

Đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp một, lại là Yotsakon băng lên bên phía cánh trái để đón bóng từ đường chọc khe của Teerasak. Một lần nữa thủ môn Lê Giang Patrik lại đóng vai "người hùng" với pha băng ra khép góc kịp thời, khiến chân sút bên phía Thái Lan không thể có pha dứt điểm thành công.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, tỷ số khiến người Thái cảm thấy tiếc nuối sau khi đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ở những phút cuối.

Thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc để giữ sạch lưới cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc để giữ sạch lưới cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thế trận cân bằng tiếp tục diễn ra trong hiệp hai. Đội tuyển Việt Nam đã chủ động đẩy cao tốc độ hơn so với hiệp một, nhưng những pha phối hợp giữa Xuân Son, Hoàng Hên và Hoàng Đức vẫn chưa đạt được sự ăn ý cần thiết.

Nhận thấy "Binh đoàn Rồng Vàng" cần sức bật từ những làn gió mới, huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện hai sự thay đổi người khi đưa Hai Long và Quang Hải vào sân.

"Ma thuật" của thầy Kim lập tức phát huy hiệu quả. Phút thứ 64, Hoàng Đức phất bóng dài từ sân nhà để Đình Bắc bứt tốc, khống chế bóng trước khi thực hiện pha giật gót loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Thái Lan, đặt Hai Long vào tư thế thuận lợi để tung cú sút chìm tung lưới Thái Lan, mở tỷ số cho "Những Chiến binh Sao Vàng."

Chưa hết "choáng váng" sau bàn thua đầu tiên, "Voi Chiến" tiếp tục thủng lưới từ một tình huống phản công. Hoàng Hên tạt bóng để đội trưởng Quang Hải tung cú vô lê đẹp mắt, bóng đi đập đất tung lưới Thái Lan lần thứ hai, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 ngay trên sân Rajamangala.

Trong nỗ lực xoay chuyển tình thế, huấn luyện viên Anthony Hudson đưa tiền đạo nhập tịch Patrik Gustavsson vào sân để tăng cường sức tấn công cho Thái Lan.

Tuy nhiên, thời điểm đội chủ nhà đẩy cao sức ép cũng là lúc mà những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự trở thành "mỏ vàng" để các chân sút đội tuyển Việt Nam khai thác. Những phút cuối trận, Đình Bắc đã có cơ hội điền tên lên bảng tỷ số, đáng tiếc là pha dứt điểm kỹ thuật của "Bắc Còi" ở phút thứ 86 lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Những nỗ lực của Thái Lan khép lại sau pha vuốt bóng kỹ thuật của Waris Choolthong. Thủ môn Lê Giang Patrik một lần nữa "từ chối" để thủng lưới khi bay người cản phá cú sút đưa bóng vào góc xa.

Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik kéo sập "pháo đài" Rajamangala với chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ các bàn thắng của bộ đôi vào sân thay người là Hai Long và Quang Hải.

Thầy Kim một lần nữa thể hiện sự "cao tay" ở khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp của nhà cầm quân Hàn Quốc trên sân Rajamangala giúp tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 26/8 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thay-kim-thay-nguoi-dinh-cao-tuyen-viet-nam-thang-2-0-o-chung-ket-luot-di-asean-cup-2026-post1131842.vnp