Thầy trò HLV Kim Sang-sik đẩy CLB Manchester United lún sâu vào khủng hoảng

Trận giao hữu quốc tế giữa CLB Manchester United và ASEAN All-Stars 5 trên sân Bukit Jalil, Malaysia được kỳ vọng là một màn trình diễn giải trí mang đậm tính kết nối giữa một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và người hâm mộ Đông Nam Á, nhưng nó không hẳn vậy...

Mọi sự chú ý của cổ động viên trên sân Bukit Jalil dường như đều đổ dồn vào màn biểu diễn của các ngôi sao đến từ Anh. Thế nhưng, nhiều khán giả đã thất vọng bởi sự hời hợt của các cầu thủ CLB Manchester United khi để thua các ngôi sao Đông Nam Á.

Trong khi đoàn quân của HLV Ruben Amorim nhập cuộc với tinh thần uể oải, lối chơi rời rạc, thì đội bóng gồm các ngôi sao Đông Nam Á dưới sự chỉ huy của HLV Kim Sang-sik lại mang đến một bộ mặt tươi mới, tràn đầy năng lượng và tổ chức bài bản. Bàn thắng duy nhất trong trận, dù không phải là siêu phẩm, nhưng phản ánh đúng cục diện và sự quyết tâm của một tập thể đến từ những nền bóng đá không mạnh trong mắt châu Âu.

Không chỉ là một chiến thắng mang tính biểu tượng, màn thể hiện của ASEAN All-Stars còn khiến người hâm mộ khu vực ngẩng cao đầu. Trong vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi hội quân, các cầu thủ đến từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore... đã gắn kết chặt chẽ để làm nên điều mà ít ai dám nghĩ tới: đánh bại CLB Manchester United đúng như lời hứa của HLV Kim Sang-sik.

 Các cầu thủ CLB Manchester United gây thất vọng ở trận thua ASEAN All-Stars. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ CLB Manchester United gây thất vọng ở trận thua ASEAN All-Stars. Ảnh: CCT.

Ông thầy người Hàn Quốc đồng thời dẫn dắt tuyển Việt Nam, không giấu được tự hào: “Chiến thắng này không đơn thuần là một trận giao hữu. Đó là lời khẳng định rằng bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi. Cầu thủ của tôi đã cống hiến hết mình, và tôi rất xúc động vì sự hy sinh và tinh thần họ đã thể hiện”.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, CLB Manchester United tiếp tục chuỗi ngày tăm tối. Sau mùa giải 2024-2025 bị đánh giá là một trong những mùa kém nhất trong lịch sử – không giành vé dự Champions League, thi đấu thất thường và đối mặt với làn sóng chỉ trích không dứt – thầy trò Ruben Amorim hành quân sang Đông Nam Á với kỳ vọng “làm lành” với người hâm mộ. Nhưng kết quả là thêm một lần nữa, họ gây thất vọng sâu sắc.

Theo ESPN, mục đích chính của chuyến đi dường như là tài chính, với số tiền thu được ước tính khoảng 11 triệu USD. Số tiền này vừa đủ cho CLB Manchester United giải quyết một phần hậu quả tài chính do không đạt chuẩn thi đấu Champions League như kỳ vọng từ các đối tác. Trong khi đó, về khía cạnh chuyên môn và hình ảnh, trận thua này gần như đẩy CLB xuống một nấc thang mới của sự hoài nghi từ chính người hâm mộ.

 Thủ quân Aguero và đồng đội chơi lăn xả trước đội bóng lớn đến từ nước Anh. Ảnh: CCT.

Thủ quân Aguero và đồng đội chơi lăn xả trước đội bóng lớn đến từ nước Anh. Ảnh: CCT.

Sự thờ ơ thể hiện rõ từ chính các cầu thủ của CLB Manchester United, hoặc họ đang quá quen thuộc với sự thất bại. Chính ngôi sao Bruno Fernandes đã lạnh lùng trả lời phóng viên sau trận: “Tôi không cảm thấy gì cả”, khi được hỏi về cảm xúc sau trận thua ASEAN All-Stars.

Garnacho, một trong những niềm kỳ vọng mới, bị chỉ trích nặng nề vì thái độ thiếu thiện chí với cổ động viên khi ký tặng. Và trên mạng xã hội, một cơn bão giận dữ nhanh chóng bùng nổ – không chỉ vì kết quả mà vì tinh thần bạc nhược của đội bóng áo đỏ. Điều đáng nói là ASEAN All-Stars chỉ là một tập hợp dã chiến. Đây không phải đội hình mạnh nhất có thể, và một số tuyển thủ như Peeradol (Thái Lan) hay Asnawi (Indonesia) thậm chí đã rút lui phút chót.

Nhiều cầu thủ mới hội quân chỉ một ngày trước trận, như Nguyễn Hai Long (Việt Nam), nhưng vẫn đủ năng lực để áp đảo dàn sao đến từ giải Ngoại hạng Anh. Trên khán đài, 72.000 khán giả có mặt tại Bukit Jalil – con số ít hơn so với 85.000 khi CLB Manchester United đến đây năm 2009 – có lẽ đã không được chứng kiến một màn trình diễn mãn nhãn từ đại diện nước Anh.

 Hai Long và Duy Mạnh hạnh phúc góp mặt trong đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á đánh bại CLB Manchester United. Ảnh: CCT.

Hai Long và Duy Mạnh hạnh phúc góp mặt trong đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á đánh bại CLB Manchester United. Ảnh: CCT.

Nhưng ngược lại, cổ động viên đã được chứng kiến một bài học đậm chất bóng đá: tinh thần chiến đấu, gắn kết và khát vọng có thể lấn át sự tự mãn và kiệt quệ. Về phần mình, HLV Ruben Amorim thừa nhận thất bại là “nỗi xấu hổ”, nhưng ông cũng biện minh rằng các cầu thủ của ông không có thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải đầy áp lực. Nhưng trong mắt người hâm mộ, lời giải thích đó là chưa đủ.

Với danh tiếng của một CLB hàng đầu thế giới, kỳ vọng luôn ở mức cao hơn rất nhiều – dù là trận đấu giao hữu. Có thể nói, trận thua này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thành tích thi đấu chính thức của CLB Manchester United. Nhưng về mặt hình ảnh, đây là hồi chuông báo động. Không còn là một tai nạn hay cú sảy chân, Manchester United hiện tại nhạt nhòa bản sắc từng khiến họ trở thành biểu tượng toàn cầu. Những trận thua như thế này, dù chỉ là giao hữu, càng khiến người hâm mộ thêm lo ngại về một tương lai mờ mịt của Quỷ đỏ.

Trong khi đó, với bóng đá Đông Nam Á, chiến thắng trước một gã khổng lồ châu Âu không chỉ là kết quả nhất thời. Nó có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự thay đổi tư duy, thúc đẩy đầu tư vào hệ thống đào tạo, thi đấu, và đặc biệt là khát vọng vươn tầm. Không phải mọi chiến thắng đều mang giá trị chuyên môn cao, nhưng chắc chắn, chiến thắng này mang lại niềm tin – và đôi khi, niềm tin chính là điều quan trọng nhất để khởi đầu một cuộc hành trình mới.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/thay-tro-hlv-kim-sang-sik-day-clb-manchester-united-lun-sau-vao-khung-hoang-post852451.html