Thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt khó ở Bukit Jalil
Trước trận quyết đấu với Malaysia tại 'chảo lửa' Bukit Jalil vào ngày 10-6, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận thử thách đang chờ đợi tuyển Việt Nam từ sự thiếu hụt nhân sự đến áp lực sân khách và làn sóng nhập tịch của đối thủ.
Đội tuyển Việt Nam có một số thiệt thòi so với Malaysia trước loạt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027, nhưng nó không khiến HLV Kim Sang-sik đánh rơi niềm tin. Trái lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện tinh thần sẵn sàng vượt khó, cùng cam kết giúp các học trò thi đấu với mục tiêu giành chiến thắng ngay trên sân khách.
Niềm tin chiến thắng
Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia vào sáng ngày 6-6 với thành phần 23 cầu thủ vừa trải qua gần một tuần tập huấn và một trận giao hữu cùng đội trẻ U-22.
So với khi vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu tháng 1 năm nay, lực lượng tuyển Việt Nam hiện tại thiếu hụt nghiêm trọng. Những cái tên như Xuân Son, Văn Toàn, Văn Thanh, Việt Anh, Thanh Bình, Bùi Vĩ Hào, Doãn Ngọc Tân và mới nhất là Công Phượng đều vắng mặt vì chấn thương hoặc thể trạng không đảm bảo. Trong khi đó, Malaysia bổ sung loạt cầu thủ nhập tịch chất lượng, mà theo HLV Kim Sang-sik có thể lên đến 8-10 người mới so với lần gần nhất hai đội gặp nhau. Đây là yếu tố buộc đội ngũ phân tích của tuyển Việt Nam phải liên tục cập nhật và điều chỉnh chiến thuật.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã sẵn sàng cho thử thách ở sân Bukit Jalil. Ảnh: VFF.
Thuận lợi của tuyển Việt Nam là bất bại trước Malaysia suốt hơn 10 năm qua, nhưng HLV Kim Sang-sik không xem đó là tấm “bùa hộ mệnh” và khẳng định điều đó phải là động lực, không phải chỗ dựa: “Đây là một thống kê đặc biệt, bởi Malaysia – cùng với Thái Lan – luôn là những đối thủ giàu duyên nợ với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quá khứ không đảm bảo cho hiện tại. Thành tích đó phản ánh sự chuẩn bị tốt, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục duy trì sự tự tin, không được chủ quan”.
Ông thầy người Hàn Quốc thừa nhận màn tái đấu Malaysia vào ngày 10-6 sẽ nhọc nhằn hơn: “Đối thủ thay đổi gần như cả bộ khung. Điều đó gây khó khăn cho công tác chuẩn bị, nhưng chúng tôi vẫn đang theo sát và chắc chắn sẽ đưa ra phương án đối phó tốt nhất”.
Ngoài ra, Malaysia còn có lợi thế sân nhà Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 khán giả, nhưng HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam không bị choáng ngợp. Ông nhắc lại bài học ở trận chung kết AFF Cup tại sân Rajamangala – nơi các cầu thủ Việt Nam từng thi đấu dưới áp lực khán giả lớn hơn và vẫn vượt qua: “Tôi luôn nói với học trò rằng: điều quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau. Niềm tin vào bản thân, vào đồng đội và vào Ban huấn luyện là nền tảng để vượt qua mọi áp lực”.

HLV Kim Sang-sik luôn dặn dò các tuyển thủ hãy tự tin vào bản thân mình, đồng đội và Ban huấn luyện. Ảnh: VFF.
Trước giờ lên đường sang Kuala Lumpur cho trận quyết đấu, HLV Kim Sang-sik tái khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam là chiến thắng mà không cầu hòa: “Chúng tôi không muốn đánh rơi bất kỳ điểm số nào trong cuộc đua giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027. Dù ở sân nhà hay sân khách, mỗi trận đều mang tính sống còn. Nếu vượt qua được những thử thách như thế này, niềm vui chiến thắng sẽ càng ý nghĩa hơn”.
Malaysia giấu bài
Đội tuyển Malaysia mở màn chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 bảng F bằng chiến thắng đội khách Nepal 2-0 vào tháng 3, trong khi Việt Nam đã sớm tạo nên dấu ấn với cơn mưa gôn vang dội 5-0 trước tuyển Lào. Do chỉ có một đội ở mỗi bảng giành vé vào vòng chung kết cúp châu Á nên Malaysia đã sớm hội quân từ ngày 18-5 và trải qua chu kỳ huấn luyện rất kỹ lưỡng.
HLV Peter Cklamovski đã chọn đối thủ lớn đến từ châu Phi Cape Verde đang xếp hạng 73 thế giới đá hai trận giao hữu với các học trò ông hiện đứng thứ 131 thế giới. Sau khi cầm hòa Cape Verde với tỷ số 1-1 tại sân vận động Cheras vào ngày 29-5, trận tái đấu đóng kín cửa giữa họ nhằm giúp Malaysia giấu bài đã chứng kiến chủ nhà thua nặng nề 0-3.

Malaysia có hai trận đá tập chất lượng với Cape Verde. Ảnh: NST.
Tuy nhiên, HLV Peter Cklamovski không xem cú ngã ngựa này là một thất bại. Ông thầy người Úc giải thích rằng đây là trận đá tập nhằm mục đích cung cấp những phút thi đấu quý giá cho một số cầu thủ Malaysia đã không thi đấu trong nhiều tuần: “Chúng tôi có một số cầu thủ đã gần sáu tuần không thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, và trận đấu tập này có mục đích chính là giúp họ tập trung vào độ sắc nét của trận đấu, cải thiện nền tảng thể lực và cường độ.
Trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút để đảm bảo tất cả cầu thủ Malaysia đều ra sân thể hiện mình. Đây là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển quốc gia cho cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam vào ngày 10-6”.

Ông thầy người Úc Cklamovski hy vọng sẽ gây bất ngờ cho HLV Kim Sang-sik. Ảnh: NST.
Không có nhiều thông tin ở trận lượt về “đá thật” giữa hai đội. Người ta chỉ biết tiền đạo Dailon Livramento của Cape Verde, người đang chơi cho CLB Verona thuộc Serie A, đã ghi hai bàn thắng vào các phút 35 và 48. Bàn thắng còn lại do công Heriberto Tavares ghi ở phút thứ 55.
"Chúng tôi chọn Cape Verde vì đối thủ này mang đến thử thách ở trình độ cao. Họ chính là một trong những quốc gia châu Phi có thành tích tốt nhất hiện nay, với đội hình toàn cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Đội khách có chất lượng thực sự và mang đến cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời để tự đánh giá mình”, HLV Cklamovski nhấn mạnh việc đá tập với đội bóng lớn như vậy mới giúp Malaysia nâng cao trình độ của mình.
Nguồn PLO: https://plo.vn/thay-tro-hlv-kim-sang-sik-vuot-kho-o-bukit-jalil-post853610.html