Thể Công Viettel thua đậm, Đông Á Thanh Hóa tăng hai bậc

Tối 8/2, Sông Lam Nghệ An (SLNA) giành chiến thắng 4-1 trước Thể Công Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy ở vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026 trong một trận đấu mà VAR hỗ trợ hiệu quả cho trọng tài.

Ảnh minh họa. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Ảnh minh họa. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Đội khách Sông Lam Nghệ An sớm tạo lợi thế ngay phút thứ 3. Từ một quả phạt góc, Bá Quyền đánh đầu chuyền bóng để Justin Garcia băng vào dứt điểm tầm thấp, đánh bại thủ môn Văn Việt mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Bị dẫn bàn sớm, Thể Công Viettel lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Phút thứ 8, chủ nhà tưởng như đã có bàn san bằng cách biệt khi Paulinho đánh đầu tung lưới Sông Lam Nghệ An sau tình huống phạt góc. Tuy nhiên, VAR xác định Kyle Colonna đã kéo áo thủ môn Cao Văn Bình khiến bàn thắng không được công nhận. Dù vậy, sức ép liên tục của Thể Công Viettel cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 20 khi Lucao chớp thời cơ dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, ở phút 53, VAR xác nhận Colonna kéo ngã Reon Moore trong vòng cấm giúp Sông Lam Nghệ An được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Olaha không mắc sai lầm nào để tái lập thế dẫn trước. Phút 68, đội khách gặp bất lợi lớn khi Văn Huy nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Pedro ở rìa vòng cấm. Tuy thiếu người, Sông Lam Nghệ An vẫn đá phòng ngự phản công hiệu quả. Phút 84, Reon Moore cướp bóng từ giữa sân, đột phá vào vòng cấm rồi lốp bóng qua đầu thủ môn Văn Việt, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút bù giờ 90+1, Olaha hoàn tất cú đúp tiếp tục trên chấm phạt 11m, ấn định chiến thắng 4-1 đầy bất ngờ, giúp Sông Lam Nghệ An tăng thêm hai bậc, lên vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng.

* Tại trận đấu cùng giờ tối qua, trong vị thế mong manh khi chỉ xếp trên đội áp chót với chín điểm, mong muốn có thêm ba điểm của Đông Á Thanh Hóa đã thành hiện thực trên sân Thống Nhất khi họ giành được một chiến thắng sít sao trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau cú sút phạt đưa bóng chạm xà ngang đội chủ nhà của Ngọc Mỹ ngay ở phút thứ 6, Thongkhamsavath đã tỏa sáng chỉ ba phút sau đó, sớm mang về bàn thắng và tạo lợi thế lớn cho đội bóng xứ Thanh.

Tiền vệ người Lào đã có pha đột phá và sút bóng quyết đoán làm tung lưới của thủ môn Patrik Lê Giang mở tỷ số. Tuy nhiên, cũng rất nhanh, phút 13, từ cú tạt bóng như đặt của Ngọc Mỹ vào khu vực cấm, Makrillos kịp băng vào đánh đầu cận khung thành của Thanh Hóa, gỡ hòa 1-1. Cả hai đội đẩy cao tốc độ, đá đôi công, tranh chấp quyết liệt trong các pha bóng, đưa trận đấu vào thế giằng co.

Chưa thể hiện gì nhiều, ngay đầu hiệp 2, Tiến Linh chấn thương phải rời sân. Trước đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tung cả tuyển thủ U23 Quốc Cường vào sân, song Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn để Thanh Hóa áp đảo. Đến phút 76, lại là Thongkhamsavath nhận đường chuyền từ Ngọc Tân và tung cú sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Trong khoảng thời gian còn lại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp tấn công, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê đã giúp Thanh Hóa giữ vững được chiến thắng. Có thêm ba điểm, Đông Á Thanh Hóa tăng thêm hai bậc, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh tụt một bậc, xuống vị trí thứ 6.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/the-cong-viettel-thua-dam-dong-a-thanh-hoa-tang-hai-bac-post942173.html