Thẻ đỏ của tuyển Mỹ gây bão World Cup 2026
Quyết định hoãn án treo giò tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun khiến FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích.
Chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun không chỉ làm thay đổi cục diện tuyển Mỹ, mà còn đẩy FIFA vào tâm điểm của một trong những cuộc tranh cãi lớn nhất giải đấu.
Trong chiến thắng của tuyển Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 1/16, Balogun bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh phạm lỗi nguy hiểm với hậu vệ Tarik Muharemovic. Theo quy định, tiền đạo của tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ở trận gặp Bỉ tại vòng 1/8.
Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại vụ việc, FIFA quyết định không hủy thẻ đỏ nhưng tạm hoãn thi hành án treo giò trong thời gian một năm. Điều này giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trước tuyển Bỉ.

Quyết định hoãn án treo giò tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun khiến FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích. Ảnh: FIFA
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là tổ chức đầu tiên lên tiếng. Trong thông cáo chính thức, UEFA cho rằng FIFA đã “vượt qua lằn ranh đỏ”, đồng thời cảnh báo việc thay đổi cách áp dụng kỷ luật ngay trong giải đấu sẽ làm suy giảm tính toàn vẹn của bóng đá.
Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) cũng bày tỏ sự “kinh ngạc” trước quyết định này và gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Theo nhiều chuyên gia luật thể thao, nếu án treo giò có thể được thay đổi sau khi trận đấu kết thúc, tính ổn định của hệ thống kỷ luật sẽ bị đặt dấu hỏi.
HLV tuyển Bỉ Rudi Garcia không giấu được sự thất vọng. Ông cho rằng luật phải được áp dụng công bằng với mọi đội tuyển và không nên có ngoại lệ trong một giải đấu lớn như World Cup. Theo chiến lược gia người Pháp, việc một cầu thủ nhận thẻ đỏ nhưng vẫn được thi đấu ngay trận kế tiếp là điều rất khó chấp nhận.
Ở chiều ngược lại, HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ bảo vệ quyết định của FIFA. Ông khẳng định Balogun chỉ tập trung chuẩn bị cho trận gặp Bỉ và không muốn đội bóng bị cuốn vào những tranh cãi bên ngoài sân cỏ.
Cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney cho rằng điều khiến ông băn khoăn không nằm ở riêng trường hợp của Balogun, mà là sự nhất quán trong việc áp dụng luật. Cựu tiền đạo Manchester United nhận xét World Cup cần được điều hành bằng những quy định rõ ràng và giống nhau với mọi đội tuyển, bởi chỉ như vậy mới bảo đảm tính công bằng của giải đấu.
Rooney cũng nhắc lại kinh nghiệm thi đấu quốc tế của bản thân để khẳng định rằng các án kỷ luật luôn có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của một đội bóng. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có cơ sở thuyết phục và minh bạch.
HLV Jürgen Klopp có chia sẻ quan điểm tương tự. Nhà cầm quân người Đức cho biết ông khó hiểu với cách xử lý của FIFA. Theo Klopp, nếu hành vi của Balogun đủ nghiêm trọng để nhận thẻ đỏ thì án treo giò nên được thực hiện theo đúng quy định. Ngược lại, nếu FIFA cho rằng quyết định truất quyền thi đấu không còn phù hợp thì nên hủy bỏ hoàn toàn chiếc thẻ đỏ, thay vì giữ nguyên án phạt nhưng cho phép cầu thủ tiếp tục thi đấu. Klopp còn nói Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không hiểu gì về bóng đá.
Đáng chú ý, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng lên tiếng. Người từng đứng đầu FIFA suốt 17 năm cho rằng bóng đá sẽ đánh mất giá trị cốt lõi nếu các quyết định kỷ luật bị tác động. Sepp Blatter đặt ra câu hỏi “FIFA sẽ đi về đâu?”.
Dù kết quả trận Mỹ gặp Bỉ ra sao, câu chuyện về chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất lâu, đặc biệt với người hâm mộ bóng đá Bỉ. Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 7h sáng hôm nay (7/7).














