Thế giới cổ tích giữa rừng xanh
Đó không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà là cả một cuộc phiêu lưu đậm chất cổ tích.

“Frida chân trần” ở đây để khuyến khích con người nhỏ bé kết nối với thiên nhiên.
Thomas Dambo - nghệ sĩ người Đan Mạch nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc từ phế liệu - đã dành trọn 100 ngày cùng vợ và cặp song sinh mới chào đời địu trước ngực, để hiện thực hóa triển lãm lớn nhất và tham vọng nhất trong sự nghiệp của ông, mang tên Alexa's Elixir - Liều thuốc tiên của Alexa. Gia đình Dambo đã biến thị trấn Detroit Lakes, Minnesota (Mỹ), trở thành xứ sở thần tiên, với những chú quỷ lùn “khổng lồ” được điêu khắc từ… rác thải!
Người xem, khi tham gia triển lãm, phải lần theo manh mối trong khu rừng, giải đố để tìm ra năm chú quỷ lùn khổng lồ, ba cánh cổng ma thuật, 800 ngôi nhà chim và một chú Thỏ Vàng bí ẩn - nhân vật chính trong câu chuyện mà Dambo sáng tác riêng cho dự án này. Tất cả đều xoay quanh sứ mệnh giúp “quỷ lùn” Alexa chế tạo một loại thuốc tiên, nhằm giải thoát nhân loại khỏi một lời nguyền.
Không chỉ là khán giả, người tham gia sẽ trở thành nhân vật chính trong hành trình đi tìm “Thuốc tiên của Alexa”. Họ phải góp nhặt từng “nguyên liệu” quý giá: Một cây được trồng, tiếng cười của người lạ, tiếng hót chim rộn ràng, một dặm đi bộ chân trần và một câu chuyện về người mình yêu thương... Và nếu may mắn, họ sẽ tìm thấy Thỏ Vàng - biểu tượng của thử thách cuối cùng, nơi thiên nhiên, nghệ thuật và con người hòa làm một, trong bản giao hưởng kỳ diệu mang tên Elixir.
“Có hồ ở khắp nơi!”, Dambo thốt lên đầy hào hứng khi nhớ lại hành trình tìm địa điểm cho dự án. Chính cảnh vật hoang dã - với hươu, đại bàng và rùa - đã truyền cảm hứng để ông tạo nên một thế giới tưởng tượng sống động từ rác thải gỗ và nhựa tái chế. Hơn 300 tình nguyện viên đã giúp Dambo thực hiện dự án của mình. Và cho đến nay, ước tính có khoảng sáu triệu người đã đến thăm các tác phẩm điêu khắc từ rác thải của Dambo.
Với Dambo, nghệ thuật không chỉ để ngắm. Đó còn là cầu nối đưa con người về gần hơn với thiên nhiên. “Chúng ta có quá nhiều rác thải đang làm nghẹt thở thế giới này. Nhưng chính chúng cũng có thể thu hút mọi người, khiến họ lắng nghe thông điệp về tái chế và sống bền vững”, ông chia sẻ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/the-gioi-co-tich-giua-rung-xanh-post884789.html