Thế giới đã giải mã xong hai từ 'đi bộ' của thiên tài Messi

Thế là sau bao nhiêu năm, sau một đời lăn lộn trên sân cỏ World Cup của Messi, thiên hạ đã giải mã xong hai từ 'đi bộ' của anh.

1. Trước trận Anh - Argentina

- Ian Wright (cựu tiền đạo huyền thoại của Arsenal và tuyển Anh): "Tôi chẳng sợ gì Argentina như cái cách tôi sợ Pháp hay Tây Ban Nha đâu, vì tôi thấy đội bóng này có quá nhiều điểm yếu ảo tưởng...".

 Messi mừng tấm vé vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP

Messi mừng tấm vé vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP

- John Terry (cựu trung vệ huyền thoại của Chelsea và tuyển Anh): "Thành thật mà nói thì Argentina không làm tôi lo lắng. Tôi không nhìn vào họ rồi nghĩ họ giỏi hơn chúng ta. Xét từng vị trí một, tôi nghĩ tuyển Anh mạnh hơn Argentina".

- Gary Neville (cựu hậu vệ phải huyền thoại của Manchester United và tuyển Anh): "Với cặp trung vệ mà họ đang sở hữu, tôi không thấy có cửa nào mà tuyển Anh không ghi được ít nhất là hai bàn vào lưới họ cả".

- Joe Cole (cựu tiền đạo xuất sắc của Chelsea và tuyển Anh): "Chúng ta sẽ phải cho Messi đi ngủ. Chúng ta sẽ ru ngủ cậu ta. Tôi khẳng định luôn từ bây giờ, tuyển Anh sẽ vào chung kết World Cup".

- Đại tá, Nhà thơ Đỗ Trung Lai:

+ Argentina có Messi, thiên tài bóng đá đệ nhất mọi thời đại. Anh quốc không có: 1-0!

+ Argentina có cái tinh thần “mọi người vì một người, một người vì mọi người”. Anh quốc không có! Argentina chấp nửa trái: 1,5-1!

+ Messi chưa từng đối đầu với tuyển Anh nhưng ngược lại, tuyển Anh cũng “lạ lẫm” trước Messi như vậy: 1-1!

+ Anh quốc cao to, lại được nghỉ nhiều hơn Argentina 4 tiếng! Anh quốc có ưu thế về thể lực, nhất là cũng vì trước đó, Argentina vừa phải “bò ra” từ 3 trận hành xác, trong đó có 2 trận phải đá thêm các hiệp phụ: 1-1,5!

+ Cả đội Argentina thề là sẽ “tặng” cho đội trưởng của mình một cúp vàng thế giới nữa! Anh quốc thì nhìn thấy cơ hội “điềm lành” của mình sau 1 “Lục thập Hoa giáp” (tính từ 1966): 1,5-1 (khổ nỗi, phải 30 năm sau, pa-ra-bôn “điềm lành” kia mới bò lên đến đỉnh!).

+ Argentina có huấn luyện viên Scaloni, người đang xuất sắc nhất trong việc đọc trận đấu và thay người chiến thuật.

Cuối cùng, Anh quốc sẽ phải gặp Pháp để tranh huy chương đồng.

Argentina thì lại một lần nữa “bò ra” từ đống đổ nát, tắm nước đá, bôi dầu cù-là…, rồi đợi Tây Ban Nha ở trận chung kết trong mơ!

2. Sau trận

- Tuchel (HLV tuyển Anh): “Bạn có thể ngăn cậu ấy trong 85 phút, nhưng Messi chỉ cần năm giây để phá hủy toàn bộ những gì bạn đã xây dựng. Đó chính xác là điều đã xảy ra tối nay.

Hai kiến tạo. Không hoảng loạn. Không một động tác thừa. Chỉ có trí tuệ bóng đá thuần khiết... Mọi người nói về tốc độ và sức mạnh. Messi không cần cả hai. Bộ óc của cậu ấy nhanh hơn mọi hậu vệ trên sân... Đó mới là hình ảnh của sự vĩ đại thực sự! Có thể nghiên cứu Messi. Có thể lập kế hoạch chống Messi. Nhưng không có nghĩa là bạn có thể ngăn được anh ấy... Chúng tôi không chỉ thua Argentina. Chúng tôi đã thua Messi và nếu cậu ấy chơi trận chung kết giống như tối nay, phần còn lại của thế giới nên thực sự lo lắng”.

- Pep Guardiola (HLV huyền thoại của Barcelona, Bayern Munich, Man City): "Đội tuyển Anh không đối đầu với một cầu thủ đã già. Họ đối đầu với bộ óc vĩ đại nhất mà môn thể thao này từng sản sinh... Ở tuổi 39 này, khi phần lớn các huyền thoại đã yên vị trong trường quay làm bình luận viên, Messi vẫn đang tự tay viết nên lịch sử. Messi nhắc cả thế giới rằng, bóng đá còn là khả năng tạo ra những khoảnh khắc không ai tưởng tượng nổi. Hai đường kiến tạo làm thay đổi lịch sử của một quốc gia. Đó là nghệ thuật! Khi thời gian cũng phải cúi đầu trước cái chân trái ma thuật, Messi đang biến chương cuối sự nghiệp của mình thành thiên sử thi vĩ đại nhất mọi thời đại!”.

- Ibrahimovic (cựu tiền đạo cắm huyền thoại của tuyển Thụy Điển): “Năm 1986, Người Anh đã từng thấy “Bàn tay của Chúa”. Hôm nay, họ thấy “Bàn chân của Chúa!”.

- Buffon (thủ môn huyền thoại của tuyển Italy vô địch thế giới và Juventus):"Messi là người ngoài hành tinh, kẻ chọn xuống trần để chơi bóng với con người!".

* * *

Thế là sau bao nhiêu năm, sau một đời lăn lộn trên sân cỏ World Cup của Messi, thiên hạ đã giải mã xong hai từ “đi bộ” của anh. Thế giới này chỉ có một người “đi bộ” như thế để săn các cơ hội bằng bộ não thiên tài của mình!

Đại tá, Nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/the-gioi-da-giai-ma-xong-hai-tu-di-bo-cua-thien-tai-messi-1049457