The Mozart Concert: Khi nhạc cổ điển chạm tới trái tim khán giả Việt

Hòa nhạc 'Bei Momenti' - The Mozart Concert được trình diễn bởi dàn nhạc Les Musiciens du Louvre - dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới với lịch sử hoạt động hơn 40 năm và giọng ca soprano Sofia Savenko - giọng nữ cao của thế hệ hiện tại.

Tối ngày 23/8 vừa qua, buổi hòa nhạc “Bei Momenti" - The Mozart Concert đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là đêm nhạc ý nghĩa đối với giới mộ điệu, có sự tham gia của quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể khán giả yêu thích âm nhạc cổ điển.

Hòa nhạc được trình diễn bởi dàn nhạc Les Musiciens du Louvre - dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới dưới sự dẫn dắt tài tình của Nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després và giọng ca soprano Sofia Savenko – giọng nữ cao của thế hệ hiện tại.

Sofia Savenko

Sofia Savenko

Sứ mệnh, tâm huyết của Nhà hát Hồ Gươm khi đem âm nhạc Mozart lại gần khán giả Việt trong một đêm nhạc đẳng cấp

Sứ mệnh, tâm huyết của Nhà hát Hồ Gươm khi đem âm nhạc Mozart lại gần khán giả Việt trong một đêm nhạc đẳng cấp

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo thế kỷ XVIII, có đóng góp và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đến nền nghệ thuật âm nhạc cổ điển. Âm nhạc của Mozart chinh phục trái tim hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới bởi vẻ đẹp bất tận của những thanh âm, tinh tế và giàu cảm xúc, cùng tính bác học sâu đậm. Mozart cũng là đại diện tiêu biểu nhất cho giai đoạn Cổ điển (một giai đoạn lớn trong lịch sử âm nhạc, sau thời kỳ Baroque và trước thời kỳ Lãng mạn).

Nhạc Mozart không chỉ mang giá trị văn hóa nghệ thuật mà còn có giá trị về tư duy, tri thức, giúp nâng cao thẩm mỹ, trí óc của người nghe. Chính vì thế, nhà hát Hồ Gươm đã tổ chức hai đêm nhạc “Bei Momenti" - The Mozart Concert vào ngày 23 và 24 tháng 8 này, với mong muốn đem âm nhạc Mozart lại gần hơn khán giả Việt, giúp công chúng có cơ hội thưởng thức nhạc Mozart một cách trọn vẹn, thăng hoa nhất. 10 tác phẩm kinh điển của Mozart được chọn lọc để trình diễn tại đêm nhạc.

Dàn nhạc giao hưởng Les Musiciens du Louvre

Dàn nhạc giao hưởng Les Musiciens du Louvre

Đây cũng là bánh xe tiếp theo, nối dài cuộc hành trình đầy đam mê, tâm huyết của Nhà hát Hồ Gươm trong công cuộc thắp sáng ngọn lửa nhạc cổ điển tại Việt Nam, giúp khán giả Việt có những món ăn tinh thần chất lượng, văn minh. Trước “Bei Momenti" - The Mozart Concert, Nhà hát Hồ Gươm đã thực hiện thành công Hòa nhạc Bốn mùa (Four Seasons Concert) vào tháng 4/2024.

Les Musiciens du Louvre là dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới, được thành lập vào năm 1982 bởi nhạc trưởng Marc Minkowski. Dàn nhạc đã rất thành công trong việc hồi sinh những tác phẩm ở thời kỳ âm nhạc Baroque, Cổ điển hay Lãng mạn trên những nhạc cụ đặc trưng của từng thời kỳ. Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Les Musiciens du Louvre đã và đang là tên tuổi lớn của nền nhạc cổ điển, từng lưu diễn khắp nơi trên thế giới, có mặt ở những nhà hát danh tiếng bậc nhất cùng các sự kiện quan trọng.

Giọng ca chính của đêm nhạc là Sofia Savenko, một nữ cao xuất sắc trong thế hệ hiện tại. Sofia Savenko mang hai dòng máu Đức - Nga nên thừa hưởng được cả sự mạnh mẽ, nội lực lớn (đặc trưng của các giọng hát Đức) và chất tự sự, lãng mạn của người Nga.

Nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després

Nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després

Giọng ca soprano vừa hoàn thành xuất sắc chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện Nürnberg (Hochschule für Musik Nürnberg) vào năm 2023. Cô cũng được đảm nhận các vai chính trong nhiều vở Opera kinh điển. Giới chuyên môn và khán giả thế giới đánh giá Sofia Savenko là người kế thừa xứng đáng di sản của những huyền thoại như Joan Sutherland, Beverly Sills, Cristina Deutekom… Đây là lần đầu tiên Sofia Savenko tới Việt Nam trình diễn.

Khán giả “nổi da gà” trước vẻ đẹp âm thanh trác tuyệt, đắm chìm vào không gian nghệ thuật của những giấc mơ

Đúng với tên gọi “Bei Momenti” (Beautiful Moment), đêm hòa nhạc là sự tổng hòa của vẻ đẹp âm thanh tuyệt đối trong âm nhạc Mozart, đi từ giai điệu, hòa âm tới ca từ và giọng hát dưới sự dẫn dắt tài tình của Nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després. Mọi thứ đều đẹp một cách diễm lệ, đẹp ở mọi cung bậc thanh âm lẫn cảm xúc, nhằm đem đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp nhất khi bước vào thế giới nhạc cổ điển.

Đêm hòa nhạc được chia làm hai phần lớn, mỗi chương gồm một tiết mục giao hưởng và 4 trích đoạn (aria) Opera, tổng cộng là 10 tiết mục. Các trích đoạn Opera được trích từ 4 vở Opera kinh điển của Mozart là Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosi Fan Tutte và Die Zauberflöte.

Vừa mở đầu đêm diễn, Les Musiciens du Louvre đã thiết đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng tác phẩm kinh điển “Eine kleine Nachtmusik" Serenade in G major. Tác phẩm này vô cùng quen thuộc với khán giả khi thường xuyên được dùng làm nhạc nền cho các chương trình. Khi nghe trực tiếp tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả cảm nhận như được mời vào vũ hội đêm đầy sao ở sảnh cung điện châu Âu thời cổ điển để cùng khiêu vũ trên nền nhạc trầm bổng, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc du dương, lúc lại sôi động, náo nhiệt.

Sau vũ hội mở màn, Sofia Savenko xuất hiện như một nàng thơ với chiếc đầm dài mang màu sắc trung tính, sang trọng và nữ tính. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm của Sofia không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng nữ thần. Không những thế, giọng ca đặc biệt của “họa mi” xứ Nga - Đức còn gây ấn tượng mạnh, giúp toàn bộ không gian nhà hát như được lấp đầy.

Tới chương tiếp theo của đêm nhạc, Sofia tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi trở lại trong bộ đầm bó sát lộng lẫy như một nữ hoàng. Sự chỉn chu, kỹ càng trong trang phục thể hiện lòng tôn trọng, biết ơn của nữ ca sĩ với khán giả Việt. Ở phần 2 của buổi hòa nhạc, Sofia Savenko cũng gây ấn tượng với chiếc đầm dạ hội lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn.

Qua các arias, Sofia dẫn dắt khán giả “chạm đến” mọi cung bậc cảm xúc, lúc lả lướt, dịu nhẹ, tình tứ, lúc dằn vặt, lúc lại bùng cháy, dữ dội, khát khao.

Để khán giả có thể thưởng thức âm nhạc được trọn vẹn hơn, bối cảnh của từng trích đoạn aria được Nhà hát Hồ Gươm mô phỏng lại bằng hình ảnh minh họa kèm phụ đề. Như vậy, khán giả không nhất thiết phải biết tiếng Ý, tiếng Đức vẫn có thể hiểu nội dung, câu chuyện của từng trích đoạn để có thể dõi theo và đắm chìm vào không gian nghệ thuật của những giấc mơ. Ai cũng lim dim để thả hồn trôi theo nhạc, bay tới thế giới của các nhân vật trong âm nhạc Mozart.

Khán giả nhờ đó mà được mắt thấy tai nghe, diện kiến những kiệt tác của âm nhạc cổ điển, nâng cao thẩm mỹ, tri thức âm nhạc. Từ đó, họ thấu hiểu được sự nỗ lực, khổ luyện và tư duy, năng lực của những người đã, đang giữ lửa cho nhạc cổ điển tại Việt Nam.

Sau tác phẩm kinh điển “Eine kleine Nachtmusik" và 8 trích đoạn Opera, đêm hòa nhạc khép lại bằng bản giao hưởng số 40 cung Sol thứ, K. 550. Bản giao hưởng này là một trong các tác phẩm quen thuộc nhất với khán giả Việt, chính vì thế cơ hội được thưởng thức trực tiếp từ dàn nhạc giao hưởng quốc tế trình diễn với nhiều lớp âm thanh cùng vang lên và hòa quyện vào nhau đem lại vô vàn cảm xúc cho người nghe.

Khi phần trình diễn kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay không dứt thay cho lời tán thưởng tới những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu khi đã thiết đãi một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thịnh soạn. Tràng vỗ tay không ngớt chứng minh những giá trị âm nhạc đích thực và cao đẹp sẽ mãi sống, chiếm được trái tim công chúng. Đây là điều không có ở các đêm nhạc nhẹ. Chỉ ở nhạc cổ điển, khán giả mới được thăng hoa cảm xúc để ngưỡng vọng người nghệ sĩ đến thế.

Nhạc trưởng dàn nhạc cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến phía nhà hát, nhà tài trợ, dàn nhạc Louvre đã giúp buổi hòa nhạc được diễn ra thành công. Đặc biệt, anh không quên cảm ơn tình cảm khán giả Việt bằng tiếng Việt Nam “Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại" khiến ai cũng thích thú. Dàn nhạc cũng gửi tặng thêm tới khán giả một đoạn nhạc của nhà soạn nhạc Jean-Philippe RAMEAU người Pháp có ảnh hưởng lớn nhất tới dàn nhạc với trích đoạn "Tambourine" trong vở Opera Dardanus.

Cuối cùng, toàn bộ thành viên trong dàn nhạc đều đứng dậy, cúi đầu cảm ơn khán giả Việt. Cả khán phòng một lần nữa rộ lên tiếng vỗ tay đầy hân hoan và xúc động. Về phía nhà hát, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, và ông Trần Hải Đăng, Phó Giám đốc Viện Âm nhạc, Cố vấn nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm cũng lên trao hoa cho Nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després và giọng ca Soprano Sofia Savenko nhằm bày tỏ sự yêu mến và cảm ơn.

Sau buổi trình diễn, dàn nhạc Les Musiciens du Louvre dẫn dắt bởi Nhạc trưởng Étienne Lemieux-Després và giọng ca soprano Sofia Savenko cũng đã có khoảng thời gian giao lưu, ký tặng với người hâm mộ. Dù đã muộn nhưng rất nhiều khán giả vẫn nén lại vây quanh hai nghệ sĩ để được tiếp xúc gần hơn những tài năng âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Sofia một lần nữa khiến mọi người xuýt xoa khi diện bộ đầm đen nữ tính. Giọng ca Soprano không những xinh đẹp mà còn vô cùng thân thiện với khán giả Việt. Những khoảnh khắc này sẽ ở lại trong ký ức khán giả như một kỷ niệm đẹp.

Mạch Nhiên

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/the-mozart-concert-khi-nhac-co-dien-cham-toi-trai-tim-khan-gia-viet/20240825100856345