Thể thao Hà Nội: Thầy giỏi ắt trò hay

Thể thao Hà Nội khép lại năm 2025 với những thành tích quốc tế ấn tượng, trong đó giành 1/3 tổng số huy chương vàng (HCV) của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Đằng sau thành công trên là những đóng góp thầm lặng của các huấn luyện viên (HLV) tài năng và tâm huyết.

Những ngày đầu năm 2026, HLV Phạm Anh Tuấn, Trưởng bộ môn đấu kiếm Hà Nội dẫn các học trò tham gia chuyến tập huấn ở Trung Quốc. Trong hành trình gần 2 tuần tại nước bạn, từ việc chuẩn bị chỗ ăn, nghỉ, đến điều kiện tập luyện cho toàn đội đều do ông Tuấn quán xuyến.

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) cùng các vận động viên đấu kiếm Hà Nội tập huấn Trung Quốc đầu năm 2026. Ảnh: MỸ ANH

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) cùng các vận động viên đấu kiếm Hà Nội tập huấn Trung Quốc đầu năm 2026. Ảnh: MỸ ANH

Ba năm qua, HLV Phạm Anh Tuấn xin không tham gia ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam để tập trung vào công tác đào tạo trẻ. Tại SEA Games 33, Hà Nội đóng góp 2/3 số lượng HCV cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam và nòng cốt vận động viên (VĐV) là học trò của ông Tuấn. Những tài năng của đấu kiếm nước nhà như Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết, Trịnh Xuân Lợi, Nguyễn Thị Lệ Dung... đều được HLV Phạm Anh Tuấn phát hiện, dìu dắt thành tài.

Với những người trong nghề, HLV Phạm Anh Tuấn được biết đến bởi sự nhiệt huyết, hết mình vì công việc. Đối với các học trò, ông là người thầy mẫu mực, luôn quan tâm, chăm lo các VĐV từ những điều nhỏ nhất. Với bộ môn đấu kiếm Hà Nội, ông góp công sức không nhỏ trong việc dịch sách luật và biên soạn giáo trình; xây dựng lộ trình chiến thuật trong đào tạo, huấn luyện tài năng trẻ. Ông từng vinh dự làm trọng tài ở các sân chơi lớn như giải vô địch châu Á, vô địch thế giới và Olympic. Ngoài tài năng, điều khiến chúng tôi nể phục ở ông là tinh thần tự học. Không chỉ sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc, HLV Phạm Anh Tuấn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Cũng như đấu kiếm, 2025 là năm mỹ mãn của bộ môn bi sắt Hà Nội. Hồi đầu tháng 10-2025, đội tuyển bi sắt Việt Nam với nòng cốt là các VĐV Hà Nội xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới nội dung bộ ba nữ trên đất Pháp-quê hương của môn bi sắt. Cuối năm, các VĐV Hà Nội thi đấu ấn tượng, đóng góp 2/3 HCV cho đội tuyển bi sắt Việt Nam tại SEA Games 33.

Ông Đặng Xuân Vui (ngoài cùng, bên trái) cùng đội tuyển bi sắt Việt Nam tham dự SEA Games 33. Ảnh: MỸ ANH

Ông Đặng Xuân Vui (ngoài cùng, bên trái) cùng đội tuyển bi sắt Việt Nam tham dự SEA Games 33. Ảnh: MỸ ANH

Trực tiếp dẫn dắt đoàn, lo ăn ở, đi lại, công tác chuyên môn cho các tuyển thủ bi sắt là ông Đặng Xuân Vui, Trưởng bộ môn bi sắt Hà Nội, kiêm HLV trưởng đội tuyển bi sắt Việt Nam. Những ngày ở Pháp, ông Vui chạy đôn chạy đáo để bảo đảm các VĐV yên tâm thi đấu. Trong 6 ngày thi đấu, việc di chuyển đi thi đấu cũng tốn một khoản không nhỏ và ông Vui bằng mối quan hệ, vốn tiếng Anh tốt đã liên hệ để ban tổ chức hỗ trợ miễn phí cho đội. Còn khi đội tuyển bi sắt Việt Nam thi đấu SEA Games 33, ông Vui chủ yếu giao tiếp với các thành viên ban tổ chức bằng tiếng Thái Lan và nhờ các mối quan hệ được tạo dựng, ông giúp toàn đội có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ngoài tiếng Anh, tiếng Thái Lan, ông Vui có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật Bản.

Từ câu chuyện rất đời của HLV Phạm Anh Tuấn hay Đặng Xuân Vui có thể thấy, phía sau ánh hào quang của những tấm HCV là biết bao tâm huyết, sự hy sinh thầm lặng của người thầy. Họ không chỉ truyền đạt kỹ thuật, chiến thuật mà còn dìu dắt, chăm lo, tạo dựng niềm tin và bản lĩnh thi đấu cho học trò. Nhiều năm nay, Hà Nội luôn là ngọn cờ đầu, đóng góp thành tích chủ đạo cho thể thao Việt Nam ở các sân chơi khu vực, châu lục, thế giới và góp phần tạo nên thành công đó là những người thầy tài năng, âm thầm mà bền bỉ gieo chiến thắng.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/the-thao-ha-noi-thay-gioi-at-tro-hay-1024671