Thể thao Thể thao Casemiro nhận thẻ đỏ, Quỷ đỏ giành thắng lợi nhọc nhằn

Trận đấu giữa M.U và Crystal Palace đã diễn biến hết sức khó lường và kịch tính. Đội chủ nhà đã phải rất vất vả mới có được thắng lợi 2-1 trong thế trận phải thi đấu thiếu người.

Chỉ 2 tuần sau khi bị Palace cầm hòa ở lượt đi, Man United rất muốn đòi lại những gì đã mất khi đón tiếp đối thủ này trên sân Old Trafford vào lúc 22h00 ngày 5/2.

M.U đã phản ứng mạnh mẽ sau 2 trận liên tiếp mất điểm ở Premier League khi toàn thắng 3 trận gần đây ở Carabao Cup và FA Cup. Đáng chú ý, họ đã kéo dài mạch toàn thắng tại Old Trafford lên 12 trận, đồng thời giành vé vào chung kết Carabao Cup. Đây sẽ là động lực lớn cho Quỷ đỏ tiếp đón Crystal Palace, đội đã không thắng 5 trận vừa qua (hòa 2, thua 3). Tuy nhiên, vấn đề về lực lượng khiến mục tiêu giành 3 điểm ở trận này của M.U trở nên khó khăn hơn.

Tiền vệ trụ cột của Quỷ đỏ là Eriksen chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu 3 tháng tới. Chính vì thế, HLV Ten Hag buộc phải đưa Salbitzer từ Bayern về để tạm thời khỏa lấp chỗ trống mà tiền vệ người Đan Mạch để lại.

Bruno và Rashford cùng lập công đưa M.U dẫn trước 2-0. Ảnh: Internet

Được thi đấu trên sân nhà, Quỷ đỏ không ngần ngại dâng cao tấn công và sớm có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 7, quả tạt vào của Rashford chạm tay Will Hughes và sau khi check VAR, trọng tài đã thổi penalty. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes lại nhảy chân sáo và anh đã đánh lừa được thủ thành Guaita để mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng mở tỷ số, MU càng đá càng hưng phấn. Liên tiếp các cơ hội được đội chủ nhà tạo ra. Phút 12, Weghorst có pha bật cao đánh đầu đầy khó chịu khiến Guaita phải bay người hết cỡ mới có thể đẩy bóng. Khoảng 15 phút sau, Bruno Fernandes thả bóng để Rashford băng xuống đối mặt nhưng góc sút quá hẹp khiến số 10 của M.U không thắng được Guaita.

Phút 36, Weghorst căng ngang vào trong để Fred băng vào đệm bóng nhưng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Man United làm chủ hoàn toàn thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trong khi đó, Palace chỉ có vài pha dứt điểm nhưng cũng không tạo ra được quá nhiều nguy hiểm. 1-0 là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang đầu hiệp 2, đội khách chủ động dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể tìm được bàn thắng thì đội khách lại bị M.U nới rộng cách biệt. Phút 62, từ đường chuyền vào của Shaw, Rashford dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Thẻ đỏ của Casemiro khiến M.U rất vất vả mới có thể giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Internet

Tưởng như MU sẽ có được chiến thắng dễ dàng thì bất ngờ đã xảy ra chỉ vài phút sau đó. Antony và Schlupp va chạm ngoài đường biên và kéo theo vụ ẩu đả lớn giữa cầu thủ 2 đội. Trọng tài Andre Marriner ban đầu chỉ rút ra 2 thẻ vàng cho Antony và Schlupp. Nhưng sau khi xem lại VAR, ông đã rút thẻ đỏ với Casemiro do tiền vệ người Brazil đã bóp cổ Will Hughes.

Chỉ ít phút sau khi Casemiro phải nhận thẻ đỏ, sức ép khủng khiếp của Palace đã được cụ thể hóa thành bàn thắng. Đầu tiên, từ một quả đá phạt góc, trung vệ Guehi bật cao đánh đầu đưa bóng đi cực căng nhưng De Gea vẫn kịp cản phá. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó ở phút 76, cú dứt điểm lỗi của Doucoure đưa bóng đập đất nảy đến chân Schlupp và cầu thủ này ra chân rất nhanh trong vòng cấm rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Những phút còn lại, Palace dồn sức tấn công mạnh mẽ và các cầu thủ M.U đã phải lăn xả để bảo vệ khung thành trong thời gian bù giờ lên tới 9 phút. Nhọc nhằn đánh bại Palace với tỷ số 2-1, Man United đã chính thức leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi ở trận đấu diễn ran gay sau đó, Newcastle không thể giành được 3 điểm trước West Ham.

Kết quả vòng 22 ngày 4, 5/2:

Everton 1-0 Arsenal

Aston Villa 2-4 Leicester

Brentford 3-0 Southampton

Brighton 1-0 Bournemouth

Man United 2-1 Crystal Palace

Wolves 3-0 Liverpool

Newcastle 1-1 West Ham

Huy Trương

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/casemiro-nhan-the-do-quy-do-gianh-thang-loi-nhoc-nhan-a123509.html