Thế trận vững chắc, biên giới bình yên
Đặc thù tuyến biên giới quốc gia đi qua địa bàn tỉnh chủ yếu là đường sông quanh co, khúc khuỷu nơi rừng sâu với 231,163km, còn lại 27,776km biên giới đất liền là địa hình đồi núi cao, vực sâu cùng nhiều loài côn trùng như ve rừng, đỉa, vắt, muỗi rừng luôn rình rập. Có những đoạn biên giới trở thành 'điểm nóng' của các loại tội phạm ẩn náu, hoạt động buôn bán ma túy rất manh động. Vượt qua mọi khó khăn, các chiến sĩ biên phòng cùng với đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới luôn đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau để bảo vệ, giữ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên tuyến biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Thắm tình quân dân
Năm 2021, gia đình anh Điểu Nuân ở ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương. Cùng với đó, Đồn biên phòng Lộc Thành giúp đỡ 1 con bò giống. Sau 3 năm ổn định chỗ ở, chăm chỉ làm ăn, gia đình anh Nuân đã thoát nghèo. Chỉ tay về phía đàn bò trong chuồng, anh Điểu Nuân phấn khởi: Nhờ Đảng, Nhà nước, bộ đội hỗ trợ xây nhà, giếng nước rồi giúp cả bò để phát triển kinh tế, bây giờ không sợ đói, không sợ nghèo nữa. Mình mừng lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội biên phòng.
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn biên phòng Lộc Thành (Bộ đội biên phòng Bình Phước) phối hợp với người có uy tín và các thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc khu định canh, định cư 33 thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc - Ảnh: Hữu Thịnh
Ngoài hỗ trợ bò giống cho 2 nông hộ, Đồn biên phòng Lộc Thành còn nhận 1 con nuôi và “nâng bước em đến trường” cho 3 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành. Nhờ sự gắn kết cùng ăn, cùng ở, cùng làm của bộ đội biên phòng đã giúp 187 hộ đồng bào S’tiêng của ấp Tà Tê 1 không còn hộ nghèo.
Năm 2024, lực lượng biên phòng tỉnh tổ chức 2.038 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 38.065 lượt người dân tham gia quản lý bảo vệ biên giới; tuyên truyền nhỏ lẻ 10.115 hộ, đồng thời tuyên truyền trên các cụm loa ở khu vực biên giới. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trao tặng 17.701 phần quà, 258 suất học bổng, 435 thẻ bảo hiểm y tế, 2 cặp bò giống, 12 con dê giống, 70 xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.180 người với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Khu định canh, định cư 33 thuộc ấp Cần Dực, xã Lộc Thành có 62 hộ đồng bào DTTS được hình thành từ năm 2016. Toàn bộ hộ dân trong khu định canh, định cư được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và giếng nước sinh hoạt. Cùng với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thành đều đặn mỗi tháng trao tặng 120kg gạo cho 4 hộ hoàn cảnh khó khăn từ chương trình tiết kiệm “Hũ gạo tình thương” do anh em trong đơn vị thực hành tiết kiệm suốt 10 năm qua. Ngoài tặng gạo, các chiến sĩ biên phòng còn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào phương cách làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác giảm nghèo và góp phần đảm bảo tình hình an ninh, chính trị tại địa phương. “Nếu nói về bộ đội biên phòng thì rất tuyệt vời. Đồng bào ở đây không biết làm hồ tiêu, cây điều thì có bộ đội hướng dẫn. Ai khó khăn, thiếu ăn thì bộ đội hỗ trợ gạo. Các anh còn chăm lo cho các em nhỏ đến trường. Mình luôn ủng hộ và rất vui khi được tham gia cùng các anh trong tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc quốc gia. Đó là trách nhiệm của người dân đối với biên giới thiêng liêng của Tổ quốc” - người có uy tín ở ấp Cần Dực Lâm Nho bày tỏ.
Cán bộ Ðồn biên phòng Lộc Thành trao gạo từ chương trình tiết kiệm “Hũ gạo tình thương” của đơn vị cho các hộ dân khu định canh, định cư 33 tại ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh - Ảnh: Hữu Thịnh
Phát huy sức mạnh lòng dân
Với mối quan hệ gắn kết cùng đồng bào trên tuyến biên giới, Đồn biên phòng Lộc Thành đã xây dựng được 3 tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc. Người dân trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới. Trong số 62 hộ ở khu định canh, định cư 33 thuộc ấp Cần Dực có 44 hộ tự nguyện tham gia tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc. Việc phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây. “Được tham gia tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc là niềm tự hào của chúng tôi. Đó không chỉ là chung sức bảo vệ biên giới quốc gia mà còn góp phần bảo vệ cho ấp luôn được bình yên để mọi người dân yên tâm sinh sống, làm ăn trên tuyến biên giới” - Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc ấp Cần Dực Triệu Đình Từ thổ lộ.
Lực lượng 3 bên: Bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực biên giới xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp
Đồn biên phòng Lộc Thành quản lý, bảo vệ hơn 14,5km đường biên giới quốc gia với 26 mốc giới, hầu hết là mốc đôi, mốc ba. Mỗi năm, đơn vị tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Trong mỗi chuyến đi, đều có người dân và các thành viên tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc tham gia. Đây cũng là lực lượng cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới để Đồn biên phòng Lộc Thành nắm bắt, xử lý kịp thời trong mọi tình huống.
Cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thành cùng Tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc ấp Cần Dực trao đổi kế hoạch trước khi tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc - Ảnh: Hữu Thịnh
“Xác định mỗi người dân trên tuyến biên giới là một "cột mốc sống", chúng tôi luôn tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu, từ đó tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Đối với tổ an ninh tự quản đường biên, cột mốc, chúng tôi có chương trình, kế hoạch tuần tra cụ thể để hai bên phối hợp. Khi cao điểm thì có kế hoạch riêng để phát huy vai trò nòng cốt của tổ trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như chủ quyền lãnh thổ quốc gia”- Trung tá Trần Hữu Long, Chính trị viên Đồn biên phòng Lộc Thành cho hay.
“Vượt nắng, thắng mưa” vì bình yên biên giới
Đồn biên phòng Đắc Nô được thành lập cuối năm 2018. Sau 4 năm ở tạm, đơn vị đã chuyển về cơ sở mới được xây dựng khá khang trang giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Bù Gia Mập vào đầu năm 2024. Nhiệm vụ của đồn bảo vệ 12,456km đường biên giới quốc gia với 7 cột mốc. Cả 7 cột mốc đều là mốc được phân định trên địa hình sông suối trong rừng thẳm. Để đến được cột mốc gần nhất, các chiến sĩ phải vượt qua ít nhất 2km đường rừng kể từ đường vành đai biên giới với bao hố sâu, vực thẳm.
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Nô vượt suối Đăk Quýt trên đường tuần tra đường biên, cột mốt do đơn vị phụ trách
Có theo chân các chiến sĩ tuần tra, bảo vệ cột mốc nơi đây mới thấy bao gian khó mà đơn vị phải đối mặt trong mỗi chuyến đi. Ngoài những khó khăn do địa hình chia cách, hiểm trở, các chiến sĩ trên đường tuần tra còn đối mặt với vắt rừng. Mùa mưa cũng là mùa sinh sản của vắt, chúng có mặt ở bất kỳ nơi nào ẩm thấp trong rừng. Bị vắt rừng hút máu đã trở thành chuyện thường tình với các chiến sĩ nơi đây.
Mùa mưa cũng là mùa nước chảy xiết trong những khe suối nơi rừng sâu. Không ai đếm hết đã bao lần, các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Nô phải vượt qua những dòng suối chảy xiết trong rừng để tuần tra, bảo vệ cột mốc. Mùa khô thì phải đối mặt với ve rừng, một loại côn trùng siêu nhỏ sống theo ổ, ẩn nấp dưới tán rừng. Vết thương do chúng gây ra tạo cảm giác ngứa rất khó chịu, càng gãi càng ngứa cả tháng nếu không có cách chữa trị kịp thời… Dù gian nguy, cách trở là vậy, các chiến sĩ biên phòng vẫn tự hào với nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ biên giới của Tổ quốc. “Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi. Dù địa hình khó khăn, chúng tôi vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Bình yên trên biên giới là bình yên cho mọi người, mọi nhà” - Trung úy Lê Sỹ Vũ, Đội trưởng Đội vũ trang, Đồn biên phòng Đắc Nô khẳng định.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/169812/the-tran-vung-chac-bien-gioi-binh-yen