Thêm hiểu về những chiến công oanh liệt của ông cha

Tham quan, học tập tại Nhà truyền thống Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi thực sự ấn tượng với mô hình sa bàn 'Sư đoàn 363 đánh thắng B-52, bảo vệ Hải Phòng trong Chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 12-1972' đang được trưng bày tại đây.

Qua lời giới thiệu của Thiếu tá QNCN Trần Thị Lý, nhân viên Nhà văn hóa Sư đoàn 363, chúng tôi được biết: Mô hình sa bàn do cán bộ Bảo tàng Phòng không-Không quân (Quân chủng Phòng không-Không quân) giúp đỡ thiết kế, lắp đặt, hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 363 (19-5-2015). Mô hình sa bàn có diện tích khoảng 10m2, được làm chủ yếu bằng các chất liệu như gỗ, nhựa, xốp, vải, linh kiện điện tử, mạch điện, bóng đèn led... Hoạt động của mô hình sa bàn được vận hành hoàn toàn thủ công; sử dụng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng... tái hiện lại những vị trí bố trí trận địa như: Sở chỉ huy sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội; trận địa tên lửa, pháo cao xạ, radar, sân bay, trận địa bắn rơi máy bay... cùng những hiệu ứng tái hiện lại diễn biến một số trận đánh của các đơn vị thuộc Sư đoàn 363 trong Chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 tại Hải Phòng.

Giáo dục lịch sử cho chiến sĩ thông qua mô hình sa bàn Sư đoàn 363 đánh thắng B-52 (tháng 12-1972).

Giáo dục lịch sử cho chiến sĩ thông qua mô hình sa bàn Sư đoàn 363 đánh thắng B-52 (tháng 12-1972).

Đến nay, mô hình sa bàn đã được Sư đoàn đầu tư nâng cấp cả về nội dung và hình thức, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ tốt. Qua đó, tái hiện một cách sinh động tổng quan về vị trí bố trí trận địa chiến đấu, diễn biến đánh thắng B-52, bảo vệ Hải Phòng trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972 của Sư đoàn 363; giúp cán bộ, chiến sĩ cũng như khách tham quan dễ hiểu, dễ nhớ.

Được tham quan, học tập tại Nhà truyền thống Sư đoàn mới đây, Binh nhất Vũ Quang Long, chiến sĩ Đại đội 10, Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) chia sẻ: “Trực tiếp xem và qua lời giới thiệu, chúng tôi càng hiểu thêm về những chiến công oanh liệt, truyền thống hào hùng của Sư đoàn, gương chiến đấu hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước. Tự hào về truyền thống của Sư đoàn, chúng tôi nguyện cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc...”.

Được biết, trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 đã chiến đấu anh dũng, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo; bắn rơi 17 chiếc máy bay, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử.

Bài và ảnh: THANH QUẢNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/them-hieu-ve-nhung-chien-cong-oanh-liet-cua-ong-cha-760460