Thêm một quốc gia xuất hiện động đất khiến hàng chục người bị thương

Một quốc gia vẫn xảy ra trận động đất 5,8 độ Richter khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Trong đó hàng chục người bị thương, một bé gái không qua khỏi.

Ngày 3/6, Daily Mail đưa tin, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã làm rung chuyển thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất một thiếu niên thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương. Rung chấn còn lan rộng đến Hy Lạp và Ai Cập, khiến du khách và người dân hoảng loạn sơ tán trong đêm.

Khoảnh khắc mọi người bỏ chạy ra đường vì cơn địa chấn. (Ảnh: Daily Mail)

Khoảnh khắc mọi người bỏ chạy ra đường vì cơn địa chấn. (Ảnh: Daily Mail)

Một nhân viên khách sạn ở Mugla được nhìn thấy nhảy qua bàn làm việc thoát thân khi trận động đất xảy ra. (Ảnh: Daily Mail)

Một nhân viên khách sạn ở Mugla được nhìn thấy nhảy qua bàn làm việc thoát thân khi trận động đất xảy ra. (Ảnh: Daily Mail)

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất xảy ra lúc 2h17 sáng (giờ địa phương), tâm chấn nằm ngoài khơi Địa Trung Hải, cách bờ biển Marmaris khoảng 10 km, ở độ sâu 68 km.

Một bé gái 14 tuổi tên Afranur Gunlu đã tử vong tại bệnh viện ở Fethiye (cách Marmaris khoảng 100 km về phía đông) sau khi lên cơn hoảng loạn vì trận động đất. Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya cho biết thêm khoảng 70 người khác bị thương khi cố gắng thoát ra khỏi các tòa nhà, trong đó có một số người “nhảy từ trên cao xuống”.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại lớn về công trình, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã buộc phải sơ tán khẩn cấp. Các đoạn video hiện trường cho thấy người dân và du khách chạy tán loạn ra đường, tập trung ở công viên hoặc không gian mở để tránh nguy cơ sập đổ.

Nhà cửa rung chuyển dữ dội tại khu vực xảy ra động đất. (Ảnh: Daily Mail)

Nhà cửa rung chuyển dữ dội tại khu vực xảy ra động đất. (Ảnh: Daily Mail)

Trong số những người bị thương, 14 người được điều trị tại chỗ, 8 người được chăm sóc tạm thời và cho xuất viện, còn lại 46 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Khu vực tỉnh Mugla – nơi tập trung nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Marmaris, Bodrum và Fethiye – là nơi đón hơn 3,7 triệu du khách quốc tế trong năm 2024, theo hãng tin nhà nước Anadolu.

Trận động đất cũng được cảm nhận mạnh tại đảo Rhodes (Hy Lạp), nơi một số khách du lịch được yêu cầu sơ tán khách sạn. Chủ tịch cơ quan phòng chống động đất Hy Lạp, ông Efthymios Lekkas, nhận định với truyền thông địa phương rằng độ sâu của trận động đất khiến nó lan rộng trên diện tích lớn, song không gây ra sóng thần hay chuỗi dư chấn đáng kể.

Tổ chức nghiên cứu địa chấn Ai Cập cũng xác nhận người dân tại nước này cảm nhận được rung chấn.

Hiện nguy cơ dư chấn lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã giảm. Tuy nhiên, với nhiều người dân, trải nghiệm này gợi lại ký ức kinh hoàng về trận động đất lịch sử năm 2023, khiến hơn 53.000 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và gần 6.000 người chết ở Syria. Thảm họa khi đó đã phá hủy hàng trăm nghìn tòa nhà và ảnh hưởng nghiêm trọng đến 11 tỉnh miền nam và đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, vào ngày 28/3/2025, Myanmar hứng chịu một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại khu vực gần Mandalay. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Myanmar kể từ năm 1912, gây ra hơn 5.400 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và 538 người mất tích. Trận động đất cũng gây thiệt hại nghiêm trọng tại Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Tại TP.HCM, hơn 400 căn hộ bị ảnh hưởng, khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Mia

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/them-mot-quoc-gia-xuat-hien-dong-dat-khien-hang-chuc-nguoi-bi-thuong-202506031740161997.html