Thêm một VĐV ba môn phối hợp nhập viện sau khi bơi tại sông Seine

Đội tuyển Bỉ cho biết nước này sẽ không thể tham gia trận chung kết ba môn phối hợp theo lịch tổ chức trong ngày 5/8 vì vận động viên (VĐV) Claire Michel vẫn đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhiễm khuẩn E. coli.

Sông Seine tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 26/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Sông Seine tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 26/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 4/8, Ủy ban Olympic của nước này (BOIC) cho biết đội tuyển ba môn phối hợp Bỉ sẽ không thể tham gia trận chung kết do vận động viên Claire Michel phải nhập viện sau khi bơi ở sông Seine.

Cơ quan thể thao này đã chỉ trích ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024, bày tỏ hy vọng ban tổ chức sau này sẽ rút ra được bài học cho các cuộc thi ba môn phối hợp trong tương lai và các vận động viên cùng nhân viên hỗ trợ sẽ không nhận được bất kỳ tình huống bất ổn nào khác.

"BOIC và Ba môn phối hợp Bỉ rất tiếc phải thông báo rằng 'Belgian Hammers' sẽ không bắt đầu nội dung tiếp sức hỗn hợp tại Thế vận hội Olympic Paris vào ngày mai. Quyết định này, giống như thông báo này, đã được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các vận động viên và đoàn tùy tùng của họ. Claire Michel, một thành viên của nội dung phối hợp, không may bị ốm và phải rút lui khỏi cuộc thi", BOIC nêu rõ.

Mặc dù BOIC không giải thích gì thêm trong tuyên bố của mình song các phương tiện truyền thông đều đưa tin VĐVMichel đã nằm viện 4 ngày và được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn E. coli. Nữ VĐV này dường như đã phải nhập viện ngay sau khi về đích thứ 38 trong cuộc thi ba môn phối hợp dành cho nữ vào ngày 31/7 song vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn rằng cô đã nhiễm khuẩn khi bơi tại sông Seine.

Diễn biến này xảy ra sau khi đội ba môn phối hợp Thụy Sĩ cho biết họ phải thay thế vận động viên ba môn phối hợp Adrien Briffod bằng Simon Westermann khi VĐV Adrien Briffod bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Đội tuyển Thụy Sĩ cũng không nêu rõ bệnh của VĐV Briffod có liên quan đến sông Seine hay không.

Ngoài 2 đội tuyển trên, nhiều vận động viên công khai bức xúc về trải nghiệm khi tham gia thi đấu bộ môn này trên sông Seine.

VĐV Jolien Vermeylen, người về đích thứ 24 trong trận thi đấu ngày 31/7, cho biết: "Khi bơi dưới cầu, tôi cảm thấy và nhìn thấy những điều mà chúng ta không nên nghĩ… Sông Seine ô nhiễm trong một trăm năm, vì vậy không thể nói sự an toàn của các vận động viên được coi là ưu tiên hàng đầu".

Tình trạng ô nhiễm nặng nề tại dòng sông biểu tượng của nước Pháp từ lâu đã trở thành mối lo ngại trước Thế vận hội Paris 2024. Pháp đã triển khai một dự án trị giá 1,5 tỷ USD nhằm mục đích làm sạch sông Seine để mang lại điều kiện thi đấu tốt nhất cho các VĐV.

Họ lắp đặt một bể chứa 46.000 mét khối gần ga tàu Gare d'Austerlitz ở bờ trái sông Seine. Bể chứa này chứa lượng nước mưa và nước thải tương đương với 20 bể bơi Olympic, giúp giảm mức độ độc hại ngấm vào nước sông. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra cho thấy sự xuất hiện của vi khuẩn E.coli trong nguồn nước.

Bất chấp nhiều sự cố không đảm bảo, chính quyền Pháp vẫn kiên quyết tổ chức các cuộc thi bơi ngoài trời trên sông Seine. Một số quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã bơi ở sông để chứng minh rằng sông an toàn.

Đầu tuần trước, cuộc thi Ba môn phối hợp nam đã diễn ra trên sông Seine sau nhiều lần trì hoãn vì mưa lớn. Ban tổ chức giải thích mức độ ô nhiễm của nước sông Seine gia tăng là do trận mưa lớn diễn ra vào đêm khai mạc Olympic 2024. Điều này cũng đã khiến các VĐV không thể bơi làm quen đường đua. Ban tổ chức cũng đã tính tới phương án lùi lịch thi đấu hoặc chuyển địa điểm tổ chức đến sông Marne tại Vaires-sur-Marne, phía Đông Paris.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/them-mot-vdv-ba-mon-phoi-hop-nhap-vien-sau-khi-boi-tai-song-seine-20240805061813259.htm