Thêm niềm tin hướng thiện

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rộn ràng trên mọi miền Tổ quốc. Trong niềm vui chung đó, không khí xuân cũng đã đến với những can, phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Việc tổ chức Tết cho bị can, phạm nhân không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của những cán bộ, chiến sỹ Công an thực hiện nhiệm vụ cải tạo, cảm hóa, giáo dục những người một thời lầm lỡ.

Những phần quà Tết được cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam tặng các can, phạm nhân.

Những phần quà Tết được cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam tặng các can, phạm nhân.

Nhớ nhà, nhớ người thân là tâm trạng chung của tất cả các phạm nhân khi tết đến, xuân về. Phạm nhân Phạm Văn Sang chia sẻ: Những ngày tết, chúng tôi thường rất buồn, nhớ nhà. Sự quan tâm của các cán bộ quản giáo đã động viên tinh thần chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng, để không phụ công của các cán bộ.

Nữ phạm nhân Phùng Thị Bắc, quê ở Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, với tội danh mua bán trái phép ma túy, đây là tết đầu tiên ở trại. Phạm nhân Bắc chia sẻ: Đón Tết Nguyên đán, chúng tôi nhận được quà của Ban Giám thị Trại tạm giam, có cả bánh kẹo, bánh chưng, thịt cá và các chế độ khác. Tôi sẽ cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.

Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thăm nuôi từ phía gia đình có phần hạn chế, nhưng việc đón tết của phạm nhân đã được Giám thị Trại tạm giam quan tâm, giúp các phạm nhân đón Tết vui tươi, an lành. Những chiếc bánh chưng, những phần quà đã được gửi đến tận tay 750 can, phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam.

Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Để đảm bảo đón tết an toàn trong Trại tạm giam, ngoài quản lý chặt chẽ các can, phạm nhân, đơn vị còn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách và chuẩn bị bánh chưng, thịt, bánh kẹo, hoa quả, để can, phạm đón xuân mới. Đồng thời, sẽ tổ chức giải bóng chuyền hơi, cầu lông, giao lưu văn nghệ, giúp họ ổn định tâm lý, tinh thần, yên tâm cải tạo.

Thấu hiểu, sẻ chia với các phạm nhân, mỗi cán bộ trại giam ngoài truyền tải kiến thức, kĩ năng sống còn là những “bác sĩ tinh thần” cho can, phạm nhân. Trung tá Hoàng Thị Hưng, Đội trưởng Đội Tham mưu-Hậu cần, Trại tạm giam, tâm sự: Nhiều năm qua, tôi và nhiều đồng đội đã đón năm mới tại trại giam cùng với các phạm nhân. Tạm gác nỗi nhớ gia đình, chúng tôi lo tết cho can, phạm chu đáo. Những nụ cười, ánh mắt hân hoan của phạm nhân trong những ngày xuân mới, cùng niềm tin hướng thiện được trao gửi qua những cánh thư thăm thân gửi về gia đình, hay những cuộc thăm gặp thấm đẫm nước mắt…, khiến chúng tôi nhận thấy trách nhiệm cao hơn trong việc giáo dục can phạm hoàn lương.

Việc tổ chức Tết Nguyên đán cho các can, phạm nhân cũng là cách mà những cán bộ quản giáo nơi đây cảm hóa, khơi dậy lòng hướng thiện, giúp các can, phạm nhân thức tỉnh, đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi, để có những cái tết đoàn viên với gia đình, người thân sau này.

Thiên Han Hùng (Công an Sơn La)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/them-niem-tin-huong-thien-47575