Theo đuổi đam mê là một cuộc thi chạy đường dài

Để theo đuổi đam mê, chạm tay tới ước mơ của mình, ngoài tài năng và nỗ lực, bạn cần phải kiên trì. Nếu gặp thất bại, đừng ngại đứng dậy và thử lại lần nữa, bạn sẽ không thấy hối hận.

 Theo đuổi đam mê đôi khi khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi về bản thân. Ảnh: tvN.

Theo đuổi đam mê đôi khi khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi về bản thân. Ảnh: tvN.

Chắc chắn bạn đã từng nghe câu nói “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”, hoặc một câu tương tự thế: “Nếu làm công việc bạn đam mê, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.” “Đam mê”, hai chữ luôn luôn xuất hiện trong những câu nói về con đường thành công của các bậc vĩ nhân.

Khi cảm giác hừng hực khí thế do được truyền cảm hứng qua đi, bạn chợt tự hỏi: “Rốt cuộc đam mê của mình là gì?” Trong khi đam mê đối với bạn vẫn là thứ gì đó mơ hồ, thì ngày ngày bạn phải nghe đi nghe lại hai chữ đó ở cả trên mạng lẫn những người xung quanh. Cuối cùng, bạn sinh ra ác cảm với nó.

Giờ đây đam mê đối với bạn là một điều hão huyền, không thực tế. Đối với bạn, đam mê chỉ là hai chữ được người thành công dùng mỗi khi cần nói một câu khích lệ giới trẻ. Trong mắt bạn, những người đang cố gắng theo đuổi đam mê là những kẻ điên rồ hay những kẻ chạy theo phong trào.

Thậm chí, nếu có ai nhắc đến việc theo đuổi đam mê, bạn lập tức tìm cách gạt phăng và khuyên người đó đừng bao giờ theo đuổi đam mê nữa, hãy sống thực tế. Quá trình bạn đang trải qua chính là quá trình mà rất nhiều người trẻ gặp phải, đó là quá trình bị thế giới thay đổi.

Hồi bé, bạn luôn ước mơ lớn lên sẽ thay đổi thế giới, nhưng cuối cùng, sau bao năm tháng bươn chải, bạn lại bị chính thế giới thay đổi.

Bạn như chú ếch luôn muốn nhảy thật cao khỏi miệng giếng đang sống để được nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn. Nhưng sau nhiều lần thất bại, bị va vào thành giếng đến chảy máu, bạn rụt rè không dám tiến lên nữa, chấp nhận sống bình yên dưới đáy giếng và nhìn những người đang cố gắng như những kẻ dở hơi.

Sự ngông cuồng và tham vọng khi xưa của bạn đã biến mất từ lâu. Bạn còn nhớ đến khoảnh khắc đứng trước lớp dõng dạc tuyên bố sau này sẽ trở thành phi hành gia, sẽ trở thành nhà thám hiểm đi chu du cùng trời cuối đất, sẽ trở thành kiến trúc sư thiết kế nên những tòa nhà cao trọc trời không?

Nhưng cuối cùng, dù nghe bao nhiêu lần lời khuyên về theo đuổi đam mê, dù hiện tại chán ghét nó đến đâu, thì sau này nhìn lại, quyết định dừng tìm kiếm và theo đuổi đam mê của mình vào lúc này chính là điều sẽ khiến bạn hối hận suốt cuộc đời về sau. Cuộc đời bạn sau này sẽ chỉ toàn từ “giá như”.

Bởi vì, thế giới mà bạn đang sống vốn dĩ được tạo nên bởi những người theo đuổi đam mê và hiện tại, nó vẫn luôn bị họ thay đổi từng ngày. Bạn không muốn bị cuộc sống thay đổi và trở thành nô lệ của nó, thì bắt buộc phải là một trong số những người theo đuổi đam mê đó. Những người không có đam mê thì suốt đời sẽ phải đi làm thuê cho đam mê của người khác.

Hãy nghĩ xem, từ chiếc bóng đèn bạn đang sử dụng đến ô tô, máy bay bạn hay đi, vào thời điểm nó ra đời, người sáng tạo ra nó chính là kẻ điên trong mắt người khác, nhưng cuối cùng, cả thế giới thay đổi vì phát minh của những con người như thế.

Hay cách đây chỉ vài năm, một chàng trai với đam mê kết nối mọi người, cuối cùng đã tạo ra sản phẩm thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với nhau, đó chính là Mark Zuckerberg. Có lẽ, ngay lúc này, máy tính hay điện thoại của bạn vẫn đang đăng nhập Facebook.

Tất nhiên, có thể theo đuổi đam mê cả đời cũng chưa chắc trở thành một con người vĩ đại như những người kể trên. Nhưng chắc chắn hành trình đi theo tiếng gọi trái tim của mình sẽ giúp bạn không phải mệt mỏi, sống nhàm chán, vô định như hiện nay nữa.

Mỗi ngày mới là một ngày bạn tận hưởng cuộc sống đầy thú vị và thử thách phía trước. Bởi vì hạnh phúc của việc theo đuổi đam mê không nằm ở đích đến mà nằm ở hành trình.

Những người theo đuổi đam mê có thể còn rất lâu mới đi đến cuối hành trình và đạt được thành tựu mà mình tham vọng. Nhưng trong suốt quá trình đó, họ đã vô tình thay đổi thế giới lúc nào không hay.

Hà Duy Quang/ Skybooks & NXB Thế giới

Nguồn Znews: https://znews.vn/theo-duoi-dam-me-la-mot-cuoc-thi-chay-duong-dai-post1496430.html