Theo lao...
Kể từ năm 2002 đến nay, đội tuyển Trung Quốc thay tới 17 huấn luyện viên (HLV). Từ những nhà cầm quân nội đầy triển vọng như Shen Xiangfu, Zhu Guanghu, Yin Tiesheng, Gao Hongbo, Fu Bo, Li Xiaopeng, Li Tie cho tới các chiến lược gia tầm cỡ thế giới như Haan (Đức), Petrovic (Serbia), Camacho (Tây Ban Nha), Perrin (Pháp), Lippi (Italy), Cannavaro (Italy), Jankovic (Serbia) và hiện tại là Ivankovic (Croatia), bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể thêm một lần đoạt vé dự World Cup. Ngay cả khi World Cup 2026 mở rộng quy mô từ 32 lên 48 đội, tuyển Trung Quốc vẫn khá chật vật khi tham dự vòng loại.
Cho đến thời điểm này, đông đảo cổ động viên Trung Quốc vẫn chưa hiểu lý do tại sao Liên đoàn Bóng đá nước này chưa sa thải HLV Ivankovic. Hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia (0-1) và Australia (0-2) mới đây đã đẩy đội tuyển Trung Quốc rơi xuống cuối bảng C vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, một làn sóng phẫn nộ khác của người hâm mộ về HLV Ivankovic, khi tuyển Trung Quốc thua muối mặt Nhật Bản 0-7.
Đối mặt với những chỉ trích lớn từ người hâm mộ và truyền thông, HLV Ivankovic vẫn tự tin: “Tôi chắc chắn đội tuyển Trung Quốc sẽ kết thúc vòng loại trong tốp 4. Các cầu thủ vẫn chưa có được phong độ tốt và điều quan trọng là họ cần sớm điều chỉnh khi thi đấu ở giải quốc nội”.

HLV Ivankovic. Ảnh: REUTERS
Trước sự hoài nghi về lựa chọn cầu thủ của mình, chiến lược gia người Croatia cho biết, ông đang khiến tuyển Trung Quốc trẻ trung hơn và có sức chiến đấu hơn. "Trong năm qua, chúng tôi đã đưa 15 cầu thủ mới vào đội tuyển quốc gia. Dù thua Australia nhưng tôi vẫn hài lòng với đội tuyển. Hai trận đấu tiếp theo là chìa khóa. Chúng tôi phải chiến đấu để giành chiến thắng", HLV Ivankovic khẳng định.
Tất cả những gì mà HLV Ivankovic làm được cho đội tuyển Trung Quốc là hai trận thắng trước Indonesia (2-1) và Bahrain (1-0) ở lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Về lý thuyết, tuyển Trung Quốc vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup 2026 thông qua vòng play-off nếu như đánh bại Indonesia (ngày 5-6) và Bahrain (ngày 10-6) ở hai lượt trận cuối, nhưng sau những màn thể hiện gây thất vọng vừa qua, không nhiều người tin vào kết quả khả quan.
Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đông đảo cổ động viên bày tỏ sự phẫn nộ với HLV Ivankovic, thậm chí muốn giải tán đội tuyển Trung Quốc. Nhiều người mong muốn Giám đốc kỹ thuật Gao Hongbo lên làm “thuyền trưởng” thay ông Ivankovic trong hai trận đấu then chốt tới. Ông Gao Hongbo giàu kinh nghiệm khi từng hai lần dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc (giai đoạn 2009-2011; năm 2016) và nhiều người hâm mộ Trung Quốc cho rằng: “Chỉ có HLV Trung Quốc mới hiểu cầu thủ Trung Quốc”.
Có thể thấy rõ sự bức xúc của đông đảo cổ động viên Trung Quốc, song ở tình thế hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đâm lao thì phải theo lao. Việc sa thải HLV Ivankovic ở thời điểm này chưa chắc đã tạo tín hiệu tốt, người mới lên thay cũng không dễ để xoay chuyển tình thế. Chuyến làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 5-6 tới lành ít dữ nhiều, nơi Saudi Arabia từng thua trắng 0-2 thì không dễ để đội tuyển Trung Quốc có thể giành kết quả tích cực. Một trận hòa trước Indonesia cũng có thể khiến HLV Ivankovic... bay ghế!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/theo-lao-821660