Thi công đường tỉnh 523B: Người dân 'kêu trời' vì bụi, lầy và nguy cơ tai nạn rình rập
Nắng thì bụi mù mịt, mưa xuống mặt đường biến thành bãi lầy, đá cấp phối vương vãi khắp nơi, nhiều vị trí thi công cống chỉ căng dây cảnh báo tạm bợ... trên tuyến đường tỉnh 523B đoạn qua các xã Cẩm Tú, Quý Lương và Điền Lư (Thanh Hóa) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuyến giao thông huyết mạch dài khoảng 32km, đường tỉnh 523B kết nối trung tâm các xã Cẩm Tú, Quý Lương, Điền Lư và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do được đầu tư từ nhiều năm trước với quy mô nhỏ, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đường tỉnh 523B xuống cấp
Theo phản ánh của người dân, mặc dù dự án nâng cấp, sửa chữa đang được triển khai, song quá trình thi công tại nhiều đoạn còn thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn.
Đá, đất được đổ tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông; những vị trí đào cống chỉ được quây sơ sài bằng dây cảnh báo, không có rào chắn hoặc hệ thống cảnh báo đầy đủ, nhất là vào ban đêm. Không ít người dân bày tỏ lo ngại chỉ cần một phút bất cẩn là có thể xảy ra tai nạn.

Đá đổ tràn lan ra đường không được lu lèn
Một người dân tại thôn Điền Lý (xã Điền Lư), cho biết nhiều năm qua người dân phải sống chung với cảnh đường hư hỏng. Nay khi dự án thi công, việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn.
"Trời nắng thì bụi bay mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối; trời mưa, mặt đường lầy lội, nước đọng thành từng hố lớn khiến người và phương tiện di chuyển rất vất vả. Đặc biệt, đá rơi vãi trên mặt đường và các điểm thi công cống chỉ căng dây tạm bợ khiến người dân rất lo lắng, nhất là học sinh và người đi xe máy", người dân chia sẻ.

Nước đọng thành vũng trước nhà dân
Đoạn đường qua hai thôn Điền Lý và Điền Giang có chiều dài khoảng 1,5km là khu vực xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời cũng là nơi có mật độ phương tiện lưu thông lớn do kết nối với nhiều địa phương. Người dân mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.
Không chỉ xã Điền Lư, người dân xã Quý Lương cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, xuất hiện dày đặc "ổ gà", "ổ voi", khiến việc lưu thông tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập
Tuyến đường tỉnh 523B đi qua địa bàn xã dài khoảng 12,5km, được xây dựng từ nhiều năm trước nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Hư hỏng xuất hiện trên gần như toàn tuyến, đặc biệt tại các thôn Mật Thành, Quang Trung, Giầu Cả, Ngọc Sinh và Măng.
Nhiều vị trí mặt đường hư hỏng hoàn toàn, nền đường hẹp, hai xe ô tô tránh nhau rất khó khăn. Khi trời mưa, nước đọng thành những hố sâu, các phương tiện phải liên tục đánh lái để tránh ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.

Cống nước đào cắt mặt đường thiếu hệ thống cảnh báo sớm
Theo ghi nhận, do không chịu nổi cảnh bùn đất từ các phương tiện bắn thẳng vào nhà mỗi khi trời mưa, nhiều hộ dân ven đường đã phải tự mua đất, đá để lấp tạm các hố sâu. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, mặt đường tiếp tục xuống cấp, mọi công sức đều trở nên vô nghĩa.
Được biết, năm 2023, Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã đầu tư khoảng 8 tỷ đồng để sửa chữa cục bộ một số đoạn trên tuyến. Tuy nhiên, sau thời gian khai thác, cùng với ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ và lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, nhiều vị trí tiếp tục hư hỏng nghiêm trọng, đòi hỏi phải có giải pháp đầu tư đồng bộ và căn cơ hơn.
Người dân các xã Cẩm Tú, Quý Lương và Điền Lư cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị thi công, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn thiện tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.












