Thí sinh 'Chuông vàng vọng cổ' lần thứ 20 giao lưu sinh viên Đại học Bình Dương
Thêm một chương trình trải nghiệm đầy ý nghĩa mà HTV đã tổ chức khi khởi động mùa thi lần thứ 20 của 'Chuông vàng vọng cổ'

16 thí sinh "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025 tại ĐH Bình Dương
Ngày 20-7, HTV đã tổ chức chuyến đi trải nghiệm, để 16 thí sinh cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025 giao lưu với sinh viên Trường Đại học Bình Dương. Buổi giao lưu là dịp kết nối sinh viên với các thi sinh đã đủ điểm vào vòng tuyển chọn nhân kỷ niệm chặng đường đặc biệt 20 năm hành trình và phát triển của cuộc thi.
Bạn Châu Gia Bảo sinh viên ngành Công nghệ thông tin chia sẻ:
"Tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội giao lưu, học hỏi và lắng nghe những chia sẻ thú vị từ các thí sinh đã vào đến vòng Tuyển chọn cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 – năm 2025. Đây cũng là dịp để tôi trải nghiệm và hiểu thêm về nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc mình".
20 mươi năm – một chặng đường
Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" của HTV là nơi nhiều diễn viên sân khấu vụt sáng thành ngôi sao, nơi những bài vọng cổ đượm thắm tình quê đã vang lên và được công chúng cả nước yêu mến. Từ nơi đây, đã và đang đào tạo những người con yêu quê hương, yêu đất nước, gắn bó với nghệ thuật dân tộc bằng tất cả sự mộc mạc, chân thành thông qua làn hơi, cách ca diễn và trên hết là mong muốn giữ sự chuẩn mực của bài vọng cổ.

Chương trình giao lưu đầy ý nghĩa của thí sinh Chuông vàng vọng cổ với sinh viên ĐH Bình Dương
Nơi truyền lửa đam mê
Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" là nơi truyền lửa đam mê, tiếp nối hành trình gìn giữ và phát triển cải lương cho hôm nay và mai sau.
Chính vì thế năm nay, HTV đã khởi động cuộc thi bằng những chuyến đi trải nghiệm đáng quý, cùng ngày BTC đã đưa 16 thí sinh đến giao lưu cùng chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 167 ở Bà Rịa, Vũng Tàu.
Các thí sinh tham gia rất hồ hởi. Thí sinh Phan Nhật Đăng (Cà Mau) nói: "Tôi rất xúc động khi ca bài vọng cổ "Câu bàng vuông Côn Đảo) tặng các chiến sĩ hải quân tại Lữ đoàn 167. Hy vọng sẽ được dịp quay trở lại".

Thí sinh Vương Quan Trí và Phan Nhật Đăng
Còn thí sinh Vương Quan Trí cho biết: "Ở Đại học Bình Dương, tôi đã hát liên khúc những bài vọng cổ để đố vui các bạn sinh viên, phấn khởi khi các bạn đều đoán đúng tên bài ca dù tôi chỉ mới ca vài chữ".
Không khí đáng nhớ
Mở đầu buổi giao lưu tại ĐH Bình Dương, là tiết mục "Bắc Bling mashup rap Miền Tây" do sinh viên Trường Đại học Bình Dương trình diễn đã lập tức khuấy động bầu không khí hội trường. Sự pha trộn giữa phong cách nhảy hiện đại và âm hưởng dân gian đương đại tạo nên một màn biểu diễn trẻ trung, sôi động nhưng vẫn phảng phất nét đẹp văn hóa của con người Nam Bộ.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu tại ĐH Bình Dương được dàn dựng công phu
Tiếp nối, các bạn thí sinh của "Chuông Vàng vọng cổ" đã lần lượt mang đến cảm xúc dạt dào thông qua những trích đoạn cải lương, bài ca cổ như: "Điểm hẹn quê hương" (Nguyễn Tấn Đạt – Nguyễn Ngọc Thúy Trang thể hiện), "Cung Đàn Mới" (Tuấn Kiệt – Thu Hà)…
Trả lời câu hỏi của MC về việc nghệ thuật cải lương đã ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống, thí sinh Lê Phạm Thu Hà chia sẻ:
"Cải lương và nghệ thuật đờn ca tài tử là niềm đam mê đã ăn sâu vào trong máu của em. Dù em đang theo đuổi việc học tập ngành thú y, nhưng em vẫn luôn theo dõi và giữ lửa đam mê với cải lương".

Những phần quà ý nghĩa của chương trình được trao nhằm cổ vũ tinh thần học tập tại ĐH Bình Dương
Với thí sinh Mỹ Nhung, ba lần bước lên sân khấu, ba lần bạn đã đón nhận thử thách từ những bước chập chững ban đầu, qua giai đoạn mài giũa bản lĩnh. Thí sinh Mỹ Nhung là tấm gương của sức mạnh và tinh thần kiên định, sự chịu khó rèn luyện và bám vững bước sau mỗi thất bại.
Câu chuyện của Mỹ Nhung tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê vọng cổ cho thế hệ trẻ, khẳng định rằng thành công chỉ đến với những ai không ngừng nỗ lực.
Lời nhắn gửi từ nghệ sĩ Mỹ Nhung đến các bạn sinh viên Đại học Bình Dương:
"Chúc các bạn luôn vững tin trên mỗi chặng đường, đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, bởi thành công chỉ đến với những ai không ngừng cố gắng. Và tôi hy vọng trong Top 3 "Chuông Vàng vọng cổ" sắp tới, tôi sẽ nhận được sự cổ vũ của các bạn đến từ Đại học Bình Dương".
Đan xen giữa những tiết mục đặc sắc, chương trình còn có phần mini game tương tác đầy hào hứng. Trò "Vọng cổ lướt sóng" giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn nghệ thuật cải lương qua các câu hỏi nhanh về cuộc thi "Chuông Vàng vọng cổ" và nghệ thuật cải lương.
Bên cạnh đó, phần "Đoán tên vọng cổ" thử thách các bạn sinh viên nhận diện bài hát qua những câu hát do thí sinh trình bày, với những phần quà lưu niệm ý nghĩa dành tặng người chiến thắng. Phần thi này thí sinh Vương Quan Trí đã chiếm trọn tình cảm của khán giả sinh viên bởi giọng ca trầm ấm, đầy nội lực.
Buổi giao lưu còn có sự đồng hành bởi Ngân hàng SAIGONBANK, góp phần tiếp sức lan tỏa thông điệp "tương thân tương ái" qua hoạt động trao học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.