Thí sinh có hơn 40 người thân vào Huế cổ vũ trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam
Các thí sinh lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam kỳ vọng đêm chung kết diễn ra trọn vẹn, rạng rỡ. Trở lại TP Huế, 25 cô gái nỗ lực tập luyện, cố gắng thể hiện bản thân trong giai đoạn nước rút.
Kỷ luật và tập trung cao độ
25 thí sinh xuất sắc nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2024 đã có mặt ở TP Huế để sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra vào tối 27/6.
Thí sinh Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220) cho biết sau quãng nghỉ khoảng một tuần ở nhà, cô không mất quá nhiều thời gian để làm quen với cường độ tập luyện dày trước chung kết. "Trở lại Huế, chúng tôi có khoảng 2-3 ngày tập luyện trước khi ghép sân khấu. Mọi thứ đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự kiến khoảng 20 người trong đại gia đình sẽ vào Huế cổ vũ tôi trong đêm thi cuối", Châu Anh nói. Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô tự tin hơn sau thời gian nghỉ, chờ đêm chung kết bùng nổ.




Thí sinh miệt mài tập luyện trước đêm chung kết. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Sau khi nhận thông báo dời lịch tổ chức đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, gia đình thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi (SBD 136) vẫn quyết định đến Huế du lịch trước khi về Hải Phòng. Gia đình còn treo băng rôn, khẩu hiệu lên xe để động viên tinh thần Vân Nhi.
"Tối 26/6, đại gia đình tôi dự kiến trở lại Huế. Lần này số lượng người đi cổ vũ khoảng 40 người, còn đông hơn trước. Tôi bất ngờ vì được gia đình ủng hộ hết mình. Trước đó, tôi giấu bố mẹ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam", Vân Nhi nói.
Thí sinh đến từ Hải Phòng tiết lộ bí quyết để chinh phục những buổi tập là sự tập trung cao độ và ý thức kỷ luật. "Tôi háo hức được trình diễn ở sân khấu mặt nước sông Hương. Điều đó khiến tôi cảm thấy thú vị nhiều hơn là lo lắng. So với những ngày đầu tham gia cuộc thi, tôi trưởng thành rõ rệt. Tôi tận hưởng cảm giác được sống trong ngôi nhà chung - nơi các cô gái cùng nhau học hỏi, phát triển", Vân Nhi chia sẻ.
Thí sinh Hoàng Thị Tú Anh (SBD 135) mong đêm chung kết thật suôn sẻ và giàu cảm xúc. "Đó không chỉ là khoảnh khắc đẹp dành cho thí sinh mà còn là món quà xứng đáng cho những người thầm lặng đứng sau ánh đèn. Chính những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua thử thách mới làm nên một hành trình thật đáng nhớ", Tú Anh nói.


25 cô gái mong chờ khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu chung kết.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Mỹ Vân (SBD 625), Đinh Hoàng Linh Đan (SBD856) cũng cho rằng đêm thi cuối không chỉ là nơi các thí sinh tỏa sáng, mà còn là dấu mốc đẹp tri ân những người đã lặng lẽ góp phần viết nên hành trình ý nghĩa của Hoa hậu Việt Nam 2024.
"Tôi cảm nhận được sự ấm áp, đồng tâm đồng lòng của thí sinh và ban tổ chức. Mọi người động viên lẫn nhau, và tiếp tục truyền tải những gì tốt đẹp nhất về cuộc thi trong khoảng thời gian thi kéo dài. Sau này nhìn lại, đây sẽ là một dấu ấn rất riêng, rất đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024", Đinh Hoàng Linh Đan chia sẻ.
Tin vào sự công tâm của ban tổ chức
Thí sinh Hoàng Thị Tú Anh nói cô mong muốn gây ấn tượng với khán giả, giám khảo bởi hình ảnh cô gái có tri thức, có lập trường, có chiều sâu và biết mình đang đứng ở đâu trong hành trình trưởng thành.
"Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, không theo đuổi sự nổi bật nhất thời, mà hướng đến sự bền vững và có trách nhiệm. Vương miện là biểu tượng cao quý, nhưng điều tôi hướng đến là sự công nhận dành cho bản lĩnh, tư duy và trái tim chân thành. Và nếu cơ hội ấy đến, tôi sẽ đón nhận bằng tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn", Tú Anh nói.
Thí sinh Nguyễn Mai Phương (SBD 131) đặt mục tiêu lọt top 5 chung cuộc. Cô giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái, hạn chế sự áp lực trước chung kết. "Tôi sẵn sàng đón nhận mọi kết quả bằng tâm thế mở. Nếu hoàn thành mục tiêu, tôi xem đó là bước đệm để tiến xa hơn. Nếu không, tôi vui vì đã dám thử thách giới hạn, có thêm bài học và những kỷ niệm quý giá", Mai Phương tâm sự.


Thí sinh Nguyễn Mai Phương (trái), Nguyễn Hoàng Mỹ Vân trong buổi tập trước đêm chung kết. Ảnh: Trọng Tài.
Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 926) khẳng định mục tiêu của cô không chỉ là đạt danh hiệu mà còn là ước nguyện trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Cô muốn truyền tải thông điệp: “Hồn nhiên không có nghĩa là yếu mềm. Ngây thơ cũng có thể mạnh mẽ, nếu tôi dám tin vào chính mình".
Kiên định với mục tiêu giành ngôi vị cao nhất nhưng Đinh Hoàng Linh Đan giữ tâm thế thoải mái, cố gắng hoàn thiện bản thân. "Dù kết quả ra sao, tôi tin đó là một quyết định công tâm và phù hợp với tiêu chí mà ban tổ chức mong muốn. Nếu may mắn là người đáp ứng được những gì Hoa hậu Việt Nam tìm kiếm, tôi sẽ cố gắng hết mình để cống hiến và gìn giữ sự danh giá của danh hiệu", Linh Đan nói.