Thí sinh đi thi lớp 10 bằng xe cứu thương bỏ lỡ môn Toán vì phải cấp cứu

Thí sinh đặc biệt của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM (gãy đốt sống ngực) phải bỏ lỡ môn thi toán do phải đi cấp cứu sáng 7/6.

Trong ngày thi đầu tiên (6/6), N. được hỗ trợ đến điểm thi bằng xe cứu thương. Ảnh: CTV.

Trong ngày thi đầu tiên (6/6), N. được hỗ trợ đến điểm thi bằng xe cứu thương. Ảnh: CTV.

Sáng ngày 7/6, chị Nguyễn Thị Ánh Trang, mẹ của thí sinh N.T.Y.N., thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại điểm thi Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (Quận 12, TPHCM) cho biết, con gái chị đã không thể đi thi môn Toán, do phải đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy vì bị mệt.

Yến Nhi đã nói với mẹ là không đủ sức khỏe để hoàn tất bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Ngay lập tức, chị Ánh Trang đã gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Nhi để thông báo tình hình, và gọi xe cứu thương để đưa con vào thẳng Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hơn 10h sáng cùng ngày, chị Ánh Trang cho biết, Nhi đã được chuyển lên khoa để tiếp tục điều trị, không còn nằm ở phòng cấp cứu nữa.

Người mẹ bộc bạch: “Vừa lo sức khỏe cho con, vừa lo không biết việc học trong tương lai của con sẽ như thế nào. Nếu không thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, thì sau này việc học của con có bị ảnh hưởng gì không?”.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, cách đây gần 3 tháng, N. gặp phải tai nạn giao thông, bị gãy sống lưng và ngực. Sau khi được phẫu thuật xong, Nhi chưa thể đi lại được, và phải nằm im trên giường suốt mấy tháng nay.

Em N. phải nằm ở nhà suốt gần 3 tháng qua để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: CTV.

Em N. phải nằm ở nhà suốt gần 3 tháng qua để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: CTV.

Kể từ đó đến nay, N. đã không thể đến lớp học, phải nằm yên tại chỗ, và tự học ở nhà qua tài liệu, bài tập do bạn bè gửi theo hình thức trực tuyến. Đặc biệt nhiều hôm, thầy cô giáo của Trường trung học cơ sở Nguyễn An Ninh có những buổi tối phải đến tận nhà để giảng bài thêm cho em hiểu.

“Dù gặp phải tai nạn như vậy, nhưng em N. đã có rất nhiều cố gắng trong học tập. Cuối năm học lớp 9, em N. đạt được danh hiệu học sinh giỏi”, mẹ N. cho biết.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên (6/6), Nhi được hỗ trợ đến điểm thi bằng xe cứu thương.

Minh Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thi-sinh-di-thi-lop-10-bang-xe-cuu-thuong-bo-lo-mon-toan-vi-phai-cap-cuu-post686644.html