Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và biến cố từng bị xâm hại

Cô gái gốc Nam Định - Hoàng Thị Hải Hà (SBD 101) chia sẻ câu chuyện từng là nạn nhân của xâm hại tình dục.

Hoàng Thị Hải Hà (SBD 101) sinh năm 2000, đến từ Nam Định cao 1,68 m, nặng 45 kg với số đo 3 vòng: 79 - 57 - 88. Cô hiện là sinh viên ĐH Mở Hà Nội, chuyên ngành Quản trị khách sạn.

Tâm sự với VietNamNet, Hải Hà cho biết động lực khiến cô tham gia cuộc thi là lời hứa với người bà quá cố. Đây là lần đầu nữ sinh ghi danh tại một cuộc thi sắc đẹp, cũng như lần đầu đi trên đôi giày cao gót và sải bước trên sàn diễn thời trang.

Đây cũng là lần đầu tiên, cô gái này mạnh dạn chia sẻ câu chuyện từng bị xâm hại tình dục khi mới 3-4. Đó là khoảng thời gian cô ở với bà nội, bố mẹ phải xa nhà mưu sinh.

"Lúc đó, tôi còn rất nhỏ và không biết đó là xâm hại. Tôi kể lại với bà và bà muốn tôi giữ bí mật này. Khi lớn hơn, nhận thức được đó là xâm hại tình dục, tôi cũng bị một đối tượng khác có ý xâm hại, nhưng may mắn đã chạy ra ngoài kịp thời", người đẹp chia sẻ.

Biến cố này ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của Hải Hà. Cô từng có những suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến trầm cảm ở lứa tuổi trung học phổ thông, sống thu mình, sợ đám đông.

Cách đây 2 năm, khi đang ở giữa năm thứ hai đại học, nữ sinh mới thức tỉnh, lấy lại năng lượng sống khi lần đầu thấy bố mẹ khóc và nhận ra mình vẫn còn 2 cô em gái đáng yêu luôn yêu thương và ủng hộ chị. Đó là lý do giúp Hải Hà bắt đầu lại một cuộc sống mới: mạnh mẽ, yêu bản thân hơn và nỗ lực vì mơ ước, vì niềm tin của gia đình.

Hải Hà lựa chọn Miss Universe Vietnam 2022 là nơi chia sẻ câu chuyện này bởi cô tin đây là nền tảng đủ sức ảnh hưởng để tiếng nói của bản thân có thể đến với những người cùng cảnh ngộ.

"Thông qua cuộc thi, tôi mong câu chuyện và sự vực dậy của mình có thể chạm đến nơi tăm tối, sâu thẳm nhất của những nạn nhân bị xâm hại và bạo lực gia đình; giúp họ có thêm động lực sống. Không ai có quyền trao hay cướp đoạt quyền con người của cá nhân khác. Bởi khi sinh ra, chúng ta đã nắm trong tay quyền con người của chính mình: quyền được yêu thương, tự do và hạnh phúc. Tôi luôn bên cạnh và lắng nghe tiếng nói của các bạn", người đẹp trải lòng.

"Mỗi bậc phụ huynh cùng nhà trường cần tổ chức những buổi học giáo dục giới tính cho con em mình, nhất là vùng nông thôn còn thiếu hiểu biết về tệ nạn này. Hơn cả, mỗi người phải có ý thức bảo vệ chính mình và người khác bởi đối tượng bị xâm hại không chỉ có trẻ em, phụ nữ. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân nên mỗi người cần học cách phòng vệ, luôn có ý thức tiếp cận nội dung lành mạnh trên mạng xã hội", cô bày tỏ.

Bên cạnh xâm hại tình dục, vấn đề xã hội mà Hải Hà quan tâm hiện nay là tình trạng trầm cảm của giới trẻ. Cô mong muốn xây dựng một hotline kết nối cùng nhóm bác sĩ tâm lý để lắng nghe, tư vấn và cùng họ vượt qua. Bởi với người trầm cảm, họ cần một người lắng nghe hơn là nói cho họ.

Giữa dàn thí sinh nhiều kinh nghiệm, cô gái 22 tuổi tự tin điểm mạnh của mình là ý chí nội lực và sự linh hoạt, thích ứng nhanh với từng hoàn cảnh. Điều nữ sinh cần cải thiện nhiều nhất là kỹ năng catwalk vì còn nhiều bỡ ngỡ với sân khấu đông người.

Hành trình vừa qua tại cuộc thi giúp Hải Hà có nhiều kỷ niệm cùng 70 thí sinh từ mọi miền đất nước. "Tôi học được 70 kiến thức khác nhau mỗi ngày, có tinh thần trách nhiệm và biết ơn hơn. Điều nhớ nhất là trong 1 tuần đầu, tôi làm quen guồng làm việc như một nghệ sĩ, thức dậy lúc 5 giờ sáng và di chuyển, quay phim tới 12 giờ đêm", cô thổ lộ.

Đức Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/co-gai-bi-xam-hai-tinh-duc-luc-3-tuoi-thi-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2022-2015909.html