Thí sinh Hoa hậu trúng biệt thự 211 tỷ nhưng không thể nhận nhà, lý do khiến ai cũng bức xúc

Trúng biệt thự trăm tỷ, 'may mắn thành họa lớn', thí sinh Hoa hậu đối mặt rủi ro mất nhà.

Theo The Sun đưa tin, Vicky Curtis-Cresswell (38 tuổi) từng vào vòng chung kết Miss Wales năm 2008 đã may mắn trúng giải đặc biệt trong chương trình xổ số từ thiện do tổ chức Omaze phối hợp với Comic Relief thực hiện. Phần thưởng là một căn biệt thự siêu sang tại vùng biển Blakeney, Norfolk, được định giá 6 triệu bảng (211 tỷ). Đây là căn nhà có giá trị lớn nhất từng được trao qua hình thức xổ số tại Anh.

“Chỉ mới tuần trước, chúng tôi còn lo chiếc xe cũ sắp hỏng. Tuần sau đã thành triệu phú sở hữu biệt thự. Cảm giác thật không thể tin nổi,” Curtis-Cresswell chia sẻ. Cô cho biết từng sống nhờ nhà bố mẹ chồng và luôn mong tìm được tổ ấm riêng cho gia đình.

Vicky Curtis-Cresswell từng lọt chung kết Miss Wales năm 2008. (Ảnh: SWNS)

Vicky Curtis-Cresswell từng lọt chung kết Miss Wales năm 2008. (Ảnh: SWNS)

Tưởng chừng đã đổi đời nhờ may mắn hiếm có, nhưng cựu thí sinh Hoa hậu xứ Wales hiện phải đối mặt với nguy cơ mất trắng căn biệt thự vì những sai phạm trong xây dựng, dù cô không phải người trực tiếp xây nhà.

Không gian căn biệt thự mà thí sinh Hoa hậu đã trúng thưởng. (Ảnh: SWNS)

Không gian căn biệt thự mà thí sinh Hoa hậu đã trúng thưởng. (Ảnh: SWNS)

Chỉ một tháng sau khi trúng giải, một đơn khiếu nại nặc danh được gửi đến chính quyền địa phương, tố cáo căn nhà có nhiều hạng mục xây dựng trái phép. Qua kiểm tra, chính quyền quận North Norfolk xác nhận một số tiện ích như hồ bơi, sân tennis, nhà phụ… chưa được cấp phép, và diện tích xây dựng vượt giới hạn được phê duyệt trong hồ sơ quy hoạch.

Căn nhà trúng thưởng có diện tích hơn 460 mét vuông, đi kèm 250.000 bảng tiền mặt, nội thất trị giá 165.000 bảng, sân tennis phủ cỏ nhân tạo và một nhà nghỉ nhỏ sát hồ. (Ảnh: SWNS)

Căn nhà trúng thưởng có diện tích hơn 460 mét vuông, đi kèm 250.000 bảng tiền mặt, nội thất trị giá 165.000 bảng, sân tennis phủ cỏ nhân tạo và một nhà nghỉ nhỏ sát hồ. (Ảnh: SWNS)

Cơ quan chức năng đang yêu cầu chủ mới, Curtis-Cresswell phải nộp đơn hợp pháp hóa toàn bộ các vi phạm trước cuối tháng này. Nếu không, căn nhà có thể bị cưỡng chế, thậm chí phải tháo dỡ một phần.

Tổ chức Omaze khẳng định những vi phạm trên không được phát hiện trong quá trình khảo sát trước khi mua lại bất động sản để làm giải thưởng. Đại diện Omaze cho biết đã gửi đơn xin hợp thức hóa lên hội đồng quận, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi đảm bảo người trúng giải không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến các sai phạm quy hoạch.”

Mặc dù căn biệt thự có thể cho thuê với mức 5.500 bảng/tháng (160 triệu đồng), Curtis-Cresswell tiết lộ cô đang nghiêm túc cân nhắc bán nhà để trở lại Wales mua một căn phù hợp hơn cho gia đình.

Minh Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/thi-sinh-hoa-hau-trung-biet-thu-211-ty-nhung-khong-the-nhan-nha-202506201158429973.html