CLB chạy, sân pickleball thành chốn hẹn hò
Chán nản với các ứng dụng hẹn hò, người độc thân tại New York (Mỹ) tìm đến các CLB chạy bộ, phòng gym và sân pickleball để xây dựng mối quan hệ thân mật.

Sân pickleball mở ra cơ hội giao lưu, kết nối, chứng kiến nhiều cặp đôi nên duyên. Ảnh minh họa: Casablanca.
Năm ngoái, Annie (28 tuổi) quyết định xóa toàn bộ ứng dụng hẹn hò với hy vọng gặp được người phù hợp ngoài đời thực. Cô mong muốn kết nối với một người đàn ông trưởng thành về mặt cảm xúc, vui tính và sẵn sàng cam kết.
Khi một người bạn đề nghị Annie thử tham gia câu lạc bộ (CLB) chạy, cô không thực sự hứng thú.
Không lâu sau, khi lướt TikTok, cô thấy một video do người sáng lập Lunge Run Club, một nhóm chạy mới ở Manhattan (New York, Mỹ) dành cho người độc thân, đăng tải. Trong video có hơn 160.000 lượt xem, một nhóm người trẻ, khỏe khoắn, cười rạng rỡ chạy dọc theo đại lộ West Side vào lúc hoàng hôn.
Dòng mô tả viết: “Chúng tôi chạy 5 km và đến quán bar sau mỗi buổi chạy”.
Annie quyết định tham gia. Trong buổi gặp đầu tiên hồi tháng 5, CLB chỉ có khoảng 30 người. Vài tuần sau, con số này đã tăng lên hơn 400. Tại quán bar sau buổi chạy, cô nhận được 3 số điện thoại.
CLB chạy không phải là lựa chọn duy nhất cho người độc thân muốn tìm kiếm đối tượng hẹn hò. Cảm giác cô đơn hậu đại dịch và nỗi mệt mỏi khi dùng ứng dụng hẹn hò đã biến các giải thể thao, CLB chạy bộ, phòng gym và sân pickleball tại New York trở thành địa điểm hẹn hò sôi động nhất, theo The Cut.
Đường chạy thành chốn hẹn hò
Một số tổ chức như Lunge Run Club đưa yếu tố mai mối vào sứ mệnh của mình. Số khác tổ chức các sự kiện như Queer Pickleball NYC và Prospect Park Track Club với các đêm dành cho người độc thân.
Thậm chí, các ứng dụng hẹn hò cũng muốn tham gia. Hinge từng trao khoản tài trợ 25.000 USD cho CLB chạy Commonwealth tại Brooklyn (New York, Mỹ) để mở rộng các sự kiện trực tiếp.

Các CLB chạy tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối cho những người độc thân tìm kiếm tình yêu. Ảnh minh họa: NBC News.
Evy, đồng chủ tịch mạng xã hội của Prospect Park Track Club, có cái nhìn rõ ràng về xu hướng này. Tháng 5 vừa qua, cô tổ chức buổi tối dành cho người độc thân - sự kiện thành công nhất trong lịch sử 50 năm của CLB.
Ban đầu, nhóm dự kiến tổ chức tại một nhà máy bia ở Gowanus có sức chứa 200 người. Tuy nhiên, số người đăng ký vượt gấp đôi khiến họ phải tìm địa điểm thay thế.
Tối hôm đó, các thành viên của PPTC giao lưu cùng nhiều CLB chạy khác trong thành phố. Họ đeo bảng tên (có ghi đại từ nhân xưng), vòng tay (thể hiện nhu cầu tìm kiếm bạn đời về giới tính và xu hướng tình dục) và trả lời các câu hỏi mang tính chất phá băng.
Các câu hỏi bắt đầu từ mức độ nhẹ nhàng như “Màu yêu thích của bạn là gì?” đến táo bạo như “Ngoài chạy bộ, điều gì khiến tim bạn đập nhanh?”.
Evy biết một số cặp đôi có tương tác thân mật sau sự kiện, dù chưa rõ liệu mối quan hệ có kéo dài hay không.
'Người chơi pickleball cuốn hút nhau'
Pickleball, môn thể thao đang bùng nổ, cũng có không gian dành riêng cho người độc thân. “Cộng đồng pickleball rất cuốn hút nhau. Tôi chứng kiến nhiều phép màu lãng mạn xảy ra ngay trên sân”, Kat, nhà đồng sáng lập Queer NYC Pickleball, chia sẻ.
Sân pickleball còn trở thành địa điểm lý tưởng để người thuộc cộng đồng LGBTQ+ gặp gỡ ngoài quán bar. Thậm chí, Kat cũng tìm được tình yêu từ giải đấu do chính mình khởi xướng.

Sân pickleball thu hút các tay vợt đến luyện tập, giao lưu, kết nối, tạo điều kiện cho tình yêu nảy nở. Ảnh minh họa: Marques Jackson Photography.
Cô biết đến pickleball sau khi chuyển từ Wisconsin đến New York năm 2022. Kat cùng nhóm bạn tự tạo ra một giải đấu riêng.
Trong buổi thi đấu mở màn, cô gặp Claire - một nhà trị liệu tâm lý 37 tuổi. Sau lần đầu chơi cùng nhau, Kat mời Claire tới dự tiệc sinh nhật có chủ đề pickleball.
Tuần tiếp theo, sau buổi chơi, cả nhóm đi karaoke tại quán Branded Saloon ở Prospect Heights, thưởng thức đồ uống và gà rán. Tình cảm nảy nở từ đó. Hiện tại, cả hai sống cùng nhau tại Brooklyn và đã đính hôn hồi tháng 4.
Với nhiều người, những buổi ăn uống sau khi tập luyện là chất xúc tác để chuyển từ tình bạn sang tình yêu.
Annie, cô gái ở đầu bài viết, gần đây đăng tải video ghi lại một buổi chạy với CLB Lunge, thu hút hơn 2.000 người chia sẻ. Một chàng trai thấy video, nhắn tin rủ cô đi chơi. Trong lúc chờ hồi âm, cô vẫn đều đặn chạy dọc đại lộ West Side mỗi tối thứ Tư.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/clb-chay-san-pickleball-thanh-chon-hen-ho-post1562635.html