Thi thể bé trai Myanmar được lực lượng cứu hộ Việt Nam đưa ra khỏi đống đổ nát
20h30 tối 31/3, lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an phát hiện và đưa thi thể bé trai 10 tuổi khỏi tòa nhà bị sập sau trận động đất kinh hoàng ở Myanmar.
Khuya 31/3, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho biết, theo thông tin cập nhật từ hiện trường vụ động đất ở Myanmar, lực lượng CNCH của Bộ Công an Việt Nam vừa tìm thấy 1 cháu bé tử vong do ảnh hưởng của thảm họa.
Clip: Cảnh sát PCCC cắt bê tông, tìm kiếm thi thể nạn nhân động đất.
Nạn nhân tên là Mg Khant Thuta Nygan (10 tuổi), hiện tại lực lượng cứu hộ đã bàn giao thi thể cho nhà chức trách địa phương và gia đình.
Đây là kết quả đầu tiên của Đoàn công tác, thể hiện sự quyết tâm ngay trong ngày đầu triển khai hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất.
Hiện trường là ngôi nhà trong khu dân cư Balathidi tại thị trấn Zabuthiri. Trước đó, Đoàn khảo sát vào buổi sáng và phát hiện 3 vị trí nghi có người mắc kẹt trong ngôi nhà cao 4 tầng với 24 phòng ngủ.

Đưa thi thể bé trai 10 tuổi khỏi tòa nhà đổ nát. Ảnh: Lê Hoàng.
Sau khi rà soát, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 người mắc kẹt, trong đó có 1 trẻ em.
Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 tổ để ưu tiên bốc dỡ thiết bị tìm kiếm cứu nạn gồm: Máy cắt đa năng, máy khoan phá thủy lực, hệ thống đèn chiếu sáng, máy phát điện...
Theo chỉ huy đội cứu hộ, qua khảo sát ban đầu, các chiến sĩ đã phát hiện mùi tử thi. Sau đó, Đội cứu hộ lập tức sử dụng chó nghiệp vụ và các thiết bị để xác định vị trí nạn nhân.