Thi thể người đàn ông mất tích hơn 20 năm được tìm thấy nhờ... Google Earth

Hài cốt của một người đàn ông mất tích đã được tìm thấy trong một chiếc ô tô ở Florida khoảng hơn 20 năm sau khi bị mất tích với bí ẩn cuối cùng đã được giải đáp nhờ sức mạnh của Google Earth.

Cảnh sát đã được gọi tới sau khi một người đàn ông phát hiện ra chiếc ô tô chìm dưới nước thông qua Google Earth. Ảnh: Google.

Cảnh sát đã được gọi tới sau khi một người đàn ông phát hiện ra chiếc ô tô chìm dưới nước thông qua Google Earth. Ảnh: Google.

Bí ẩn về nơi William Moldt (40 tuổi) biến mất vào ngày 8/11/1997 từng khiến cảnh sát phải bó tay bỗng được giải quyết sau khi một người đo đạc đất đai phát hiện ra và gọi cảnh sát đến để điều tra.

Được biết, hài cốt của người đàn ông mất tích được tìm thấy vào năm 2019 bên trong chiếc xe ngập nước trong một cái ao ở Wellington, gần Palm Beach, nhờ Google Earth, Newsweek đưa tin.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach cho biết, Moldt đã được báo cáo mất tích vào tháng 11/1997, nhưng vụ mất tích vẫn chưa được giải đáp và không có manh mối mới.

Quay trở lại năm 1997, khu vực nơi người đàn ông mất tích được tìm thấy là một địa điểm xây dựng.

Khi được gọi đến hiện trường, cảnh sát xác định chiếc xe có thể đã ở đó trong một thời gian dài (khoảng hơn một thập kỷ) do tình trạng hư hỏng của nó.

Sau khi đưa nó lên khỏi mặt nước, hài cốt phát hiện bên trong xe đã được giao cho văn phòng giám định y tế để xử lý và xác định danh tính.

"Thật ngạc nhiên, chiếc xe đã được hiển thị rõ ràng trên ảnh vệ tinh của Google Earth về khu vực này từ năm 2007, nhưng dường như không ai nhận ra nó cho đến năm 2019, khi một người đo đạc đất đai nhìn thấy chiếc xe sau khi nhìn vào Google Earth", cảnh sát chia sẻ.

Trước khi mất tích, Moldt được cho là đã rời một hộp đêm vào tối ngày 7/11. Anh ấy đã gọi cho bạn gái của mình vào khoảng 9h30 tối để nói rằng mình sẽ về nhà sớm nhưng đã không thấy tin tức gì kể từ đó.

Báo cáo cho biết, Modlt là một người trầm tính và không giao tiếp nhiều. Anh ấy cũng không phải là một người thường xuyên uống rượu nhưng đã uống vài ly tại quán bar và không có vẻ say xỉn gì rồi rời đi một mình trên xe.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Palm Beach nói với BBC vào năm 2019 rằng, Moldt có thể đã mất kiểm soát trên phương tiện giao thông của mình rồi lái xe xuống ao.

Lực lượng này cho biết 'không có bằng chứng nào về việc đó xảy ra' cho đến khi có sự thay đổi của mực nước khiến chiếc xe có thể nhìn thấy được.

Phát ngôn viên cảnh sát Therese Barbera nói vào thời điểm đó: “Bạn không thể xác định điều gì đã xảy ra cách đây nhiều năm. Tất cả những gì chúng tôi biết là người đàn ông này đã mất tích trên mặt đất, và giờ anh ta đã được phát hiện bên trong một chiếc xe dưới ao sau hơn 20 năm nhờ Google Earth".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/thi-the-nguoi-dan-ong-mat-tich-hon-20-nam-duoc-tim-thay-nho-google-earth-Y2WwHt4nR.html