Thị trường đồ Tết Hà Nội biến động nhẹ trong những ngày cận Tết Bính Ngọ
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội những ngày này đang chuyển mình vào giai đoạn cao điểm nhất của mùa mua sắm cuối năm. Trên khắp các tuyến phố kinh doanh và khu chợ truyền thống, 'nhịp xuân' không chỉ hiện lên qua sắc đào đỏ thắm mà còn rõ nét qua dòng người hối hả ngược xuôi tất bật chuẩn bị cho năm mới.

Thị trường Tết ở Thủ đô Hà Nội sôi động dịp cuối năm.
Sau những cơn mưa xuân nhẹ hạt những ngày qua, Hà Nội không vì thế mà trầm mặc đi, người dân ai ai cũng đang hối hả sắm sửa chuẩn bị cho một cái Tết ấm no phía trước. Các chợ hoa truyền thống như Quảng An, Hàng Lược... tấp nập các tiểu thương và người mua hàng cho thấy việc mua sắm ngày Tết đang ở giai đoạn cao điểm.
Theo khảo sát, giá các loại hoa năm nay có sự biến động nhẹ do thời tiết thuận lợi. Những cành đào huyền có giá dao động từ 200 nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy kích cỡ và dáng thế. Năm nay, nhiều hộ gia đình cũng có những lựa chọn khác đa dạng hơn như hoa lụa, quất, tuyết mai,... Đặc biệt, dòng lan hồ điệp và các loại hoa nhập khẩu cũng ghi nhận sức mua tăng khoảng 15-20% so cùng kỳ năm ngoái, phản ánh xu hướng tiêu dùng đa dạng của người dân Thủ đô.

Thị trường hoa Tết nhộn nhịp do thời tiết thuận lợi. (Ảnh: Yến Phương)
Bà Bùi Thị Mai, một tiểu thương kinh doanh hoa tại phố Hàng Rươi cho biết, từ khoảng sau rằm tháng Chạp, lượng khách đến mua bắt đầu tăng mạnh, đặc biệt là vào khung giờ chiều tối. “Chúng tôi phải chủ động nhập thêm các dòng hoa nhập khẩu và hoa lụa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng", bà Mai nói.
Không kém phần sôi động so thị trường hoa, các khu chuyên kinh doanh đồ trang trí Tết như Hàng Mã, Chợ Đồng Xuân... cũng đang bước vào đợt cao điểm mua sắm. Theo ghi nhận, dù kinh tế nhiều biến động nhưng sức mua của người dân năm nay không hề giảm, thậm chí có phần nhộn nhịp hơn do các mẫu thiết kế được bày bán đa dạng và hợp thị hiếu hơn.

Người dân rộn ràng mua sắm hoa Tết trên khu vực phố cổ. (Ảnh: Trang Nhung)
Chị Vũ Nữ Huyền Linh (32 tuổi, phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, các mẫu trang trí thủ công từ chất liệu mây tre đan hay giấy bồi đang trở thành xu hướng mới. Việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ bình dân đến cao cấp không chỉ giúp ổn định thị trường mà còn đáp ứng được tiêu chí thẩm mỹ ngày càng khắt khe của cư dân Thủ đô trong nhịp sống hiện đại".
Ông Nguyễn Cường (54 tuổi, phường Đống Đa) thì hào hứng kể: “Cái thú vui Tết không chỉ là đi mua đồ Tết mà còn là cái cảm giác đi dạo phố, tự tay sắm sửa đồ trang trí nhà cửa của mình. Giá cả có nhích hơn một chút so năm ngoái nhưng Tết vẫn phải đủ đầy mới có không khí”.

Thị trường đồ trang trí ngày Tết ghi nhận sức mua không giảm so năm ngoái.
Sự nhộn nhịp của thị trường đồ trang trí không chỉ phản ánh nhu cầu làm đẹp không gian sống, mà còn cho thấy tâm lý lạc quan, phấn khởi, mong cầu một năm mới hanh thông, "mã đáo thành công" của người dân Hà Nội. Việc đa dạng hóa từ dòng sản phẩm bình dân đến cao cấp đã giúp các tiểu thương giữ chân khách hàng, đồng thời tạo nên một bức tranh thương mại đầy sức sống giữa những ngày giáp Tết.
Không chỉ dừng lại ở thú chơi hoa kiểng hay trang hoàng nhà cửa, sức nóng của thị trường Tết còn lan tỏa mạnh mẽ sang các khu vực thực phẩm và đồ gia dụng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị lớn, giá thực phẩm thiết yếu năm nay duy trì ở mức độ bình ổn nhờ sự chủ động điều tiết nguồn cung của thành phố, giúp người dân yên tâm hơn trong việc chi tiêu.
Dù nhịp sống hiện đại với các ứng dụng giao hàng tiện lợi vẫn đang hoạt động rất tốt để phục vụ khách hàng, người dân Thủ đô vẫn giữ cho mình thói quen hòa vào dòng người náo nhiệt những ngày giáp Tết. Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, Tết đang đến rất gần, ngay từ chính không khí tất bật, hân hoan đang hiện diện khắp phố phường. Tết đến mang theo cả những hi vọng về một khởi đầu mới đủ đầy, thuận lợi, yên vui.












