Thị trưởng Philippines dọa kỷ luật công chức không cười với dân

Một thị trưởng tại Philippines yêu cầu tất cả công chức địa phương phải cười khi phục vụ người dân, cũng như dọa kỷ luật những người không chấp hành, Guardian đưa tin ngày 12/7.

Ông Aristotle “Aris” L Aguirre, Thị trưởng Mulanay, một đô thị tại tỉnh Quezon, đưa ra sắc lệnh về “chính sách nụ cười” hôm 5/7 với hy vọng giải quyết vấn đề thiếu hăng hái trong đội ngũ công chức.

Đây sẽ là một trong những chính sách chủ chốt mà chính quyền của ông Aguirre áp dụng. Chính sách này có mục tiêu “mang đến sự chân thành bằng cách thể hiện cảm giác yên bình và bầu không khí thân thiện”, sắc lệnh cho biết.

 Ông Aristotle “Aris” L Aguirre (phải), thị trưởng Mulanay. Ảnh: Kuya Aris Aguirre/Facebook.

Ông Aristotle “Aris” L Aguirre (phải), thị trưởng Mulanay. Ảnh: Kuya Aris Aguirre/Facebook.

Theo sắc lệnh, “mọi ban ngành, cơ quan, đơn vị và bộ phận” sẽ phải tuân thủ chính sách một cách chặt chẽ khi phục vụ người dân. Bộ phận nhân sự của chính quyền địa phương sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn, bao gồm cách thức giám sát. Những công chức không thực thi bị cảnh báo có thể phải chịu trách nhiệm hành chính.

Ông Aguirre không phải thị trưởng duy nhất tại Philippines yêu cầu công chức dưới quyền có sắc thái tươi tắn hơn. Ông Kevin Anarna, thị trưởng mới đắc cử của Silang - một đô thị thuộc tỉnh Cavite, phía nam Manila - đã chỉ thị nhân viên không nhăn mặt.

“Trước hết, cần phải nói rằng: Khi bạn đến trung tâm hành chính thành phố ngày hôm nay, mọi nhân viên đều mỉm cười. Việc nhăn mặt đã bị cấm”, ông Anarna nói, theo ABS-CBN.

Theo ông Anarna, các công chức cần mặc đồ trắng - thay vì các màu sắc khác, vốn có thể bị liên hệ tới các đảng phái chính trị - để mọi người dân cảm thấy bình đẳng. “Trắng là màu của chúng tôi. Sẽ không có sự thiên vị và chúng ta đều là một”, ông nói.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-truong-philippines-doa-ky-luat-cong-chuc-khong-cuoi-voi-dan-post1335135.html