Thiên Lôi cũng rén

Tháng giêng là tháng lễ hội mà nhìn xuống trần gian thấy sát khí ngùn ngụt, Ngọc Hoàng kinh sợ triệu cả thiên triều:

- Mới mùa xuân mà dưới kia hừng hực lửa sân hận, con người cứ hở va quẹt là lao vào nhau trút đòn thù! Nghe nói kinh tế khá lên, mà sao nhân tính tụt dốc thảm hại? Ai xuống đó điều tra một phen?

Thiên triều lặng phắc. Thiên lý nhãn thăm dò:

- Ngọc đế ơi, giờ là thời buổi 4.0, cần gì phải đi đâu, tìm qua mạng là biết thôi mà…

Ngọc Hoàng cười khẩy:

- Cần chi tìm, ngươi muốn biết vụ nào ta kể cho nghe: vụ nam shipper bị đánh hội đồng tử vong, hay vụ người tàn tật bị tài xế Lexus đấm gần 20 cú? Vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh gãy mũi? Vụ rượt đuổi ngay trung tâm thành phố giữa tài xế xe buýt, nhân viên xe buýt và một shipper; hay hai tài xế biểu diễn hung khí giữa đường?... Cái ta muốn biết là sao vụ nào cũng bị công lực trấn áp mà bạo lực không giảm. Hay các người sợ phải xuống dưới đó, đúng chưa nè?

Khi shipper tự vệ. Tranh: Độc Hành

Khi shipper tự vệ. Tranh: Độc Hành

Thiên Lôi nghe thế tự ái, vung búa:

- Để thần đi! Đám côn đồ dưới đó toàn đồ tép riu...

Ngọc Hoàng chưa chuẩn thuận thì Thái Thượng Lão Quân đã vuốt râu:

- Ngài đi cũng được, nhưng nhớ đừng có “tác động vật lý” kẻo bị camera ghi hình...

Cả thiên triều hồi hộp đợi tin. Chưa đầy 30 giây sau, Thiên Lôi đã quay trở lại, mặt mày tái mét:

- Thật ra... Họ như vậy không tốt, mà không như vậy cũng tốt...

Ngọc Đế sẵng giọng:

- Túm lại, nguồn cơn sân hận là chi?

Thiên Lôi gãi đầu:

- Bẩm, thần chưa hỏi thì họ đã hỏi trước!

- Họ hỏi thế nào?

- Bẩm, họ chỉ hỏi là... “Nhìn cái giề!?"

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/thien-loi-cung-ren-47208.html