'Thiên thần điền kinh' Trung Quốc thất bại ở nội dung sở trường

Wu Yanni là VĐV điền kinh rất nổi tiếng ở Trung Quốc. NHM đã dồn rất nhiều kỳ vọng vào cô nhưng cuối cùng, VĐV này đã không thể hiện được mình ở nội dung sở trường.

Wu Yanni kém xa thành tích của chính cô tại các giải quốc gia và châu lục

Wu Yanni kém xa thành tích của chính cô tại các giải quốc gia và châu lục

Dù thành tích chưa lên đến đỉnh cao nhưng Wu Yanni rất biết gây chú ý trên đường chạy nhờ gương mặt và thân hình nổi bật. Trên mạng xã hội, cô được ví von là “thiên thần” ở đường chạy vượt rào.

Trước khi bước vào Olympic Paris 2024, kỳ Thế vận hội đầu tiên của cá nhân, VĐV 27 tuổi đã giành HCB ở giải điền kinh châu Á năm nội dung chạy vượt rào 100 mét nữ.

Dù vậy, khi tham gia vòng loại nội dung sở trường tại Paris 2024, Wu Yanni đã thất bại nặng nề. Thành tích của cô chỉ đạt 12 giây 97. Cô đứng thứ 6, chung cuộc xếp hạng 26/39 và phải đấu lượt vớt.

Nhưng ở cơ hội thứ 2, thậm chí Wu Yanni còn chậm hơn 0,1 giây. Cô xếp thứ 4 và chung cuộc không thể tiến vào vòng trong.

Thất bại trong 2 ngày tranh tài ở Paris 2024 của Wu Yanni đã tạo ra cơn bão chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc. Chính cô cũng tự phê bình màn trình diễn này: “Tôi xứng đáng 0 điểm. Với phong độ hiện tại, tôi cần thi đấu một lần nữa để xem vị trí mình ở đâu”.

Với một VĐV từng về thứ nhì châu Á với thành tích 12 giây 74, đây rõ ràng là nỗi thất vọng của Wu Yanni. Nhưng HLV của Wu Yanni đã bảo vệ học trò. Ông cho biết cô đã phải vật lộn với những thách thức về thể chất “liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt của mình”.

Tại nội dung vượt rào 100 mét nữ, Camacho-Quinn Jasmine của Puerto Rico đã dẫn đầu vòng loại (12 giây 42). Theo sau là Fourie Marione của Nam Phi (12 giây 79). Camacho-Quinn Jasmine cũng đang giữ kỷ lục Olympic với 12 giây 26 từng lập tại Tokyo 2020.

Hôm nay, họ sẽ thi đấu bán kết trước khi hướng đến trận chung kết vào ngày mai (10/8), ngày thi đấu cuối cùng của Paris 2024.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thien-than-dien-kinh-trung-quoc-that-bai-o-noi-dung-so-truong-post1662205.tpo