Thiêng liêng hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt... Có biết bao gia đình, thân nhân liệt sĩ vẫn từng ngày, từng giờ mong mỏi được đón các anh về. Thấu hiểu điều đó bao năm qua, bước chân không mỏi của các đội K - lực lượng chuyên trách của Quân khu 9 làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã có mặt khắp các chiến trường xưa bên dòng sông Mê Kông…Dù ngày càng gặp nhiều khó khăn vì thiếu thông tin, vì biết bao nhọc nhằn trên mỗi chặng đường tìm kiếm, vượt núi, băng đèo và cả những bữa ăn vội giữa rừng, nhưng chưa bao giờ khiến họ chùn bước.

Đưa các anh về với đất mẹ

Sau hơn 60 năm, với sự nỗ lực tìm kiếm không mệt mỏi của gia đình và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đội K93, cuối cùng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Dũng cũng được tìm thấy, thỏa ước nguyện của gia đình liệt sĩ. Ông Trần Văn Tùng, em trai liệt sĩ Trần Văn Dũng, cho biết, liệt sĩ Trần Văn Dũng nhập ngũ tháng 6-1959, cấp bậc thượng sĩ.

Tháng 4-1963, sau khi cùng đồng đội chiến đấu ở gò Tám An thì hy sinh. Do sợ địch phát hiện, đồng đội và gia đình đã đưa liệt sĩ Trần Văn Dũng an táng tại gò đất gần đơn vị. Sau Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, gia đình nhiều lần đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Dũng, nhưng không tìm được.

Tháng 9-2023, qua thông tin gia đình cung cấp, Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt của liệt sĩ Trần Văn Dũng về Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Theo nguyện vọng của gia đình, sau Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước được tổ chức sáng 24-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, hài cốt liệt sĩ Trần Văn Dũng được đón về an táng tại quê nhà (xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

"Di nguyện của ba má tôi trước khi mất là phải tìm bằng được hài cốt của anh Dũng để đưa về quê nhà, nay điều đó đã trở thành hiện thực", ông Trần Văn Tùng xúc động nói.

Tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Dũng.

Tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Dũng.

Cũng như liệt sĩ Trần Văn Dũng, ra đi từ quê hương Cao Bằng, chiến sĩ Dương Trọng Doanh đã cùng với những “đội quân nhà Phật” giải phóng nhân dân nước bạn Campuchia khỏi họa diệt chủng, bảo vệ bình yên cho biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Dẫu giờ đây phần mộ của liệt sĩ Dương Trọng Doanh mãi mãi nằm lại nơi vùng đất An Giang… cách xa quê nhà, người thân hàng nghìn cây số… nhưng liệt sĩ vẫn không đơn độc bởi xung quanh là đồng đội, là sự chăm sóc của nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Dương Trọng Long, em trai của liệt sĩ Dương Trọng Doanh bộc bạch: "Rất vui mừng đã tìm thấy mộ của anh trai ruột của tôi. Rất là cảm ơn các đồng chí đơn vị K90 đã dày công tìm kiếm mộ liệt sĩ của cả nước, đồng thời cũng có người thân của tôi là liệt sĩ Dương Trọng Doanh từ đất nước bạn Campuchia trở về an tang tại đất mẹ".

Vượt lên gian khó

Dòng sông Mê Kông hiền hòa ngày nay là chứng nhân cho những năm tháng ác liệt trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc… biết bao người con ưu tú của đất nước đã lên đường ra trận vì ước vọng hòa bình cho các thế hệ tương lai. Trong mưa bom bão đạn, các chiến sĩ với lòng quả cảm đã anh dũng chiến đấu và rất nhiều người đã anh dũng hy sinh, viết nên bản hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam…

Để sớm đưa các anh về với đất mẹ, khi có được thông tin hài cốt liệt sĩ ở bất cứ chỗ nào, dù khó khăn đến đâu, cán bộ, chiến sĩ của các đội K vẫn luôn quyết tâm tìm kiếm, quy tập. So với trong nước, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại đất nước Campuchia gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi thời tiết ở xứ sở chùa tháp mùa mưa là mưa triền miên không dứt, công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bị ngưng trệ, còn mùa khô thì nắng cháy gay gắt. Nhưng cán bộ, chiến sĩ các đội K đều nỗ lực vượt qua, chỉ mong sớm tìm được hài cốt các liệt sĩ…

 Tỉnh An Giang đón nhận hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc trong dịp 27-7-2024.

Tỉnh An Giang đón nhận hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc trong dịp 27-7-2024.

Đại úy QNCN Huỳnh Văn Kịch, Đội K93, Bộ CHQS tỉnh An Giang chia sẻ: "Có những địa điểm anh em phải đào cả tuần hoặc có khi cả tháng. Vất vả, khó khăn, vượt mưa nắng, nhưng tìm được hài cốt liệt sĩ thì anh em trong đội rất mừng, chỉ biết ôm nhau khóc".

Và thành quả cho những tháng ngày bền bỉ tìm kiếm là trong mùa khô 2023-2024, Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã tìm kiếm, quy tập được 88 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang (Đội K90 tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kandal, Kongpong Chnang, Vương quốc Campuchia; Đội K93 tìm kiếm, quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Takeo, Kampong Speu, Vương quốc Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang), trong đó có 84 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Hai bên dòng sông Mê Kông ngày nay, cuộc sống đã có nhiều đổi thay… Nhưng vẫn có những nghĩa trang không bia mộ… Bởi đâu đó dưới lòng đất, giữa rừng cây trùng điệp là những hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đó là lý do khiến hành trình đón các anh về chưa thể dừng lại. Và từng các đội chuyên trách của lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ về với quê hương, về với đồng đội, để thế hệ con cháu mãi khắc ghi công ơn những người đã ngã xuống cho đất nước hòa bình, độc lập hôm nay.

Bài và ảnh: HẢI TUYÊN- HỮU ĐẶNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/thieng-lieng-hanh-trinh-di-tim-hai-cot-liet-si-787087