Thiêng liêng nghĩa đồng bào trong thiên tai

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành phía Bắc đã phải chịu biết bao đau thương khi mưa lũ, sạt lở đất cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội, thiệt hại không có gì đong đếm được. Và khi miền Bắc đau thương, cả nước đã hành động.

Sau khi cơn bão số 3 quét qua, các tỉnh thành phía Bắc lại phải gồng mình gánh chịu những đợt mưa lũ, sạt lở đất. Thật xót xa, bàng hoàng khi chỉ trong một đêm ngắn ngủi cả một bản làng bị xóa sổ, người trong gia đình đã âm dương cách biệt, người thân chỉ còn được nhìn thấy nhau qua di ảnh.

 Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ lụt.

Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ lụt.

Có những thôn xóm, làng bản bị cô lập hoàn toàn. Đói rét, bệnh tật bủa vây. Việc cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Và khi miền Bắc đau thương, cả nước đã hành động.

Từng đoàn xe của lực lượng quân đội, công an, chính quyền cơ sở ngược xuôi cứu trợ nhân dân. Đặc biệt có những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm với những dòng chữ "Hướng về miền Bắc thân yêu", "Hướng về đồng bào vùng lũ lụt", "Cứu trợ bà con vùng lũ lụt",...người ta gọi đó là những chuyến xe 0 đồng ấm áp nghĩa tình.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến đường huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và từ tuyến đường này có thể di chuyển đến nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Những ngày qua, nhiều đoàn xe với các biển số từ TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định,... miệt mài nối đuôi nhau trên tuyến đường này bất kể ngày đêm với hy vọng những đồ dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm sớm tới tay người dân vùng lũ.

Không hú còi, không chen lấn, đoàn xe đi trật tự và ngăn nắp. Thi thoảng lại có một vài chiếc xe nháy đèn pha, đó là tín hiệu chào nhau của anh em lái xe đường trường.

 Thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) hoang tàn sau cơn lũ dữ.

Thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) hoang tàn sau cơn lũ dữ.

 Lãnh đạo phường Minh Tân (TP.Yên Bái) hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Lãnh đạo phường Minh Tân (TP.Yên Bái) hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

 Đông đảo tình nguyện viên cùng với hàng hóa tập trung tại trụ sở UBND xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên) để từ đó tỏa đi cứu trợ bà con.

Đông đảo tình nguyện viên cùng với hàng hóa tập trung tại trụ sở UBND xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên) để từ đó tỏa đi cứu trợ bà con.

Đi trên quãng đường dài hơn 100km từ Hà Nội lên TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái), được chứng kiến những kiến hình ảnh này khiến lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả.

Đây chính là tinh thần đoàn kết của nhân dân ta được hun đúc qua hàng ngàn năm như câu tục ngữ “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”.

Tới TP.Yên Bái, khi chứng kiến cảnh tang thương mà người dân nơi đây phải gánh chịu; nhiều người từ các đoàn thiện nguyện đã bật khóc. Dù không phải họ hàng, không chung quê quán, cách xa địa lý nhưng tất cả đang đau chung một nỗi đau.

Khắp mọi miền của tổ quốc từ Bắc, Trung, Nam; không phân biệt vùng miền, không quản đường sá xa xôi, cách trở với những chuyến xe hàng đầy ăm ắp, đem theo tấm chân tình hướng tới bà con vùng lũ.

17h30' ngày 13/9, tại trụ sở UBND xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), chuyến xe nghĩa tình bà con Đắk Lắk ủng hộ đồng bào bị lũ lụt phía Bắc đã tới. Anh Cường cùng 37 tình nguyện viên trong đội của mình lại hối hả dỡ hàng xuống, chuyển lên xe máy để nhu yếu phẩm đến với bà con sớm nhất.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, anh Cường cho biết, đội của anh gồm nhiều người từ mọi miền đất nước thông qua mạng xã hội quen biết nhau. Trước những đau thương mà đồng bào miền Bắc phải gánh chịu, tất cả đã lên đường với mong muốn làm sao để giúp được nhiều người nhất.

Dù tay chân nhiều người đã có những vết trầy xước thậm chí rớm máu vì đường đi khó khăn nhưng khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự quyết tâm, cố gắng.

 Nhân dân huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức gói 1.100 chiếc bánh chưng tại Đền Thánh Nguyễn chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Nhân dân huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức gói 1.100 chiếc bánh chưng tại Đền Thánh Nguyễn chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ.

 Vượt qua nhiều khó khăn để những nhu yếu phẩm đến tay đồng bào.

Vượt qua nhiều khó khăn để những nhu yếu phẩm đến tay đồng bào.

Anh Trần Phong (quê Hà Tĩnh) chia sẻ, khi miền Trung phải hứng chịu mưa lũ, bà con miền Bắc, miền Nam đã giúp đỡ rất nhiều. Nay miền Bắc phải chịu thiệt hại nhiều như vậy người dân miền Trung không thể không hành động.

Tại xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), trong ngày 10/9, nhiều thôn góp gạo, góp lá, bỏ công sức để cùng nhau làm ra những chiếc bánh chứa đựng biết bao tâm tình gửi về bà con vùng lũ.

Hay tại huyện Mỹ Đức (TP.Hà Nội), ngay trong đêm mưa, nhiều người dân đã chuyển những chiếc thuyền vốn để phục vụ lễ hội chùa Hương nay đem tới các địa phương bị ngập úng để cứu trợ.

Không chỉ của cải vật chất mà rất rất nhiều người đã tình nguyện đem sức mình đến tận nơi để cứu trợ. Đó là hình ảnh các chú từ Huế, bà con chùa Hương chèo xuồng hỗ trợ bà con Thái Nguyên và còn rất nhiều các đội nhóm thiện nguyện từ các địa phương trực tiếp đến giúp đỡ.

Trên mạng xã hội, nhiều hoạt động kêu gọi sự chung tay đã được thực hiện. Hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn chiếc bánh chưng, rau, củ quả, nhu yếu phẩm thiết yếu… cứ hễ có bà con kêu cứu cần gì, ở đâu, lập tức có những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ.

Được hòa mình vào dòng người ấy, vào đoàn xe ấy, vào không khí gói bánh ấy để cảm nhận được cái tình người, nghĩa đồng bào. Qua khó khăn, hoạn nạn mới thấy hết được tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của dân tộc Việt Nam.

Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn là người Việt Nam, là cỏ cây mọc trên đất nước này...!

Ngọc Hải

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thieng-lieng-nghia-dong-bao-trong-thien-tai-post312294.html