Thiêng liêng sắc cờ Tổ quốc vùng biên

Nhiều năm qua, việc treo Cờ Tổ quốc đã trở thành việc làm thường xuyên của các gia đình trong buôn làng tại biên giới Đắk Lắk. Dẫu cuộc sống còn vất vả, khó khăn, nhưng dịp lễ, gần như gia đình nào cũng lựa chọn khu vực trang trọng nhất để treo cờ Tổ quốc.

Những ngày này, tại các buôn thôn biên giới của xã Krông Na, huyện Buôn Đôn là cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nẻo đường. Là một buôn gắn liền với hoạt động du lịch, bà con tại buôn Trí thường xuyên tổ chức treo cờ, việc treo cờ được chuẩn bị kỹ càng và xúc động hơn trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Thấu hiểu được sự trận trọng đó, những năm qua, chính quyền địa phương, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk và nhiều tổ chức, cá nhân thường xuyên trao tặng cờ, giúp bà con thay thế cho lá cờ cũ đã bạc màu, để cờ đỏ sao vàng luôn tung bay nơi buôn làng vùng biên giới. Đến nay, đã có khoảng 10.000 lá cờ được trao tặng.

Trong niềm vui chào đón dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự hiện diện của lá cờ Tổ quốc ở vùng biên cương không chỉ là niềm tự hào về ngày hội thống nhất còn góp phần khẳng định chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện : Kim Liên Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thieng-lieng-sac-co-to-quoc-vung-bien