Thiêng liêng và tự hào

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hòa trong không khí hào hùng, hân hoan của cả dân tộc, các tầng lớp nhân dân ở Quảng Ngãi tự hào và xúc động khi xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành qua sóng truyền hình. Những khoảnh khắc đầy tự hào trong sự kiện trọng đại của dân tộc đã vun đắp thêm tình yêu Tổ quốc, vững tin vào Đảng trong mỗi người dân.

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Thắng (90 tuổi), ở xã Mộ Đức cùng vợ theo dõi diễu binh, diễu hành qua ti vi. Ảnh: Ý THU

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Thắng (90 tuổi), ở xã Mộ Đức cùng vợ theo dõi diễu binh, diễu hành qua ti vi. Ảnh: Ý THU

Vẻ đẹp của hòa bình

Đúng 6 giờ 30 phút, chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Trong tiếng Quốc ca và 21 loạt đại bác hùng tráng, dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thiêng liêng, các đại biểu và toàn thể nhân dân đã làm lễ chào cờ. Không khí thiêng liêng của lễ chào cờ khiến hàng triệu đồng bào cả nước và đông đảo các tầng lớp nhân dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình rưng rưng xúc động.

Trong diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các bậc tiền bối cách mạng cùng hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh giúp đỡ ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, trước sự chứng kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách quốc tế, cùng hàng vạn đại biểu các tầng lớp nhân dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và hàng triệu ánh mắt con tim từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về buổi lễ, đội hình diễu binh, diễu hành hôm nay tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Gia đình anh Nguyễn Văn Huy, ở Đồng Dinh, xã Nghĩa Hành xem diễu binh, diễu hành qua truyền hình. Ảnh: MỸ HOA

Gia đình anh Nguyễn Văn Huy, ở Đồng Dinh, xã Nghĩa Hành xem diễu binh, diễu hành qua truyền hình. Ảnh: MỸ HOA

Hàng triệu triệu trái tim người dân cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng hòa chung nhịp đập, hướng về sự kiện lễ kỷ niệm tại Hà Nội trong niềm xúc động trào dâng. Không có điều kiện ra Hà Nội, nhiều người xem lễ kỷ niệm qua màn hình tivi, điện thoại. Các nghi thức rước đuốc, bắn pháo lễ, diễu binh của lực lượng hải quân trên biển, không quân bay chào mừng, hoạt động diễu binh, diễu hành của các khối đã diễn ra trong không khí hào hùng.

Tất cả đã khắc họa một chân dung đẹp, đó là vẻ đẹp của hòa bình, của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. “Xem diễu binh, diễu hành qua màn hình tivi, tôi cảm thấy quá đỗi tự hào về dân tộc, nhất là khi máy bay, trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời, tôi xúc động không thể diễn tả bằng lời”, cựu chiến binh Trần Văn Có (76 tuổi), ở thôn Xuân Đình, xã Đình Cương xúc động nói.

Xem lễ kỷ niệm qua tivi, cựu chiến binh Phạm Ngọc Thắng (90 tuổi), ở xã Mộ Đức, ngân ngấn nước mắt. Ký ức của những năm tháng ông cùng đồng đội vào sinh ra tử trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước như ùa về. “Những ngày gian khổ đã qua, đất nước bây giờ bước vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ và hùng cường. Chứng kiến sự kiện lễ kỷ niệm được tổ chức trang nghiêm, khí thế, tôi rất đỗi tự hào, xúc động. Tôi lại nhớ về hai người em gái của mình đã hy sinh. Các em và hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống để có hòa bình hôm nay", ông Thắng bồi hồi.

Trách nhiệm với Tổ quốc

Ngày Quốc khánh trở thành ngày hội tụ niềm vui, ngày tôn vinh tinh thần độc lập, khơi dậy tâm thức tự tôn dân tộc; ngày của khát vọng tự do, ấm no, hạnh phúc và ý chí tự cường. Anh A Hnhiu (37 tuổi), ở thôn Đăk Pơ Kong, xã Kon Braih chia sẻ, tôi sinh ra khi hòa bình của đất nước vừa được lập lại, vì vậy, khi xem diễu binh hôm nay, tôi cảm thấy tự hào vô cùng về đất nước mình.

“Khi xem các đội quân uy nghiêm, những phương tiện hiện đại diễu hành, tôi thấy tự hào vì đất nước mình đã thật sự vươn mình phát triển mạnh mẽ. Tôi sẽ nỗ lực làm việc, cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước; giáo dục con cháu về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc để các con hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình”, anh Hnhiu nói.

Cùng với anh A Hnhiu, từ 6 giờ sáng ngày 2/9, đồng bào dân tộc Ba Na ở thôn Đăk Pơ Kong, xã Kon Braih đã bật tivi để theo dõi lễ kỷ niệm. Ánh mắt của họ chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc của buổi lễ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Từng tiếng reo hò, vỗ tay khi nhìn đoàn quân diễu binh oai vệ, cho thấy niềm tự hào dân tộc đang trào dâng trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Phụ nữ phường Cẩm Thành phấn khởi đón tết Độc lập.Ảnh: PV

Phụ nữ phường Cẩm Thành phấn khởi đón tết Độc lập.Ảnh: PV

Đối với thế hệ trẻ, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện quan trọng của đất nước, mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện niềm tự hào sâu sắc trong từng khoảnh khắc của buổi lễ. Em Y Cha Lin, học sinh lớp 12C, Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Kon Braih cho biết, em từng được học về các cuộc duyệt binh lịch sử của Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên em được tận mắt xem cuộc diễu binh hoành tráng và hào hùng như vậy.

Khi thấy các khối hải quân, không quân, cảnh sát cơ động... diễu binh bước qua lễ đài, em cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam. “Được sống trong một đất nước hòa bình hôm nay, em cảm thấy biết ơn thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh để giành độc lập dân tộc. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống có trách nhiệm để sau này có thể đóng góp một phần xây dựng quê hương, đất nước”, em Y Cha Lin bộc bạch.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng âm hưởng hào hùng vẫn đọng lại trong lòng người dân Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Đó là niềm vui, là sự xúc động và hơn hết là niềm tự hào dân tộc được khơi dậy trong mỗi người. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

NHÓM PV, CTV

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/thieng-lieng-va-tu-hao-56488.htm