Thiết thực tri ân, lắng đọng nghĩa tình

Trong suốt thời gian qua, đặc biệt vào dịp tháng 7 này, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân lại đẩy mạnh các hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, làm lắng sâu thêm đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc ta.

Trung tuần tháng 7-2024, người dân xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đến chung vui cùng gia đình thương binh hạng 4/4 Lê Đắc Viễn khi Quân chủng Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông.

Hai đêm trước lễ khánh thành nhà mới, thương binh Lê Đắc Viễn không sao chợp mắt được. Ông nhớ về những ngày gian khó, nhớ về bao nỗ lực, cố gắng để dành dụm xây dựng một ngôi nhà kiên cố nhưng cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình thương binh Lê Đắc Viễn, Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng để gia đình có thêm điều kiện làm ngôi nhà mới, thay ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 65m2 được hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng với đầy đủ các công năng sử dụng từ phòng khách, phòng ngủ, khu bếp.

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân chia sẻ niềm vui về nhà mới đối với thương binh Lê Đắc Viễn, đồng thời khẳng định: Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân luôn xác định giúp đỡ các đối tượng chính sách, những gia đình có công với cách mạng là bổn phận, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm; đồng thời cũng là tình cảm để tri ân các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chung niềm vui về nhà mới như thương binh Lê Đắc Viễn, vừa qua, tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác Quân khu 1 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình bà Trần Thị Phùng (thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng), trong đó Quân khu 1 hỗ trợ 80 triệu đồng được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tặng thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Bà Trần Thị Phùng là vợ liệt sĩ Mông Đức Mai, đồng chí Mai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày về nhà mới, bà Trần Thị Phùng xúc động chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1, gia đình tôi giờ đây được ở trong ngôi nhà kiên cố, không còn sợ mưa dột, gió lùa nữa. Ở nơi xa, ông nhà tôi chắc mừng cho mẹ con tôi lắm!”.

Những trận mưa nặng hạt phủ trắng trời thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thế nhưng trong hội trường của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành thật ấm áp nghĩa tình với những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần về tình hình sức khỏe, gia đình của các thành viên đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn về thăm, tặng quà Trung tâm và các thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng tại đây.

Đại tá Thang Việt Hà, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 1 trao chìa khóa nhà cho bà Trần Thị Phùng, ở xã Cẩm Giàng (Bạch Thông, Bắc Kạn).

Đại tá Thang Việt Hà, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 1 trao chìa khóa nhà cho bà Trần Thị Phùng, ở xã Cẩm Giàng (Bạch Thông, Bắc Kạn).

Trực tiếp trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Trung tâm và các thương binh, bệnh binh nặng, Trung tướng Phạm Trường Sơn bày tỏ mong muốn, các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực điều trị thương tật, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời, mong muốn các cán bộ của Trung tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo tốt hơn nữa các thương binh, bệnh binh đang chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm.

Đón nhận phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thương binh nặng Mai Xuân Mì (sinh năm 1948), quê ở xã Nga Trường (Nga Sơn, Thanh Hóa), vào trung tâm điều dưỡng từ năm 1976, rơm rớm nước mắt, tâm sự: “Chỉ tiếc rằng biết bao đồng đội của chúng tôi không còn trở về để chứng kiến hòa bình, sự đổi thay, phát triển của đất nước hôm nay. Sự tri ân của thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong mỗi dịp lễ, tết, làm chúng tôi vơi đi những đớn đau của thương tật, để tiếp tục sống, phấn đấu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”; thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết; tặng sổ tiết kiệm; thăm viếng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị y tế cho một số trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh...

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân trao quyết định bàn giao nhà tặng thương binh Lê Văn Viễn, ở xã Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân trao quyết định bàn giao nhà tặng thương binh Lê Văn Viễn, ở xã Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Thực hiện Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chỉ tính riêng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, toàn quân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng tặng 2.614 nhà tình nghĩa với số tiền hơn 178 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng 681 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà hàng nghìn đối tượng chính sách và người có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng; tặng gần 600 số tiết kiệm; đón tiếp, gặp mặt, tặng quà 30 đoàn đại biểu người có công với cách mạng của các tỉnh, thành phố trong cả nước đến thăm Bộ Quốc phòng; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, trang thiết bị dùng chung cho Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long với số tiền 4 tỷ đồng...

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: Tổ chức dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước; thăm, tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ; Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, biểu dương 350 đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2024 tại Hà Nội.

Trong những ngày các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2024 từ mọi miền Tổ quốc về Hà Nội, lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, bố trí nơi ăn, ở, đi lại phục vụ đoàn chu đáo. Bộ Quốc phòng dành tặng 350 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và mời cơm thân mật các đại biểu.

Những việc làm trên thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với những cống hiến, hy sinh của người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lắng sâu thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Bài và ảnh: DUY THÀNH - TÙNG DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/thiet-thuc-tri-an-lang-dong-nghia-tinh-786909