Thiếu niên 14 tuổi xả súng tại trường học Mỹ: Mẹ nghi phạm biết trước nhưng ngăn không kịp

Mẹ của nghi phạm Colt Gray nhận được tin nhắn cảnh báo và nhanh chóng yêu cầu trường Apalachee tìm con trai mình để ngăn thảm kịch nhưng đã không kịp.

Mẹ của kẻ gây án trong vụ xả súng tại trường trung học Apalachee (bang Georgia, Mỹ) hôm 4-9 đã gọi điện tới trường cảnh báo ngay trong buổi sáng xảy ra thảm kịch, đài CNN hôm 8-9 đưa tin.

Nghi phạm Colt Gray, 14 tuổi, đã xả súng tại trường học của mình khiến 2 bạn học và 2 giáo viên thiệt mạng và đang bị truy tố. Người cha Colin Gray cũng phải hầu tòa vì các tội danh liên quan việc khẩu súng hung khí gây án là quà ông tặng cho con trai vào Giáng sinh năm ngoái.

Ông ngoại của nghi phạm Colt Gray, ông Charles Polhamus cho biết mẹ của thiếu niên này, bà Marcee Gray đã nhận được một tin nhắn bí ẩn với nội dung “Con xin lỗi mẹ” vào buổi sáng trước khi xảy ra thảm kịch.

 Lực lượng an ninh được huy động tới hiện trường vụ xả súng tại trường học Apalachee hôm 4-9. Ảnh: REUTERS

Lực lượng an ninh được huy động tới hiện trường vụ xả súng tại trường học Apalachee hôm 4-9. Ảnh: REUTERS

Bà Macree Gray đã gọi điện tới trường Apalachee để cảnh báo về một tình huống “cực kỳ khẩn cấp” vào khoảng 9 giờ 50 phút, tức khoảng nửa giờ trước khi vụ xả súng xảy ra.

Cuộc gọi kéo dài khoảng 10 phút. Người bắt máy là một chuyên viên tư vấn học đường. Bà Marcee Gray đã yêu cầu trường Apalachee phải “ngay lập tức” tìm Colt Gray để kiểm tra các dấu hiệu bất thường.

Một học sinh ở trường Apalachee cho biết quản lý trường đã tới lớp tìm Colt Gray, song nghi phạm lúc đó đã không còn trong phòng học.

Lúc nhận được tin nhắn cảnh báo, bà Marcee Gray đang ở nhà bố đẻ ở TP Fitzgerald (bang Georgia), cách trường Apalachee hơn 300 km và đã nhanh chóng lái xe tới trường.

Bà Macree Gray từ chối cung cấp cho báo giới các chi tiết liên quan tới cuộc gọi tới trường Apalachee, song cho biết bà đã chia sẻ các thông tin này với cơ quan thực thi pháp luật.

Hôm 7-9, bà Macree Gray đã gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân trong vụ xả súng và người nhà của họ.

 Bà Macree Gray chụp hình chung với các con (Colt Gray - nghi phạm xả súng tại trường học Apalachee - ngoài cùng bên trái) năm 2021. Ảnh: NEW YORK POST/FACEBOOK

Bà Macree Gray chụp hình chung với các con (Colt Gray - nghi phạm xả súng tại trường học Apalachee - ngoài cùng bên trái) năm 2021. Ảnh: NEW YORK POST/FACEBOOK

Theo chia sẻ của ông Polhamus, con rể cũ Colin Gray là con nghiện “xấu xa” đã lôi kéo con gái ông vào con đường nghiện ngập, phá hoại gia đình và là nguyên nhân sâu xa cho hành vi bạo lực của cháu trai Colt.

Bà Macree Gray có hồ sơ tiền án kéo dài khoảng 20 năm, từng mô tả bản thân là nạn nhân bị lạm dụng và chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô đã tốt hơn rất nhiều sau khi ly hôn.

Ông Polhamus còn nói rằng cả hai nghi phạm Colin Gray và Colt Gray đều “nhận lại những gì họ đáng phải nhận” và đề nghị mức án tử hình cho Colin Gray.

Theo cáo trạng, bị cáo Colt Gray, 14 tuổi, bị cáo buộc 4 tội danh giết người ở mức trọng tội, có thể chịu mức án cao nhất là tù chung thân. Bị cáo Colin Gray, 54 tuổi, bị truy tố với 14 tội danh, bao gồm ngộ sát, giết người cấp độ hai và ngược đãi trẻ em, với tổng hình phạt có thể lên tới 180 năm tù.

Các cáo buộc chống lại kẻ xả súng Colt Gray có thể còn được bổ sung sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất điều tra tình trạng của 9 nạn nhân bị thương.

Cơ quan quản lý giáo dục địa phương, cũng như các cơ quan điều tra, công tố tham gia vào quá trình truy tố hai bị cáo Colt Gray và Colin Gray chưa bình luận về thông tin từ phía gia đình ông Polhamus.

VĂN KIẾM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thieu-nien-14-tuoi-xa-sung-tai-truong-hoc-my-me-nghi-pham-biet-truoc-nhung-ngan-khong-kip-post809135.html