Thiếu niên sống lang thang đâm người cùng cảnh ngộ vì mâu thuẫn xin cơm từ thiện

Sống lang thang tại Hà Nội, Cấn và anh Quý thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong lúc xin cơm từ thiện. Sau nhiều lần bị chửi mắng, nam thiếu niên đã bất ngờ dùng dao trả thù...

Theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại, ngày 14-10, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phùng Gia Cấn (SN 2008, trú ở xã Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Giết người”.

Trước đó (hồi tháng 7-2024), nam thiếu niên này bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội danh trên. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Quý (SN 1990), quê ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bản bán sơ thẩm cho thấy, Phùng Gia Cấn và anh Nguyễn Văn Quý đều là những người sống lang thang, không có nơi ở cố định tại Hà Nội, đồng thời thường xuyên xin cơm từ thiện tại các cơ sở trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Quá trình đi xin cơm từ thiện để ăn, giữa anh Quý và Cấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cấn bị anh Quý mắng chửi nhiều lần nên nảy sinh ý định đánh anh này để trả thù.

Khoảng 12h ngày 29-10-2023, khi đi lang thang ở khu vực Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, Cấn gặp và mua của một người bán hàng rong không quen biết một con dao (loại dao gấp) rồi cất trong túi áo khoác. Sau đó, nam thiếu niên này đi tìm anh Quý để đánh trả thù.

Tối cùng ngày, Cấn đi xe buýt lên khu vực tuyến phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, rồi đi bộ tìm anh Quý. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Cấn thấy anh Quý nằm ngủ trên vỉa hè trước cửa số nhà 39 phố Hai Bà Trưng.

Lúc này, ngồi bên cạnh anh Quý là anh Bùi Văn Hải (SN 1994, ở Hòa Bình ) và anh Đỗ Văn Đạt (SN 1990, ở Thái Bình), cũng đều là những người bạn lang thang của Cấn và anh Quý. Gặp lại nhau, Cấn và anh Quý lại nảy sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau...

Đôi co vài câu, thấy anh Quý vẫn nằm im không nói gì nên Cấn quay lưng bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, do vẫn bực tức vì chưa nói chuyện được với anh Quý nên bị cáo quay lại chỗ anh này nằm và gọi dậy.

Anh Quý đang ngủ bị đánh thức nên cáu gắt và đứng dậy, dùng tay tóm cổ Cấn. Tức thì Cấn rút con dao bấm đã chuẩn bị từ trước trong túi áo ra và đâm 2 nhát vào bụng, ngực bị hại.

Bị đâm, anh Quý xông lên giật con dao của Cấn nhưng bị cáo lùi lại sát vỉa hè và tiếp tục cầm dao đâm thêm 1 nhát vào vùng mạng sườn trên, bên trái của anh Quý.

Do bị đau và chảy máu nên anh Quý quay ra gọi anh Đạt. Anh Đạt định vào can ngăn thì Cấn cầm dao chỉ vào mặt anh Đạt đe dọa, rồi bỏ chạy về hướng phố Tràng Thi.

Sau khi bị đâm nhiều nhát dao, anh Quý ngã gục xuống vỉa hè và được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Anh Quý được điều trị rồi xuất viện với di chứng "tổn thương thần kinh, đời sống thực vật".

Theo Cơ quan điều tra, anh Quý bị các vết thương thành bên thất trái, vết thương thấu bụng, thương tích thùy trên phổi trái, ngừng tuần hoàn do sốc. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Quý không bị tử vong, nhưng đã bị tổn hại 99% sức khỏe.

Về phía bị cáo, sau khi gây án xong đã đi xe buýt đến khu vực Công viên Cầu Giấy để ngủ. Hai ngày sau, bị cáo đem con dao vứt ở khu vực Mỹ Đình, rồi tiếp tục đi lang thang.

Thời gian sau đó, lo sợ bị phát hiện nên Cấn quay về quê ở Lạng Sơn sinh sống. Ngày 16-1-2024, Cấn bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, mặc dù bị cáo cùng gia đình bị cáo cam kết bồi thường cho anh Quý 600 triệu đồng trong giai đoạn sơ thẩm và đã được ATND TP Hà Nội ghi nhận, song đến nay, bị hại chưa nhận được tiền bồi thường. Bên cạnh đó, theo đại diện bị hại, mức án mà bị cáo Phùng Gia Cấn bị áp dụng là quá nhẹ.

Vì thế, đại diện bị hại kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi được Hội đồng xét xử phúc thẩm giải thích, đại diện hợp pháp của anh Quý đã rút đơn kháng cáo. TAND Cấp cao tại Hà Nội do đó đình chỉ xét xử phúc thẩm và bị cáo Cấn phải chấp hành mức án 4 năm tù về tội “Giết người”.

Minh Long

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thieu-nien-song-lang-thang-dam-nguoi-cung-canh-ngo-vi-mau-thuan-xin-com-tu-thien-post592500.antd