Thiếu nữ 16 tuổi gặp nạn khi mò cua bắt ốc lo cho 2 em, phải lọc máu mỗi ngày

Một ngày đầu tháng 6/2024, khi đang đi bắt cua ngoài đồng, Vân bất ngờ ngất, ngã xuống ruộng, bị sặc bùn vào phổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyễn Thúy Vân (sinh năm 2008) là con cả trong gia đình ba chị em, thuộc diện nghèo ở xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội. Năm 2019, mẹ của Vân qua đời vì bị sét đánh. Biến cố đến bất ngờ, Vân sốc nặng và xuất hiện chứng động kinh từ đây.

Vợ mất, anh Nguyễn Văn Châu (sinh năm 1985, bố của Vân) lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”, vừa kiếm tiền vừa chăm sóc cho 3 con.

Cuộc sống của gia đình nhỏ vốn vất vả, lại thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên càng thêm phần khó khăn. Sau ngày mẹ mất, dù sức khỏe không ổn định song Vân vẫn phải phụ bố chăm lo cho 2 em nhỏ - bé Nguyễn Thị Thúy Hà (sinh năm 2010), bé Nguyễn Minh Triết (sinh năm 2013). Hàng ngày Vân vừa đi học vừa tranh thủ ra đồng bắt cua, tép lo cho bữa ăn gia đình.

Một ngày đầu tháng 6/2024, khi đang bắt cua ngoài đồng, Vân bất ngờ bị ngất, ngã xuống ruộng, bị sặc nước và bùn. Khi người dân phát hiện, mặt mũi bé đã tím tái, nguy kịch.

 Vân đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: BVCC)

Vân đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: BVCC)

Vân được đưa đến Bệnh viện Vân Đình (Hà Nội) trong tình trạng ý thức kém, tổn thương phổi nặng. Các bác sĩ phải hút nhiều dịch bẩn, bùn trong miệng và đặt ống để Vân thở máy sau đó chuyển lên Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cấp cứu.

Nhìn con gái nằm bất động trên giường bệnh, anh Châu chỉ biết ôm mặt khóc. Từ ngày con gặp nạn, anh tiều tụy, khuôn mặt luôn lộ rõ vẻ lo lắng, "nếu con gái không qua khỏi, bản thân sẽ ân hận và day dứt suốt đời".

“Vân hiểu chuyện và thương bố, con thức khuya dậy sớm để lo cho các em, vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhìn con nằm thoi thóp, máy móc quanh người, tôi như đứt từng khúc ruột”, anh Châu nói.

Anh Châu không có công việc ổn định, người dân trong xã ai thuê gì thì làm đấy. Khi không có việc anh tranh thủ ra đồng kiếm con cá, con cua. Hôm nào may mắn bắt được nhiều, anh mang ra chợ bán mong có tiền mua thức ăn cho các con.

Ngoài 3 con thơ, anh Châu phải nuôi thêm người mẹ già yếu. Những ngày anh ở viện chăm Vân, 3 bà cháu ở nhà chật vật chăm nhau. Để có cơm ăn, nhiều lúc họ phải tá túc nhờ từng nhà trong xóm. Nhìn mẹ già, con thơ nghèo khổ, anh Châu chỉ bất lực, tự trách bản thân không được cho gia đình.

Vân đang phải lọc máu mỗi ngày, chi phí điều trị tốn kém, chưa kể dùng các thuốc kháng sinh mạnh và các chi phí khác đi kèm. Nếu Vân không đáp ứng được lọc máu mà cần sử dụng các biện pháp kỹ thuật cao hơn thì sẽ tốn kém hơn nhiều.

“Tôi chẳng biết vay mượn tiền ở đâu để cứu con, xin mọi người cứu giúp để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Châu khẩn cầu.

Theo bác sĩ Lê Văn Dẫn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Vân nhập viện trong tình trạng tổn thương phổi cấp tính trên nền bệnh động kinh. Bệnh nhân hiện tổn thương phổi, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng liên quan đến sặc bùn. Người bệnh phải lọc máu và thở máy, chi phí điều trị rất tốn kém.

Tiên lượng tình trạng sức khỏe của Vân nặng, "có qua được giai đoạn này hay không vẫn đang được các bác sĩ theo dõi thêm" do tình trạng nhiễm trùng cao và có thể xảy ra tình huống xấu bất kỳ lúc nào.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho em Nguyễn Thúy Vân xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24037.

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

NHƯ LOAN

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/thieu-nu-16-tuoi-gap-nan-khi-mo-cua-bat-oc-lo-cho-2-em-phai-loc-mau-moi-ngay-ar876109.html