Thiếu tá Bùi Tấn Trình dũng cảm cứu người

Đã vài tuần trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Thu Trang ở số 80 Nguyễn Lữ, tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê (Gia Lai) vẫn rưng rưng nước mắt khi nhắc đến việc Thiếu tá Bùi Tấn Trình, Trợ lý Cán bộ-Chính sách, Ban CHQS thị xã An Khê cứu sống con gái mình.

Con gái của chị Trang là cháu Nguyễn Băng Di, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (thị xã An Khê), khi đang chơi thì trượt chân ngã xuống hồ nước ở Khu di tích Tây Sơn thượng đạo (thị xã An Khê) và may mắn được Thiếu tá Bùi Tấn Trình cứu sống.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng cấp trên, Trung tá Phạm Công Đảng trao giấy khen của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng Thiếu tá Bùi Tấn Trình.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng cấp trên, Trung tá Phạm Công Đảng trao giấy khen của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng Thiếu tá Bùi Tấn Trình.

Trong thư cảm ơn gửi Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Ban CHQS thị xã An Khê, chị Trang viết: “Gia đình tôi ngàn lần cảm ơn anh Trình và cảm ơn quý lãnh đạo đã giáo dục, rèn luyện người sĩ quan cách mạng chuẩn mực, giàu lòng nhân ái, quả cảm, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Được biết, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 29-5-2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nắm thông tin làm hồ sơ kết luận sản phẩm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thiếu tá Bùi Tấn Trình đi ngang qua Khu di tích Tây Sơn thượng đạo, khi đến địa điểm hồ nước phía sau đền của khu di tích thì phát hiện hai cháu bé đi vào hồ nước. Nhận thấy hai cháu không an toàn, anh Trình quay xe lại thì thấy trên bờ hồ chỉ còn một cháu, biết chuyện không lành, anh đã leo qua tường rào vào khu di tích, chạy đến hồ nước và phát hiện một cháu đang vùng vẫy dưới hồ. Ngay lập tức, anh Trình nhảy xuống hồ cứu cháu bé lên bờ trong tình trạng cháu uống nhiều nước, kiệt sức, tinh thần hoảng loạn.

Thiếu tá Bùi Tấn Trình nhớ lại: “Nếu như hôm đó tôi không quay xe lại thì cháu Di có thể gặp nguy rồi. Vì thời điểm đó không có người ở gần hồ nước, cháu ở trên bờ còn quá nhỏ nên không biết kêu cứu. Hồ nước rộng 100mx250m, sâu khoảng 2m, thành bờ hồ cách mặt nước 30cm rất nguy hiểm. Lúc đó tôi đã đi qua rồi nhưng linh cảm thấy hai cháu không an toàn nên mới quay xe lại và thật may mắn đã cứu được cháu Di”.

Trung tá Phạm Công Đảng, Chính trị viên Ban CHQS thị xã An Khê cho biết: “Hành động dũng cảm cứu cháu Nguyễn Băng Di của Thiếu tá Bùi Tấn Trình đã được Ban CHQS thị xã An Khê và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khen thưởng. Đặc biệt, dư luận nhân dân rất cảm kích hành động cứu người của Thiếu tá Bùi Tấn Trình...". Hành động của Thiếu tá Bùi Tấn Trình rất xứng đáng được lan tỏa để các cán bộ, chiến sĩ noi gương, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thieu-ta-bui-tan-trinh-dung-cam-cuu-nguoi-731795