Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân - Bông hoa đẹp giữa đại ngàn Tây Nguyên

Tận tụy trên bục giảng, trách nhiệm trong công tác hội, Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16), đã nhiều năm gieo mầm yêu thương và lan tỏa niềm tin giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi cô đi qua, đều nở những bông hoa của tri thức và nhân ái.

Mẹ hiền trên bục giảng

Giữa những dãy cao su, cà phê bạt ngàn của Trung đoàn 720, Trường Mầm non Hoa Sim (thuộc Trung đoàn 720) mỗi sáng lại vang rộn tiếng cười trẻ thơ. Ở đó, cô giáo, đảng viên Kiều Thị Xuân vẫn ngày ngày cần mẫn như con ong chăm chỉ, dành trọn tâm huyết và tình yêu cho nghề “trồng người” nơi vùng sâu, vùng xa. Hơn 20 năm gắn bó, cô đã trở thành người gieo hạt tri thức, thắp ngọn lửa yêu thương cho bao thế hệ học trò là con em cán bộ, công nhân viên và đồng bào dân tộc thiểu số.

Với cô Xuân, chăm sóc trẻ không chỉ là trách nhiệm mà là tình yêu, là sứ mệnh. Mỗi sáng, cô đón từng em nhỏ bằng nụ cười hiền, ân cần hỏi han, xoa đầu, buộc lại tóc, chỉnh áo quần gọn gàng. Trong lớp học, cô linh hoạt đổi mới phương pháp dạy: Khi hóa thân thành cô tiên kể chuyện, lúc là bác sĩ, nghệ sĩ hay bộ đội…, giúp trẻ vừa học, vừa chơi, vừa hiểu thêm về thế giới xung quanh.

 Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân chăm sóc cây xanh tại Trường mầm non.

Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân chăm sóc cây xanh tại Trường mầm non.

Những em nhỏ rụt rè, nhút nhát luôn được cô dành cho sự quan tâm đặc biệt, nắm tay dẫn chơi, động viên từng lời, dỗ dành từng giấc ngủ. Cô nói: “Trẻ con như búp măng, chỉ khi được chăm bằng cả trái tim, chúng mới lớn lên khỏe mạnh và hồn nhiên”. Từng bữa ăn, giấc ngủ của các cháu đều được cô và đồng nghiệp chuẩn bị chu đáo, đảm bảo sạch sẽ, an toàn, đầy đủ dinh dưỡng.

Cô Lê Thị Ái Duyên, đồng nghiệp cùng trường chia sẻ: “Cô Xuân không chỉ là giáo viên giỏi mà còn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm của một đảng viên. Cô luôn gương mẫu trong mọi công việc, tận tình giúp đỡ đồng nghiệp và hết lòng vì học trò. Với cô, không có việc gì là nhỏ nếu việc đó mang lại niềm vui cho trẻ”.

Không chỉ tận tụy trong giờ lên lớp, ngoài những buổi học chính khóa, cô Xuân còn dành thời gian giúp đỡ các gia đình trong đơn vị. Những ngày nghỉ hay buổi chiều muộn, căn nhà của cô lại rộn rã tiếng cười, là con em của cán bộ, công nhân viên gửi nhờ cô trông giúp để yên tâm công tác. “Nhìn các con chơi ngoan, ăn ngủ điều độ, tôi thấy vui và ấm lòng. Chăm trẻ không bao giờ mệt, chỉ cần mình thương chúng thật lòng”, cô cười hiền hậu.

Tận tụy là thế, cô còn rất sáng tạo. Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như vỏ hộp sữa, chai nhựa, bìa carton, lá cây khô…, cô khéo léo biến chúng thành đồ dùng dạy học sinh động như mô hình ngôi nhà, con vật, đồ chơi âm nhạc. Những sản phẩm ấy không chỉ giúp tiết học thêm hấp dẫn mà còn dạy trẻ biết tiết kiệm, yêu lao động, bảo vệ môi trường.

 Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân cùng các bé trong giờ học.

Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân cùng các bé trong giờ học.

Chính tình yêu nghề và lòng nhân ái đã giúp cô được phụ huynh hết mực tin yêu. Anh Sùng A Màng (xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng), phụ huynh người Mông có con học tại Trường Mầm non Hoa Sim xúc động nói: “Con tôi trước đây nhút nhát, hay khóc khi đến lớp. Nhờ cô Xuân, giờ cháu mạnh dạn, hoạt bát hơn nhiều. Cô luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn dỗ dành, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Hôm nào con hơi mệt, cô cũng để ý, bế bồng, dỗ dành như mẹ. Nhiều khi cháu về nhà vẫn kể chuyện cô Xuân cho con ăn, cô Xuân kể chuyện cổ tích. Tôi thật sự yên tâm và biết ơn cô giáo lắm”.

Từ tấm lòng chân thành và nhân ái, cô Xuân đã gieo vào lòng người dân nơi vùng dự án niềm tin giản dị mà sâu sắc là dù ở đâu, những người thầy, người cô tận tâm vẫn là điểm tựa bền vững cho tương lai của con trẻ.

“Chị Hai” tận tâm của phong trào phụ nữ

Khi trường tan học, cô Xuân lại khoác lên mình một “vai” khác, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 720. Với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên mẫu mực, cô luôn chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, gắn công tác hội với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cô tâm niệm: “Phụ nữ muốn tiến bộ thì phải được kết nối, sẻ chia và giúp nhau phát triển kinh tế, khẳng định mình”. Từ suy nghĩ ấy, cô đã cùng Ban Chấp hành hội đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, biến những buổi họp khô khan thành các lớp kỹ năng mềm, tọa đàm nuôi dạy con, hay những buổi sinh hoạt văn hóa, thể thao, dân vũ, văn nghệ tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.

Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân làm đồ dùng giảng dạy và đồ chơi cho các bé.

Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân làm đồ dùng giảng dạy và đồ chơi cho các bé.

Nhiều mô hình thiết thực được cô khởi xướng và duy trì hiệu quả như: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Vốn xoay vòng không lãi suất” giúp hàng chục hội viên khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, chương trình “Góp lửa giữ ấm”, vận động quyên góp, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đã trở thành điểm sáng, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720, nhận xét: “Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân là đảng viên tiêu biểu, luôn gương mẫu, sáng tạo trong công việc. Dù là giáo viên hay cán bộ Hội Phụ nữ, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Phong trào phụ nữ của Trung đoàn ngày càng khởi sắc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trong đó có dấu ấn đậm nét của cô Xuân”.

Công việc trong hội nhiều áp lực, nhưng cô Xuân luôn giữ tinh thần lạc quan, gần gũi, chan hòa. Với chị em trong đơn vị, cô như người “chị Hai” tận tâm, luôn sẵn sàng lắng nghe, động viên, giúp đỡ khi ai gặp khó khăn. Với cô, hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy nụ cười của học trò và sự tiến bộ, đoàn kết của chị em phụ nữ trong đơn vị.

Góp nhặt yêu thương, lan tỏa niềm tin

Dù ở vị trí nào, đảng viên Kiều Thị Xuân vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề bền bỉ và tấm lòng nhân hậu. Cô luôn coi việc được sống, làm việc và cống hiến trong môi trường quân ngũ là niềm tự hào lớn lao của người lính trên mặt trận giáo dục.

 Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân cùng các bé trong giờ ra chơi.

Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân cùng các bé trong giờ ra chơi.

Cô tâm sự: “Mỗi ngày đến trường, nghe tiếng trẻ cười, thấy chị em phụ nữ trong đơn vị đoàn kết, tiến bộ, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Với tôi, được đóng góp dù nhỏ thôi cũng là niềm hạnh phúc”.

Những điều giản dị ấy đã làm nên sức lan tỏa lớn lao. Cô không chỉ là người “gieo chữ” cho trẻ thơ, mà còn là người truyền niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho đồng đội và nhân dân. Bằng tinh thần của người đảng viên tiên phong, cô âm thầm góp nhặt từng yêu thương, từng việc làm nhỏ, để thắp sáng niềm tin vào một tương lai tươi đẹp nơi vùng sâu, vùng xa.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, hình ảnh Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân như một bông hoa bền bỉ tỏa hương. Ở cô, người ta thấy sự dung dị của người giáo viên mầm non, sự bản lĩnh của người lính và trái tim nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Mỗi tiết học, mỗi việc làm, mỗi tấm lòng sẻ chia của cô là một nốt nhạc đẹp trong bản hòa ca xây dựng đời sống văn hóa, vun đắp tình quân - dân nơi cực Nam Tây Nguyên. Cô không nói nhiều về mình, chỉ lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ gieo yêu thương. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại làm nên một sức lan tỏa lớn như hương hoa rừng giữa đại ngàn, càng giản dị càng bền lâu. Với đồng đội và nhân dân, Thiếu tá QNCN Kiều Thị Xuân mãi là “bông hoa đẹp giữa đại ngàn”, tỏa sáng bằng tâm trong, trí sáng và tình yêu thương vô hạn dành cho con trẻ, đồng chí, đồng bào, minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp “Phụ nữ Quân đội nhân hậu, trí tuệ, dũng cảm, trung hậu, đảm đang”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thieu-ta-qncn-kieu-thi-xuan-bong-hoa-dep-giua-dai-ngan-tay-nguyen-1015689