Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến 3 lần nhặt được của rơi trả người đánh mất

Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến là một hành động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Chiều 13-9, tại trụ sở Công an xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), dưới sự chứng kiến của các đồng chí cán bộ Công an xã Hoa Động và lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến, nhân viên lái xe, Ban Tham mưu, Trung đoàn 238 đã bàn giao toàn bộ tài sản do anh nhặt được cho người đánh rơi.

Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến (thứ hai từ trái sang) nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến (thứ hai từ trái sang) nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 12-9, trên đường chở các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 238 bằng xe ô tô đơn vị đi chỉ huy bộ đội thực hiện nhiệm vụ giúp dân phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khắc phục hậu quả bão số 3; khi về đến khu vực đường Cầu Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (trước cửa Công ty TNHH Hồng An), trong lúc xuống kiểm tra xe do nước mặt đường dâng cao, Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến đã nhặt được chiếc ví da nam màu đen của ai đó đánh rơi đang trôi theo dòng nước. Kiểm tra trong ví nhiều tiền mặt cùng căn cước công dân, thẻ ATM, giấy phép lái xe ô tô đều mang tên Đồng Vĩnh Ngọc, sinh năm 1979, trú ở Hoa Động, Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và một số giấy tờ quan trọng khác. Ngay lập tức, anh Tiến đã báo cáo và cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 238 đến trình báo cho cơ quan Công an xã Hoa Động để tìm chủ nhân của chiếc ví.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Công an xã Hoa động đã xác minh chủ sở hữu chiếc ví là anh Đồng Vĩnh Ngọc, trú ở Hoa Động, Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), hiện đang làm việc tại Công ty Cơ khí Trường Mạnh (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Đến 18 giờ ngày 13-9, anh Đồng Vĩnh Ngọc đã đến Cơ quan Công an xã Hoa Động nhận lại tài sản của mình bị đánh rơi.

Được biết, đây là lần thứ 3, Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến nhặt được ví tiền của người đánh rơi và đều tìm để trả lại. Thượng tá Bùi Văn Du, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 238 cho biết: “Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến là quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, hòa đồng; luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người, được chỉ huy đơn vị và đồng chí, đồng đội tin yêu, quý trọng. Trong công việc, Trần Văn Tiến luôn tận tâm, nhiệt tình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; năm 2020 và 2023 anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của Thiếu tá QNCN Trần Văn Tiến là một hành động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo".

Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/thieu-ta-qncn-tran-van-tien-3-lan-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-794364