'Thiêu thân' chỉ vì ma túy

Ngày lao vào ma túy như con thiêu thân, bị cáo Phạm Phú Cường (33 tuổi, ngụ P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) và đồng phạm chưa từng nghĩ có ngày phải “bán mình” cho ma túy. Để rồi khi đứng trước tòa, các bị cáo phải xin một con đường sống, cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng có những sai lầm dù có hối hận cũng không còn cơ hội để sửa chữa.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ngày 28-4. Ảnh: T.Tâm

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ngày 28-4. Ảnh: T.Tâm

Ngày 28-4, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Cường mức án tử hình. 4 bị cáo khác liên quan đều bị lãnh án nặng từ 10-20 năm tù/bị cáo về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

* Sai lầm không thể sửa chữa

Tại phiên tòa, khi được hỏi đến con đường vướng vào ma túy, bị cáo Cường kể lại, trước năm 2016, trong một lần được bạn rủ rê, cho dùng ma túy, Cường đã bị nghiện. Đến năm 2017, Cường mua ma túy về sử dụng nên đã bị Công an TP.Long Khánh bắt giữ và bị TAND TP.Long Khánh xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ra tù không có nghề nghiệp ổn định, lại bị bạn bè lôi kéo nên hoàn lương chưa được bao lâu thì đến năm 2020, Cường lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy của ma túy. Để có tiền tiêu xài, Cường bắt đầu tìm các mối mua bán ma túy và trở thành “đại lý” buôn bán ma túy tại TP.Long Khánh.

Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Cường thuê căn nhà tại P.Xuân Thanh mở cửa hàng kinh doanh yến sào, nhưng thực chất là để làm địa điểm mua bán ma túy và tụ tập các đối tượng sử dụng ma túy. Lúc này, một số đối tượng có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy được Cường thuê đi giao - nhận ma túy với mức giá 150-200 ngàn đồng/ngày, hoặc có khi 5 triệu đồng/lần giao nhận và được cho sử dụng ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ tháng 3 đến 6-2021, Cường khởi xướng và thực hiện hành vi tích cực mua bán hơn 3kg ma túy rồi giao cho các bị cáo khác đi giao - nhận ma túy. Trong đó, Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc) đã giúp sức tích cực mua bán 900gram ma túy và 650 viên ma túy. Trần Công Quốc Anh (33 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) đã giúp sức tích cực 3 lần mua bán 1,3kg ma túy và 300 viên ma túy. Trần Lê Dũng (24 tuổi, ngụ P.Xuân Trung, TP.Long Khánh) mua bán 1,1kg ma túy. Trần Đặng Quốc Duy (23 tuổi, ngụ P.Xuân Thanh) đã mua bán hơn 663gram ma túy. Lê Anh Dũng (40 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc) tàng trữ hơn 38gram ma túy. Dương Chí Hải (33 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh) có 2 lần mua bán hơn 5gram ma túy.

Vào ngày 4-6-2021, khi Duy đang cất giấu ma túy tại cửa hàng yến sào của Cường ở P.Xuân Thanh thì bị Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh đã bắt giữ tất cả các bị cáo nêu trên. Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn và khai nhận hành vi phạm tội.

* Ma túy gieo nhiều đau thương

Ngày biết tin chồng là bị cáo Cường bị đưa ra xét xử, chị H. (22 tuổi, vợ bị cáo Cường) ôm con nhỏ mới 2 tháng tuổi đến phiên tòa từ sớm để mong cho con được nhìn mặt cha. Thế nhưng, vì cháu bé còn quá nhỏ nên không được vào trong. Chị đành nhờ mẹ ruột ẵm con chờ trước cổng để vào trong nhìn thấy mặt chồng đã lâu không gặp.

Ngồi trên dãy ghế đá ngoài hành lang tòa án, chị H. vừa khóc vừa kể rằng, chị và bị cáo Cường yêu nhau hơn 3 năm mới tiến tới hôn nhân. Bản thân biết bị cáo Cường từng đi tù về nhưng vì yêu và được yêu nên chị chấp nhận. Ngờ đâu khi chồng vừa bị bắt cũng là lúc chị biết mình mang thai.

Ngày 28-4, TAND tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Phú Cường mức án tử hình; Trung Hiếu, Quốc Anh, Trần Lê Dũng cùng lãnh án tù chung thân; Thành Hiếu, Quốc Duy cùng lãnh án 20 năm tù; Hải lãnh 10 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Lê Anh Dũng bị tuyên 13 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

“Từ ngày lấy nhau, chồng tôi thường đi làm ít về nhà nên tôi không hay biết chồng bị nghiện ma túy và sớm đi mua ma túy về bán. Để rồi vì ma túy mà chồng tôi phải mất mạng, tôi thành quả phụ, còn con tôi sớm mồ côi cha” - chị H. nói trong nước mắt.

Vừa nghe con bị tuyên tử hình, mẹ bị cáo Cường đổ sụp xuống khóc òa trong nỗi đau mất con. Vợ chồng bà có 7 người con. Do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng bà lo mưu sinh mà không có nhiều thời gian quan tâm con nên ngay khi còn trẻ bị cáo Cường đã sớm nghiện ngập rồi lao vào buôn bán ma túy và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Trong khi đó, các bị cáo khác cũng vướng vào ma túy và phải chịu mức án cao khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại nỗi đau cho các bậc cha mẹ.

Lê từng bước chân khập khiễng đến ngay cạnh cửa sổ trong giờ nghị án, bà L., mẹ bị cáo Thành Hiếu, cố đưa bàn tay phải lên cao rồi nói: “Tay mẹ nay khỏe rồi, con cố gắng cải tạo tốt để sớm được về nhà”. Nói thế để con yên tâm nhưng khi quay đi chỗ khác, bà òa khóc rồi dùng tay trái nắn lại bàn tay phải đã bị yếu liệt trong nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Bà L. kể, Thành Hiếu là con trai duy nhất trong nhà nên bà chiều chuộng con từ nhỏ. Sau khi lớn lên, con nói muốn đi làm cùng bạn bè để kiếm tiền, vợ chồng bà rất vui mừng. Ngờ đâu, con đi làm chưa được bao lâu, ông bà đã nhận được tin con bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó, bệnh tai biến của bà cũng trở nặng hơn, giờ thì đã yếu liệt nửa người.

“Con dại cái mang, vợ chồng tôi thiếu quan tâm con nên mới để xảy ra nông nỗi này. Đi tù 20 năm, con tôi đã đánh mất cả tuổi xuân. Đến khi con ra tù chắc gì tôi còn sống. Vướng vào ma túy đánh mất cả cuộc đời của con, mất luôn niềm vui tuổi già của cha mẹ” - bà L. than thở.

Giờ nghị án, cha mẹ các bị cáo đầu đều đã bạc trắng cố chen đến cạnh cửa sổ nhìn những đứa con sa chân vào ma túy, chịu mức án nặng rồi họ lặng lẽ khóc. Họ thương con mình nhưng cũng hiểu rằng, ma túy không chỉ hại chính bản thân các bị cáo mà còn gieo rắc biết bao đau thương cho nhiều người, nhiều gia đình khác hiện nay.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202205/thieu-than-chi-vi-ma-tuy-3114650/