Thiếu vắng nhiều trụ cột, Tottenham thất bại trên sân nhà

Tiếp đón Leipzig trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League 2019-2020 vào rạng sáng 20-2 (giờ Việt Nam) với sự vắng mặt của nhiều trụ cột, Tottenham đã bị đại diện nước Đức đánh bại với tỷ số tối thiểu 1-0.

Với việc Harry Kane và Son Heung-min không thể thi đấu do chấn thương, HLV Mourinho đã buộc phải lựa chọn Stegen Bergwijn và Giovani Lo Celso đá cặp cùng với Lucas và Dele Alli trên hàng công của Tottenham.

Tuy nhiên, những gương mặt mới không thể hiện được khả năng trong phần lớn thời gian của trận đấu dù có nhiều cơ hội ăn bàn đã được tạo ra. Ở chiều ngược lại, Leipzig thi đấu chặt chẽ và ăn ý, liên tục gây sức ép lên hàng thủ của đội chủ nhà. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris, lưới của Tottenham có lẽ đã không chỉ rung lên một lần.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha sút phạt cố định ở phút 58 của trận đấu, khi đội khách được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Ben Davies với Laimer trong vùng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo đang có phong độ cao Timo Werner dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Hugo Lloris dù đổ người đúng hướng cũng không thể chạm tay vào bóng.

 Tình huống phạm lỗi của Ben Davies với Laimer dẫn đến quả phạt đền cho Leipzig ở phút 58 của trận đấu. Ảnh: Dailymail

Tình huống phạm lỗi của Ben Davies với Laimer dẫn đến quả phạt đền cho Leipzig ở phút 58 của trận đấu. Ảnh: Dailymail

 Trên chấm 11m, Timo Werner dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail

Trên chấm 11m, Timo Werner dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Dailymail

 Các cầu thủ Leipzig ăn mừng bàn thắng của Timo Werner

Các cầu thủ Leipzig ăn mừng bàn thắng của Timo Werner

Sau khi có bàn thắng, đội khách vẫn không ngừng gây sức ép về phía khung thành của Tottenham. Và nếu các tiền đạo không quá phung phí cơ hội, đại diện Bundesliga có thể đã có được chiến thắng cách biệt hơn trước đội chủ nhà.

Thua tối thiểu trước Leipzig, các học trò của HLV Jose Mourinho vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League mùa này nếu lật ngược tình thế ở trận lượt về trên đất Đức vào ngày 11-3 tới.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Atalanta bất ngờ “vùi dập” Valencia tới 4-1 trên sân San Siro. Sân nhà của Atalanta không đủ tiêu chuẩn tổ chức trận đấu vòng loại trực tiếp Champions League do đó họ đã phải mượn sân San Siro của AC Milan.

Đại diện Serie A đã thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu và khai thác được những điểm yếu nơi hàng thủ của Valencia để chuyển hóa thành bàn thắng. Các cầu thủ lập công cho Atalanta gồm Hateboer (phút 16 và 62), Ilicic (phút 42), Freuler (phút 57).

 Hateboer đóng góp một cú đúp trong chiến thắng áp đảo của Atalanta trước Valencia. Ảnh: Dailymail

Hateboer đóng góp một cú đúp trong chiến thắng áp đảo của Atalanta trước Valencia. Ảnh: Dailymail

 Cú dứt điểm nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 của Josip Ilicic ở phút 42. Ảnh: Dailymail

Cú dứt điểm nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 của Josip Ilicic ở phút 42. Ảnh: Dailymail

Valencia chỉ có được một bàn thắng danh dự ở phút 66 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Denis Cheryshev.

Thắng cách biệt tới 4-1, Atalanta coi như đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa này bởi cơ hội để Valencia đảo ngược tình thế trên sân nhà Mestalla ở trận lượt về vào ngày 11-3 tới là rất nhỏ.

ANH TIẾN (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thieu-vang-nhieu-tru-cot-tottenham-that-bai-tren-san-nha-610443