Thiếu ý thức

Chiều 30-6, cầu Long Biên khá đông xe cộ lưu thông. Mặt cầu hẹp chỉ đủ hai xe vượt nhau.

Vợ chồng chị Hà ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đi xe máy đến giữa cầu thì gặp nam thanh niên, một tay điều khiển xe máy, một tay cầm dây xích dắt con chó to cỡ 30kg choán gần hết lối đi. Thấy vậy chị Hà sợ hãi bảo chồng đi chậm lại phía sau, đồng thời lên tiếng góp ý:

- Cháu ơi sao lại dắt chó ngoài đường không rọ mõm thế, lỡ nó cắn ai thì sao?

- Con chó này thằng bạn cháu vừa tặng, cháu mang về nuôi. Nó hiền lắm, chưa bao giờ cắn ai - nam thanh niên đáp.

- Nhưng đi đường thế này, nhiều người lạ, nhỡ nó cắn họ thì khổ. Sau đi đâu cháu nên rọ mõm cho nó - chị Hà khuyên.

- Cháu đã bảo nó không cắn đâu, cô nói nhiều quá - nam thanh niên gắt.

Nhìn con chó to chạy theo xe máy thở hồng hộc, chị Hà băn khoăn khi người chủ thiếu ý thức, không chấp hành quy định khi mang vật nuôi ra nơi công cộng. Phản ánh sự việc tới Người Xây Dựng, chị Hà mong mọi người nâng cao ý thức chấp hành quy định chung vì sự an toàn của cộng đồng. Chị cũng đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp xử phạt nghiêm khắc với những hành vi tương tự.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thieu-y-thuc-671432.html