'Thơ ca hay đánh bay Covid'

“Xin cảm ơn dẫu chỉ một lần,
Hay ngàn lần chẳng bao giờ kể xiết.
Xin trân quý những người anh tha thiết,
Đã cho đời đẹp mãi những ước mơ”

Đó là những lời thơ trong bài “Người anh hùng” của Thượng úy Trần Quang Huy (ảnh), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh viết về các chiến sĩ tình nguyện tham gia trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Anh mong muốn lời thơ của mình góp phần tiếp thêm sức mạnh, động viên lực lượng ngày đêm vất vả trên tuyến đầu chống dịch.

Cảnh sát mê làm thơ

Quê Thanh Hóa nhưng sinh ra và lớn lên tại Bình Phước, Trần Quang Huy (SN 1989) đam mê văn học từ khi ngồi trên ghế THPT. Anh Huy tâm sự: “Khi đang học tại Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 2, tôi bắt đầu làm thơ. Đó chỉ là những dòng cảm xúc của bản thân về tình yêu đôi lứa, về cuộc sống vì khi ấy tôi chưa rành niêm luật, vần điệu”.

Sau khi tốt nghiệp và trở về Bình Phước công tác, anh Huy nuôi dưỡng tình yêu đối với thơ ca. Theo anh Huy, vì tính chất công việc chuyên môn nên anh thường xuyên xa gia đình. Những lúc xa nhà, thương con đã thôi thúc anh nói lên tiếng lòng bằng thơ ca. Năm 2017, bài thơ “Ba nhớ con” ra đời để nói lên tâm sự của anh dành cho con gái nhỏ của mình: “Khoảng cách, thời gian… và bộn bề công việc/Nhớ vô cùng nhưng chẳng biết làm sao”.

Thượng úy Trần Quang Huy

Thượng úy Trần Quang Huy

Gần đây nhất là bài thơ “Người anh hùng” anh viết gửi về chương trình “Thơ ca hay đánh bay Covid” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Anh Huy cho biết: “Khi nghe BPTV phát động phong trào “Thơ ca hay đánh bay Covid”, tôi cảm thấy đây là một chương trình hay, là nơi để những người đam mê thơ ca nói lên tâm sự, gửi gắm tình cảm của mình trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Thông qua các nguồn thông tin chính thống, những điều trong thực tế, tôi cảm kích trước sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện… Điều đó đã cho tôi nguồn cảm hứng để viết nên bài thơ “Người anh hùng”.

Tâm sự của anh được gửi đến mọi người qua làn sóng FM của BPTV. Qua đó, anh mong muốn mọi người hãy cùng thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch, chung tay đẩy lùi Covid-19.

Thơ ca làm cuộc đời thêm tươi đẹp

Anh Trần Anh Dũng (SN 1979), Tổ trưởng tổ khai thác mủ, Nông trường Nghĩa Trung, Công ty cổ phần Cao su Sông Bé gắn bó với Bình Phước từ năm 2011. Anh Dũng đã tập làm thơ từ lúc còn học THPT tại quê hương Nghệ An. Mãi đến năm 2019, bài thơ hoàn chỉnh đầu tiên của anh được ra đời mang tên “Cô gái cao su”, ngợi ca nét đẹp lao động của người công nhân khai thác mủ cao su tại Bình Phước.

Anh Trần Anh Dũng

Anh Trần Anh Dũng

Anh Dũng chia sẻ: “Thơ ca làm tôi cảm thấy cuộc đời thêm tươi đẹp. Đây là món ăn tinh thần mà tôi vô cùng trân quý. Từ thực tế cuộc sống, tôi cảm nhận và gửi đến mọi người bằng câu từ để mang đến những thông điệp yêu thương”.

Đến nay, anh Dũng đã có gần 50 bài thơ với các đề tài về quê hương, đất nước, tình yêu, cuộc sống. Trong đó, 6 bài về đề tài phòng, chống dịch Covid-19. Những bài thơ như: “Bình Phước đoàn kết vững vàng chống dịch Covid-19”, “Việt Nam đoàn kết diệt giặc vô hình Covid-19”, “Đội quân nghĩa tình quê tôi”… được bắt nguồn từ thực tế cuộc sống để lan tỏa tinh thần chống dịch đến mọi người.

“Cơn mưa trút nước mênh mông,
Chòi canh, chăn mỏng phập phồng gió bay.
Mắt quên giấc ngủ, hoen cay,
Cho ngàn giấc ngủ nồng say, yên lành”.
(Trích “Đội quân tình nguyện quê tôi”).

Anh Dũng chia sẻ: “Là một công dân, tôi luôn tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Nhà nước, chính quyền địa phương. Thông qua thơ ca, tôi mong muốn mọi người cùng thực hiện nghiêm những quy định đó, cùng chia sẻ yêu thương, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”.

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/253/127416/tho-ca-hay-danh-bay-covid