Thơ: Cõng nắng

Tác giả: Vỹ Tuấn

 Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Cõng cơn nắng đổ trên đồng
Mồ hôi rơi xuống thành dòng phù sa
Tưới lên ruộng đất quê nhà
Để cho cây lúa, cây cà tốt tươi.

Cõng cơn nắng gắt giữa trời
Bước mẹ qua khắp nẻo đời gian truân
Dòng người sao cứ dửng dưng?
Để cho gánh nặng trên lưng thêm oằn.

Bởi nhà còn lắm khó khăn!
Nên đời mẹ chịu tảo tần bôn ba
Đường gần rồi đường lại xa...
Quản chi cơn nắng cháy thêm da mình.

Cõng cơn nắng giữa lặng thinh
Đường trưa chỉ một bóng hình mẹ tôi.

1,871

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-tho/tho-cong-nang-85821.html