Thơ: Dường như đông về

Tác giả: Trần Thị Thùy Linh

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dường như ngọn gió mùa đông

Mang làn hơi lạnh bềnh bồng thổi qua

Khoảng sân quen thuộc trước nhà

Đậu rồng đã trổ màu hoa trắng ngần

Chợt nghe ký ức thì thầm

Đường quê lối cũ in bàn chân thơ

Những ngày theo mẹ sớm trưa

Trong vườn trái chín hương đưa ngọt lành

Chiều buông sương lạnh thân mình

Khoác lên chiếc áo mẹ dành cho con

Như là một chú chim non

Được từng hơi ấm sắt son nghĩa tình

Dòng trôi bao cuộc hành trình

Nhưng hình bóng mẹ vẹn nguyên trong lòng

Bây giờ thấp thoáng mùa đông

Áo xưa con mặc ấm nồng yêu thương.

1,079

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/tho-duong-nhu-dong-ve-89853.html